"Hiệp sỹ tình nguyện" sở hữu đôi chân khuyết tật
Anh Đặng Văn Tĩnh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Sinh ra vốn là một đứa trẻ bình thường, được mọi người trong nhà trông mong rất nhiều, thế nhưng lên lớp 5, bỗng nhiên anh Tĩnh mắc một căn bệnh lạ, cứ đi được một đoạn là bị ngã.
Số lần ngã cứ thế tăng dần lên, sau đó, chân anh Tĩnh bị co bóp và ngực bị nhô ra. Đến năm 15 tuổi thì anh hoàn toàn không đi lại được nữa, và từ đó phải gắn bó với chiếc xe lăn. Sự nghiệp học tập của anh từ đó cũng trở nên dang dở.
Thay vì bi quan, với tính cách hòa đồng, anh Tĩnh vẫn yêu đời và hòa nhập với gia đình, hàng xóm và bè bạn. Năm 18 tuổi – khi trưởng thành và bắt đầu biết nhận thức rõ ràng hơn về tương lai, được tiếp xúc nhiều hơn với những người khuyết tật đồng cảnh, Tĩnh đã nung nấu trong mình một mong muốn: mình muốn làm thế nào đó để những người khuyết tật quanh mình cũng được sống vui!
Khát khao cống hiến cho cộng đồng, chia sẻ những khó khăn với các bạn đồng tật, anh Đặng Văn Tĩnh đã thành lập Hội người khuyết tật với tên gọi "Mái ấm tình thương". Câu lạc bộ tới nay có 40 người, chủ yếu là người khuyết tật. Mỗi năm Tĩnh cùng các bạn tổ chức các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội tại các trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật, người già neo đơn. Tĩnh thường nói vui rằng, điều lớn lao nhất mà cậu làm được đó chính là mang được niềm vui, tiếng cười tới với mọi người.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.