Đôi lời nhắn nhủ với bạn trẻ mới ra trường
Bạn hãy nhớ, thời ngồi trên ghế nhà trường đã qua rồi, đừng nghĩ rằng công ty có nghĩa vụ phải đào tạo mình đủ thể loại. Bởi công ty cần hoạt động để kiếm tiền, để đứng vững trong một thị trường mà mỗi ngày có tới vài trăm doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động như đất nước ta. Vì vậy hãy ý thức được rằng đây là môi trường để cống hiến.
Bạn hãy nhớ, mỗi công ty, mỗi ngành nghề, đều có một văn hóa và bản sắc khác nhau. Hãy ráng tìm hiểu văn hóa đó như thế nào, tự nghiệm coi bản thân mình có phù hợp và hòa nhập được không. Nếu không, bạn hãy coi lại sức mình có đủ lớn, có khả năng thay đổi không. Nếu cũng không, thì một là chấp nhận, hai là chuẩn bị rời khỏi đó để kiếm môi trường khác, chứ đừng mong tổ chức thay đổi vì mình. Tuổi trẻ mà, hãy cứ bay nhảy, nếu không phù hợp thì rút lui ngay.
Bạn hãy nhớ, vào công ty, việc đầu tiên cần học là làm quen với mấy chuyện như dùng máy photocopy, xách giấy tờ đi ký, pha trà, lau bàn ghế… Bởi vì đó là những việc cơ bản mà bất kỳ ai tham gia đời sống văn phòng cũng phải biết làm. Hãy học cách chăm lo, quan tâm người khác, để ý tính nết của họ để coi lúc nào nên nói cái gì, sau này có lợi cho mình chứ không ai.
Bạn hãy nhớ, bằng cấp của mình chẳng phải cái gì quá vĩ đại. Trong công ty có nhiều người không có tấm bằng đại học nhưng đã đi làm 10 năm, kinh nghiệm phải gấp 100 lần bạn. Đừng đợi chờ việc học hỏi thực tiễn từ các anh chị đi trước bạn nhé.
Bạn hãy nhớ, đừng bao giờ áp đặt những lý thuyết học trong trường để đánh giá một người sếp hay đồng nghiệp, thấy họ làm không đúng ý mình mà cho rằng họ kém cỏi, chỉ dựa vào quan hệ và tiền bạc mà thăng tiến. Ở đời, muốn học thì dù đứng đối diện với ai cũng có thể học được điều gì đó, hãy nhìn mặt tích cực của một người và học hỏi từ đó đi. Đừng thấy sếp suốt ngày đi nhậu, còn mình thì cắm đầu vào việc mà cho rằng mình vất vả, họ sướng. Thực tế là hợp đồng được ký nhờ đàm phán trên bàn rượu nhiều hơn bàn giấy.
Bạn hãy nhớ, trong mấy năm đầu đi làm thì việc được làm việc với ai, học được cái gì là rất quan trọng, hãy học những cái tốt của họ. Tất nhiên tiền lương cũng quan trọng, đừng nói câu “em đi làm vì đam mê”, nghe sai trái lắm. Nhưng cần tiền đúng với khả năng của mình sẽ khác việc chỉ nhìn chăm chăm vào tiền và bỏ qua hết thứ khác. Tuổi trẻ là thời gian để trải nghiệm, học hỏi và làm bàn đạp cho tương lai.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.