HOANHAP.VN - Theo số liệu thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 500.000 ôtô các loại nhưng không phải nhà nào cũng có chỗ để xe. Vì thế, để kiếm được một chỗ gửi, đỗ xe ôtô là một bài toán nan giải. Và đây chính là cơ hội béo bở để những bãi xe tự phát mọc lên, giúp nhiều người thu lợi bất chính. Trường hợp ở Học viện Ngân hàng là một ví dụ.
Có cầu ắt có cung, không biết tự bao giờ, ngoài chức năng đào tạo cử nhân chuyên về lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và một số ngành khác, Học viện Ngân hàng còn “bất đắc dĩ” phải gánh thêm nhiệm vụ trông giữ xe ôtô ngày đêm. Theo quan sát của PV Hoanhap.vn, ngoài khu vực lán trông giữ xe máy phục vụ sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục này, khuôn viên nhà trường còn được tận dụng triệt để để trông giữ xe ôtô. Trong sân của Học viện, đặc biệt là ban đêm, lúc nào cũng có khoảng 50 xe ôtô các loại lưu trú tại đây. Theo phản ánh của anh N.Đ.H thì anh phải nộp cho bảo vệ nhà trường khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng/1 xe. Bạn bè đến chơi nhà, nếu gửi chớp nhoáng thì phải trả 30.000 đồng/lượt, còn để qua đêm là 50.000 đồng/lượt. Hôm sau mà lấy muộn, có khi đội quân bảo vệ còn đòi thu 70.000 đồng - 80.000 đồng mà chẳng hề có vé gửi hay hóa đơn chứng từ gì cả, có khi hơn cả ngày công của người khuyết tật.
Thử làm một phép tính đơn giản, so với lượng xe gửi thì số tiền mà Học viện Ngân hàng khai thác được từ dịch vụ trông giữ xe lên đến gần 100 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một cán bộ Học viện (xin được giấu tên) thì số tiền này không hề được hạch toán vào sổ sách thu, chi của nhà trường.
Sân Học viện Ngân hàng trở thành bãi trông giữ xe không phép từ lâu nay
Trao đổi với PV Hoanhap.vn về hiện tượng này, ông Mai Thanh Quế - Phó Giám đốc Học viện cho biết: Từ trước đến nay, nhà trường chưa bao giờ làm dịch vụ trông giữ xe, việc trông giữ xe trong khuôn viên nhà trường là do lực lượng bảo vệ tự ý làm. Ông Quế cũng chia sẻ thêm: Lãnh đạo nhà trường cũng có biết việc này nhưng cũng ngơ đi cho anh em bảo vệ kiếm thêm vì… lương họ còn thấp. Sau khi tiếp nhận phản ánh của PV Hoanhap.vn, ông Quế hứa như đinh đóng cột sẽ chấn chỉnh và quán triệt lại lực lượng bảo vệ, quyết không để tình trạng này tiếp diễn. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, lời ông Quế nói “nhẹ tựa lông hồng” và tình trạng trông giữ xe chui tại Học viện Ngân hàng vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí còn ngang nhiên hơn.
Một số bảo vệ thu tiền gửi xe mà không hề có hóa đơn hay bất kỳ tấm vé nào (ảnh kèm clip)
Được biết, Học viện Ngân hàng là một đơn vị giáo dục công lập. Vì thế, mọi khoản thu, chi dù là nhỏ nhất đều phải được cân đối, phản ánh trong sổ sách kế toán. Tuy nhiên, với hiện tượng kể trên, dư luận đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng có sự móc ngoặc, ăn chia giữa lãnh đạo nhà trường với lực lượng bảo vệ về số tiền trông giữ xe ôtô này?! Nếu mà làm thế thật, thì… dạy được ai?
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc liên quan đến sự việc này.
Dừng chân bên quốc lộ nhộn nhịp xe qua lại, nhẹ bước trên từng bậc đá nơi Đền Đuồm dẫn lên đình núi, chúng tôi như còn thấy đâu đây anh linh danh tướng Dương Tự Minh - người có công lao to lớn trong việc giành lại đất đai từ tay giặc Tổng và bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía Bắc Đại Việt.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng 18-11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đến chúc mừng tập thể Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
Chiều 18/11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Aeon Việt Nam do ông Nishida Shuhei, Giám đốc phát triển Dự án làm Trưởng đoàn. Đây là một trong những doanh nghiệp đang có dự án đầu tư tại tỉnh.
Chiều 10/11/2025, tại trụ sở Bộ Y tế, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.