Những nỗi buồn và âu lo của người dân khi đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đi qua nơi họ sinh sống
Cả tổ 9, khu 8, thôn Cẩm Y, phường Mông Dương có 45 hộ dân, nhiều gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đất đá, bùn nước tràn vào nhà khi trời mưa do hệ thống thoát nước của dự án không được xây dựng đồng bộ, nhiều đường cống thoát nước bị lấp đầy đất đá, hệ thống taluy không được xây dựng làm bùn đất tràn sạt xuống các hộ dân, gây sói mòn ruộng vườn, nhiều nhà bị rạn nứt.
Ông Hà Văn Nhì, nạn nhân chất độc da cam, năm nay đã 75 tuổi bức xúc cho biết, vợ chồng ông tuổi cao, sức yếu, chắt bóp xây dựng được ngôi nhà từ năm 2013, vậy mà từ khi dự án triển khai, cứ mỗi trận mưa đất đá từ dự án lại tràn xuống gây nứt nhà, cả cái bể nước để gia đình sử dụng cũng bị nứt vỡ không thể sử dụng được nữa. Ao nuôi cá của gia đình thành ao chứa bùn đất, cá nào sống nổi.
Ông Hà Văn Nhì, nạn nhân chất độc da cam chỉ vào ngôi nhà bị rạn nứt nhiều chỗ. |
Cùng cảnh ngộ như gia đình ông Hà Văn Nhì, gia đình ông Trương Cẩm Minh cũng trong tình trạng ngập lụt, ngôi nhà cấp 4 của ông bà chỉ cách taluy của đường cao tốc khoảng 10m, trông càng ọp ẹp hơn khi lượng đất đá khổng lồ luôn rình rập đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Ông Minh chỉ cho chúng tôi xem hệ thống cống đi qua ngầm dưới đường cao tốc ngay cạnh nhà ông, một số đoạn miệng cống thoát nước bị ứ đọng, lấp đầy đất đá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống đường cao tốc bên trên, đồng nghĩa với đó là sự an toàn của các gia đình bên dưới cũng bị đe dọa.
Cũng tại tổ 9, khu 8, gia đình ông Trần Đức Thú và bà Bùi Thị Dung còn đang ở trong tình trạng hết sức “khổ ải”, khi dự án đường cao tốc triển khai đã cắt ngang phần đất nhà ông bà. Tuy đã được dự án đền bù để giải phóng mặt bằng phần diện tích đất làm đường, hiện ông bà đang sinh sống ở công trình phụ của gia đình nằm thấp hơn mặt đường tới vài chục mét, cứ mỗi khi trời mưa, nước và bùn cát, đất đá lại tràn cả vào nhà, ruộng vườn, nhất là vào ban đêm, ông bà phải cắt hết nguồn điện, lo sợ cho tính mạng của gia đình.
Tại tổ 9, khu 8, thôn Cẩm Y có tới gần chục hộ gia đình có ao nuôi thả cá, nhưng đến nay tất cả ao của các hộ dân không con cá nào sống được, nước trong ao đỏ quạch bùn đất, những trận mưa lớn nước đổ xuống còn làm một số ao cá bị vỡ bờ, cá tràn đi sạch.
Các ao nuôi cá của người dân giờ là nơi chứa bùn đất đỏ quạch. |
Hệ thống đường giao thông trong khu cũng là nỗi bức xúc của các hộ dân, do hệ thống thoát nước của dự án không có, nên nước cứ “tự do” tràn xuống mang theo bùn đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đi lại của người dân, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.
Nhiều ngôi nhà của người dân luôn trong tình trạng đất đá rình rập đổ ập xuống bất cứ lúc nào. |
Người dân tổ 9, khu 8 đã có nhiều kiến nghị đến các cấp chính quyền ở địa phương cũng như chủ dự án, mong được đền bù, hỗ trợ những thiệt hại do ảnh hưởng của công trình xây dựng dự án cao tốc Vân Đồn gây ra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mong rằng những đòi hỏi chính đáng của người dân nơi dự án đi qua sẽ được địa phương và những nhà đầu tư quan tâm giải quyết, để niềm vui của người dân khi có đường cao tốc to đẹp đi qua địa phương được trọn vẹn.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.