Viết tiếp bản hùng ca bất diệt
2016-07-04 16:14:49
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 3/7/2016, nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ, Đoàn đại biểu Hậu phương người lính biển kết hợp với Công ty Moringa CVC Việt Nam đến dâng hương, tặng quà và trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Chiến sỹ Cách mạng (CSCM) bị địch bắt tù đày ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Dẫn đầu Đoàn là bà Phạm Thị Mùi - Chủ nhiệm Nhóm Hậu phương người lính biển và ông Trần Văn Thái - Phó Giám đốc Công ty Moringa Việt Nam. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa Đoàn đã đến và mang theo những tình cảm chân thành, sâu nặng nhất cùng lòng tri ân, biết ơn sâu sắc gửi đến các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng, cán bộ nhân viên Bảo tàng.
Tại đây, Đoàn đã làm Lễ dâng hương lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hương hồn các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc thân yêu. Với chất giọng trầm ấm mà hào hùng ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng đã đưa chúng tôi đến với những giây phút trang nghiêm, uy nghi của buổi Lễ: “Dạ thưa Bác và các anh hùng liệt sỹ! Tổ quốc Việt Nam giang sơn hùng vĩ, trời rộng mở thanh bình, đất nước màu bình dị, chiến tranh đã qua đi, tổ quốc thanh bình sao các anh không trở lại?! Các anh đang ở đâu từ Ba Gia, Bình Giá, Bàu Bàng. Từ Cửa Tùng hay Cửa Việt hay lặng lẽ nơi bờ sông Thạch Hãn... Bạt ngàn trên đỉnh Trường Sơn hay ở đảo xa xôi muôn trùng song vỗ? Các anh dù có tên hay chưa có tên trên mộ, các anh đều là con cháu Bác Hồ. Dù các anh đã về quê hay chưa về quê đều là công dân nước Việt, có đồng chí mấy chục năm rồi trên mộ chưa được một nén hương thơm. Các anh, các chị ơi đang ở nơi đâu hãy tụ về đây nơi đền thờ liệt sỹ... Chúng tôi thắp nén hương thơm mang trong tim ngọn lửa đời đời ơn Đảng, uống nước nhớ nguồn cho đời làm điểm tựa.... Chúng tôi nguyện góp sức chung lưng nghĩa khí người xưa tiếp nối...”...
Những nén hương thơm, những làn khói trắng, những tiếng chuông, những hồi trống đã dẫn chúng tôi hòa quyện vào thế giới của những con người bất tử. Chúng tôi càng thấy tự hào và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì nước, vì dân.
Thay mặt Đoàn, bà Phạm Thị Mùi chia sẻ: Chúng tôi xin gửi đến cán bộ, nhân viên Bảo tàng những tình cảm sâu nặng, lòng tri ân, biết ơn sâu sắc cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Tri ân các anh hùng liệt sỹ đã vì dân, vì nước quên thân là điều làm chúng tôi vô cùng xúc động, xin được chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp của các thương bệnh binh, cựu tù Phú Quốc. Chúng tôi vô cùng cảm phục những cán bộ, nhân viên Bảo tàng, những cựu tù đã và đang hát mãi khúc quân hành, dành tất cả tình cảm, tinh thần, vật chất… hiến dâng, vun đắp, giữ gìn những báu vật thiêng liêng của biết bao đồng chí, đồng đội… để lập nên Bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày - nơi tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh ở các chiến trường và trong các nhà tù của địch năm xưa.
Bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày đã thể hiện tinh thần kiên trung bất khuất và lòng trung thành vô hạn của các CSCM với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Là nơi giữ lửa, truyền lửa cho mọi thế hệ đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi thầm hứa sống và làm việc làm sao cho xứng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ - Bà Mùi chia sẻ thêm.
Nhân dịp này, Nhóm Hậu phương người lính biển và Công ty Moringa CVC Việt Nam kính tặng cán bộ, nhân viên Bảo tàng sản phẩm Moringa Cốm dinh dưỡng chùm ngây 100%; trồng cây trà hoa vàng lưu niệm tại Bảo tàng và số tiền 5 triệu đồng thay lời tri ân.
Tại đây, ông Trần Văn Thái - Phó Giám đốc Công ty Moringa Việt Nam cho biết: Tôi rất vui mừng khi được đến thăm và tham quan Bảo tàng, thế hệ chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Tôi mong rằng món quà của Công ty sẽ góp phần để cán bộ nhân viên bảo tàng - những cựu tù Phú Quốc - có thêm sức khỏe để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đáng quý này...
Buổi viếng thăm diễn ra trong không khí trang nghiêm mà ấm cúng thể hiện tình cảm sâu sắc của Đoàn đối với cán bộ nhân viên Bảo tàng. Cán bộ nhân viên Bảo tàng và thế hệ chúng tôi nguyện hứa sẽ viết tiếp bản hùng ca bất diệt đời đời...
![]() |
![]() |
Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.... |
Tại đây, Đoàn đã làm Lễ dâng hương lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hương hồn các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc thân yêu. Với chất giọng trầm ấm mà hào hùng ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng đã đưa chúng tôi đến với những giây phút trang nghiêm, uy nghi của buổi Lễ: “Dạ thưa Bác và các anh hùng liệt sỹ! Tổ quốc Việt Nam giang sơn hùng vĩ, trời rộng mở thanh bình, đất nước màu bình dị, chiến tranh đã qua đi, tổ quốc thanh bình sao các anh không trở lại?! Các anh đang ở đâu từ Ba Gia, Bình Giá, Bàu Bàng. Từ Cửa Tùng hay Cửa Việt hay lặng lẽ nơi bờ sông Thạch Hãn... Bạt ngàn trên đỉnh Trường Sơn hay ở đảo xa xôi muôn trùng song vỗ? Các anh dù có tên hay chưa có tên trên mộ, các anh đều là con cháu Bác Hồ. Dù các anh đã về quê hay chưa về quê đều là công dân nước Việt, có đồng chí mấy chục năm rồi trên mộ chưa được một nén hương thơm. Các anh, các chị ơi đang ở nơi đâu hãy tụ về đây nơi đền thờ liệt sỹ... Chúng tôi thắp nén hương thơm mang trong tim ngọn lửa đời đời ơn Đảng, uống nước nhớ nguồn cho đời làm điểm tựa.... Chúng tôi nguyện góp sức chung lưng nghĩa khí người xưa tiếp nối...”...
![]() |
Bà Phạm Thị Mùi - Chủ nhiệm Nhóm Hậu phương người lính biển bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ. |
Những nén hương thơm, những làn khói trắng, những tiếng chuông, những hồi trống đã dẫn chúng tôi hòa quyện vào thế giới của những con người bất tử. Chúng tôi càng thấy tự hào và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì nước, vì dân.
![]() |
![]() |
Ông Trần Văn Thái - Phó Giám đốc Công ty Moringa Việt Nam phát biểu và tặng những phần quà của Công ty tới CBNV Bảo tàng. |
Thay mặt Đoàn, bà Phạm Thị Mùi chia sẻ: Chúng tôi xin gửi đến cán bộ, nhân viên Bảo tàng những tình cảm sâu nặng, lòng tri ân, biết ơn sâu sắc cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Tri ân các anh hùng liệt sỹ đã vì dân, vì nước quên thân là điều làm chúng tôi vô cùng xúc động, xin được chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp của các thương bệnh binh, cựu tù Phú Quốc. Chúng tôi vô cùng cảm phục những cán bộ, nhân viên Bảo tàng, những cựu tù đã và đang hát mãi khúc quân hành, dành tất cả tình cảm, tinh thần, vật chất… hiến dâng, vun đắp, giữ gìn những báu vật thiêng liêng của biết bao đồng chí, đồng đội… để lập nên Bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày - nơi tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh ở các chiến trường và trong các nhà tù của địch năm xưa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày |
Bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày đã thể hiện tinh thần kiên trung bất khuất và lòng trung thành vô hạn của các CSCM với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Là nơi giữ lửa, truyền lửa cho mọi thế hệ đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi thầm hứa sống và làm việc làm sao cho xứng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ - Bà Mùi chia sẻ thêm.
Nhân dịp này, Nhóm Hậu phương người lính biển và Công ty Moringa CVC Việt Nam kính tặng cán bộ, nhân viên Bảo tàng sản phẩm Moringa Cốm dinh dưỡng chùm ngây 100%; trồng cây trà hoa vàng lưu niệm tại Bảo tàng và số tiền 5 triệu đồng thay lời tri ân.
Tại đây, ông Trần Văn Thái - Phó Giám đốc Công ty Moringa Việt Nam cho biết: Tôi rất vui mừng khi được đến thăm và tham quan Bảo tàng, thế hệ chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Tôi mong rằng món quà của Công ty sẽ góp phần để cán bộ nhân viên bảo tàng - những cựu tù Phú Quốc - có thêm sức khỏe để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đáng quý này...
Buổi viếng thăm diễn ra trong không khí trang nghiêm mà ấm cúng thể hiện tình cảm sâu sắc của Đoàn đối với cán bộ nhân viên Bảo tàng. Cán bộ nhân viên Bảo tàng và thế hệ chúng tôi nguyện hứa sẽ viết tiếp bản hùng ca bất diệt đời đời...
Bảo tàng CSCM bị địch bắt tù đày do cựu chiến binh Lâm Văn Bảng xây dựng trên khuôn viên 2.000 m2 đất của gia đình, với 10 gian trưng bày 4.012 hiện vật, tái hiện sinh động những năm tháng đấu tranh anh dũng của dân tộc. Suốt 20 qua, ông đã đi khắp nước sưu tầm kỷ vật chiến tranh, những hiện vật gắn với đồng đội trong những tháng ngày nghiệt ngã tại nhà tù Phú Quốc để thành lập bảo tàng nhằm tưởng nhớ những người đã khuất. Sau gần 10 năm thành lập, Bảo tàng đã đón nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của các Ban, ngành, đoàn thể; đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến thăm.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Lệ Bình
Khảo sát của Herbalife: 4 trong 5 người tiêu dùng Việt Nam sử dụng thực phẩm bổ sung, nhưng một nửa cảm thấy thiếu tự tin trong việc lựa chọn được loại thực phẩm bổ sung phù hợp
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2025, Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả Khảo sát về sử dụng thực phẩm bổ sung có trách nhiệm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, cho thấy mặc dù việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã trở nên phổ biến tại khu vực nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi đưa ra quyết định trong việc sử dụng sản phẩm đúng cách.
2025-09-17 11:43:15
Năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Đức Thuận
Là cơ sở giáo dục vừa được UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2024-2025, đầu năm học 2025-2026 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mỗi giờ học là một niềm vui, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2006-2026).
2025-09-17 10:45:51
Hoàn thiện khung khổ pháp lý thúc đẩy hoạt động thanh toán xuyên biên giới
Theo PGS,TS. Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Ngân hàng cho biết, sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý quản lý hoạt động thanh toán biên mậu gắn với tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của đất nước trong việc đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, những điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.
2025-09-17 10:32:25
Phú Quốc được Forbes ca ngợi là “Điểm đến mới của giới thượng lưu châu Á”
Forbes Italia – ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã ca ngợi Phú Quốc như một thiên đường nhiệt đới mới của châu Á – nơi vừa giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ, vừa định hình khái niệm du lịch biển đảo hiện đại, dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Châu Á.
2025-09-17 09:24:06
Triển khai ‘Đại hội số’ trong khai thác, cung cấp văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng
TP.Hải Phòng vừa cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhấn mạnh việc triển khai “Đại hội số” nhằm khai thác, cung cấp toàn bộ nội dung văn kiện; tình hình kinh tế - xã hội; vị trí chỗ ngồi;…
2025-09-17 07:15:53
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị
Sáng 16/9, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị.
2025-09-16 12:44:00