Người khuyết tật và những mong muốn giản đơn
2016-10-27 15:31:39
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Cuộc sống của người bình thường vốn đã gặp nhiều gian nan thử thách người khuyết tật lại khó khăn hơn gấp bội. Có bao giờ chúng ta tự hỏi những người khuyết tật cần gì nhất? Phóng viên HNHN đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Văn Túc (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT tỉnh Hà Nam) và hai tấm gương NKT vượt khó, họa sĩ Lê Thị Mỹ Bình và chị Ninh Thị Hiền (Trưởng nhóm Khuyết tật Yên Bái) với mong muốn thấu hiểu những khó khăn của họ trong quá trình hòa nhập cộng đồng.
Cần sự chung tay của những NKT khác
Chị Ninh Thị Hiền, sinh năm 1976 tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Năm 29 tuổi, chị không may gặp phải một tai nạn lao động và gãy đốt cột sống D12 và từ đó phải gắn liền cuộc đời với chiếc xe lăn.Từ chỗ bi quan, bế tắc, chị đã vươn lên trong cuộc sống, có công việc ổn định và là trưởng nhóm Khuyết tật Yên Bái. Với chị, việc tham gia vào một nhóm của NKT sẽ giúp NKT tìm được tiếng nói chung, cởi mở, tự tin và hòa nhập tốt hơn.
Khi được hỏi về những khó khăn và những mong muốn của mình đối với xã hội chị chia sẻ: “Nhóm của chúng tôi không phải là một nhóm co rụm mà là một nhóm mở giúp những NKT có nhận định đúng đắn, giúp họ có sức mạnh giải quyết những vấn đề của mình và hướng đến hòa nhập xã hội. Tôi thực sự thích được tham gia vào một nhóm của NKT như vậy, vì bây giờ tôi biết tôi không còn đơn độc trên thế giới này. Dẫu có thể khó khăn trong quá trình hòa nhập cộng đồng, có thể có nhiều va chạm nhưng qua đó NKT chúng tôi sẽ học được nhiều kinh nghiệm sống và tự điều chỉnh. Bởi vì hòa nhập chính là quá trình con người xử lý những mối quan hệ trong cuộc sống”.
Tiếp cận với thông tin và sự tham gia
Chị Lê Thị Mỹ Bình, một họa sỹ 36 tuổi đi xe lăn tâm sự: Chị gặp phải nhiều khó khăn khi đi lại vì NKT không sử dụng được đường sá và phương tiện công cộng: “Người ngồi xe lăn như tôi sẽ luôn cảm thấy bất lực khi nhìn những cái bậc thang hiện diện khắp nơi, không có lối đi dành cho xe lăn, NKT sẽ ngại đi ra ngoài, ngại vào siêu thị, thư viện... Nếu tôi được tiếp cận nhiều thông tin hơn thì cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều!”.
Chị cũng muốn NKT có thể tham gia vào các vấn đề và chính sách liên quan đến họ: “NKT như tôi luôn muốn tham gia từ giai đoạn tham vấn tới giai đoạn thực hiện các chính sách liên quan đến NKT”.
Chị Ninh Thị Hiền cũng có quan điểm giống chị Bình là chị cho rằng trở ngại nhiều nhất là sự khó khăn trong tiếp cận thông tin, bị hạn chế tham gia vào các vấn đề và chính sách, thiếu cơ hội học tập, việc làm. Chị chia sẻ rằng, các cơ quan hữu quan cần hiểu rõ hơn về Luật dành cho NKT và cần tăng cường thực hiện luật một cách nhất quán hơn. Khi phải giải quyết các vấn đề hành chính, chị rất muốn các thủ tục đơn giản hơn: “Ví dụ như khi tôi muốn đi làm hoặc muốn tự mình kinh doanh, tôi mong muốn các thủ tục đơn giản hơn để tôi không phải đi nhiều nơi nộp nhiều loại giấy tờ. Đi lại đối với tôi không phải là điều dễ dàng”.
Một môi trường thuận lợi để khẳng định bản thân
Ông Trần Văn Túc - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT tỉnh Hà Nam, khi được chúng tôi hỏi rằng, nếu có thể thay đổi về chính sách để giúp NKT có một môi trường thuận lợi hơn, ông đề nghị những vấn đề gì?
Ông chia sẻ: “Tôi thấy môi trường và nhân sự dành cho giáo dục hòa nhập đang rất thiếu. Hiện nay, nhiều NKT đã vào đại học nhưng rất thiếu kỹ năng sống và kinh nghiệm xã hội. Điều đó cản trở NKT không ít trong nhận định về bản thân, khi xin việc, khi tiếp xúc với môi trường xung quanh. Tôi hi vọng Nhà nước sẽ có những cải cách để việc giáo dục cho NKT được chu đáo hơn, giúp họ có thể giao tiếp, va chạm với bên ngoài, khiến quá trình hòa nhập khi trưởng thành của NKT trở nên dễ dàng hơn”.
Ông cho biết thêm: “Mong muốn chung của nhiều NKT đều là có một môi trường thân thiện và thuận lợi để họ có thể hòa nhập, tham gia và đóng góp cho xã hội như bất kỳ ai khác, họ luôn có khát khao được đối xử bình đẳng học tập, làm việc để có thể sống bình đẳng như những người khác”.
Người khuyết tật - một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất ở nước ta. Họ cần những đôi tay đưa ra thật sự để họ bám chắc chứ không phải là những lời nói suông, những cái nhìn tỏ vẻ tội nghiệp, những món quà vật chất đơn thuần. Nghị lực sống luôn tiềm tàng trong mỗi người và đối với những NKT thì điều ấy càng quan trọng hơn và ngọn lửa sẽ được thổi bùng lên khi có sự chia sẻ của toàn xã hội. Xin đừng chỉ nói “tôi rất thương bạn” mà hãy hành động để chứng tỏ tình thương ấy là có thật!
Chị Ninh Thị Hiền, sinh năm 1976 tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Năm 29 tuổi, chị không may gặp phải một tai nạn lao động và gãy đốt cột sống D12 và từ đó phải gắn liền cuộc đời với chiếc xe lăn.Từ chỗ bi quan, bế tắc, chị đã vươn lên trong cuộc sống, có công việc ổn định và là trưởng nhóm Khuyết tật Yên Bái. Với chị, việc tham gia vào một nhóm của NKT sẽ giúp NKT tìm được tiếng nói chung, cởi mở, tự tin và hòa nhập tốt hơn.
Chị Ninh Thị Hiền (Yên Bái) |
Khi được hỏi về những khó khăn và những mong muốn của mình đối với xã hội chị chia sẻ: “Nhóm của chúng tôi không phải là một nhóm co rụm mà là một nhóm mở giúp những NKT có nhận định đúng đắn, giúp họ có sức mạnh giải quyết những vấn đề của mình và hướng đến hòa nhập xã hội. Tôi thực sự thích được tham gia vào một nhóm của NKT như vậy, vì bây giờ tôi biết tôi không còn đơn độc trên thế giới này. Dẫu có thể khó khăn trong quá trình hòa nhập cộng đồng, có thể có nhiều va chạm nhưng qua đó NKT chúng tôi sẽ học được nhiều kinh nghiệm sống và tự điều chỉnh. Bởi vì hòa nhập chính là quá trình con người xử lý những mối quan hệ trong cuộc sống”.
Tiếp cận với thông tin và sự tham gia
Chị Lê Thị Mỹ Bình, một họa sỹ 36 tuổi đi xe lăn tâm sự: Chị gặp phải nhiều khó khăn khi đi lại vì NKT không sử dụng được đường sá và phương tiện công cộng: “Người ngồi xe lăn như tôi sẽ luôn cảm thấy bất lực khi nhìn những cái bậc thang hiện diện khắp nơi, không có lối đi dành cho xe lăn, NKT sẽ ngại đi ra ngoài, ngại vào siêu thị, thư viện... Nếu tôi được tiếp cận nhiều thông tin hơn thì cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều!”.
Chị Lê Thị Mỹ Bình |
Chị cũng muốn NKT có thể tham gia vào các vấn đề và chính sách liên quan đến họ: “NKT như tôi luôn muốn tham gia từ giai đoạn tham vấn tới giai đoạn thực hiện các chính sách liên quan đến NKT”.
Chị Ninh Thị Hiền cũng có quan điểm giống chị Bình là chị cho rằng trở ngại nhiều nhất là sự khó khăn trong tiếp cận thông tin, bị hạn chế tham gia vào các vấn đề và chính sách, thiếu cơ hội học tập, việc làm. Chị chia sẻ rằng, các cơ quan hữu quan cần hiểu rõ hơn về Luật dành cho NKT và cần tăng cường thực hiện luật một cách nhất quán hơn. Khi phải giải quyết các vấn đề hành chính, chị rất muốn các thủ tục đơn giản hơn: “Ví dụ như khi tôi muốn đi làm hoặc muốn tự mình kinh doanh, tôi mong muốn các thủ tục đơn giản hơn để tôi không phải đi nhiều nơi nộp nhiều loại giấy tờ. Đi lại đối với tôi không phải là điều dễ dàng”.
Một môi trường thuận lợi để khẳng định bản thân
Ông Trần Văn Túc - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT tỉnh Hà Nam, khi được chúng tôi hỏi rằng, nếu có thể thay đổi về chính sách để giúp NKT có một môi trường thuận lợi hơn, ông đề nghị những vấn đề gì?
Ông Trần Văn Túc - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT tỉnh Hà Nam |
Ông chia sẻ: “Tôi thấy môi trường và nhân sự dành cho giáo dục hòa nhập đang rất thiếu. Hiện nay, nhiều NKT đã vào đại học nhưng rất thiếu kỹ năng sống và kinh nghiệm xã hội. Điều đó cản trở NKT không ít trong nhận định về bản thân, khi xin việc, khi tiếp xúc với môi trường xung quanh. Tôi hi vọng Nhà nước sẽ có những cải cách để việc giáo dục cho NKT được chu đáo hơn, giúp họ có thể giao tiếp, va chạm với bên ngoài, khiến quá trình hòa nhập khi trưởng thành của NKT trở nên dễ dàng hơn”.
Ông cho biết thêm: “Mong muốn chung của nhiều NKT đều là có một môi trường thân thiện và thuận lợi để họ có thể hòa nhập, tham gia và đóng góp cho xã hội như bất kỳ ai khác, họ luôn có khát khao được đối xử bình đẳng học tập, làm việc để có thể sống bình đẳng như những người khác”.
Người khuyết tật - một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất ở nước ta. Họ cần những đôi tay đưa ra thật sự để họ bám chắc chứ không phải là những lời nói suông, những cái nhìn tỏ vẻ tội nghiệp, những món quà vật chất đơn thuần. Nghị lực sống luôn tiềm tàng trong mỗi người và đối với những NKT thì điều ấy càng quan trọng hơn và ngọn lửa sẽ được thổi bùng lên khi có sự chia sẻ của toàn xã hội. Xin đừng chỉ nói “tôi rất thương bạn” mà hãy hành động để chứng tỏ tình thương ấy là có thật!
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Tiến Dũng