Là tuổi trẻ Việt Nam, hãy tự hào và tận hiến
2019-04-28 10:37:47
0 Bình luận
Có lẽ hiếm có nơi nào trên thế giới mà di chứng chiến tranh để lại nhiều như ở Việt Nam. Phần lớn những con người ngã xuống trong 2 cuộc chiến chấn động địa cầu chống Pháp, Mỹ mới mười tám đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời…
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã có rất nhiều câu nói, bài viết dành những tình cảm đặc biệt với những anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã biết đặt cái khao khát giành độc lập tự do lên trên sinh mạng của chính mình.
Trong bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh, ngày 27-07-1952, Bác có viết “… Nên coi đó là một nghĩa vụ của nhân dân đối với những chiến sĩ bị thương, bị bệnh; không nên coi đó là một việc làm phúc…”.
Trong một bài viết khác, Bác viết: “ ...Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những con người anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ và hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại”.
Chính vì vậy việc tri ân đối với những người, những gia đình có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân chúng ta, những con người đang được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do nhờ công sức, xương máu của các chiến sĩ đã đổ xuống, mà đó còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Đó là thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam ta.
Hướng về ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam (30/4), mỗi một con người Việt Nam chúng ta chắc hẳn đều cảm thấy biết ơn những con người đã cống
hiến, chiến đấu để cho chúng ta hôm nay có được hòa bình độc lập. Và chúng ta sẽ tin tưởng và quyết tâm giữ vững nền tự do độc lập ấy.
Đất nước đã hòa bình từ lâu, nhưng chiến tranh chưa hẳn đã lùi xa, hàng ngày, hàng giờ các thế lực thù địch, phản động vẫn đang nhăm nhe chia cắt đất nước, những loại tội phạm nguy hiểm vẫn chực chờ cơ hội, thiên tai bão lũ vẫn luôn hoành hành.
Là những thanh viên Việt Nam da vàng máu đỏ, chúng ta phải kiên định đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản mà Đảng và Hồ Chủ tịch đã chọn, luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm những đường lối, chính sách của Đảng.
Thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có quyền tự hào về thế hệ cha anh đi trước, chúng ta cũng hãy noi tấm gương sáng ấy bằng những hành động cụ thể, hãy quyết âm cao nhất trong nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, đóng góp trí tuệ, sức lực, tài năng cho sự phát triển của tổ quốc, xây dựng nước nhà ngày càng to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác đã căn dặn.
Trong bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh, ngày 27-07-1952, Bác có viết “… Nên coi đó là một nghĩa vụ của nhân dân đối với những chiến sĩ bị thương, bị bệnh; không nên coi đó là một việc làm phúc…”.
Trong một bài viết khác, Bác viết: “ ...Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những con người anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ và hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại”.
Tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công là trách nhiệm của toàn xã hội |
Chính vì vậy việc tri ân đối với những người, những gia đình có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân chúng ta, những con người đang được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do nhờ công sức, xương máu của các chiến sĩ đã đổ xuống, mà đó còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Đó là thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam ta.
Hướng về ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam (30/4), mỗi một con người Việt Nam chúng ta chắc hẳn đều cảm thấy biết ơn những con người đã cống
hiến, chiến đấu để cho chúng ta hôm nay có được hòa bình độc lập. Và chúng ta sẽ tin tưởng và quyết tâm giữ vững nền tự do độc lập ấy.
Là tuổi trẻ Việt Nam, hãy tự hào về thế cha anh và tận hiến cho Tổ quốc |
Đất nước đã hòa bình từ lâu, nhưng chiến tranh chưa hẳn đã lùi xa, hàng ngày, hàng giờ các thế lực thù địch, phản động vẫn đang nhăm nhe chia cắt đất nước, những loại tội phạm nguy hiểm vẫn chực chờ cơ hội, thiên tai bão lũ vẫn luôn hoành hành.
Là những thanh viên Việt Nam da vàng máu đỏ, chúng ta phải kiên định đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản mà Đảng và Hồ Chủ tịch đã chọn, luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm những đường lối, chính sách của Đảng.
Thế hệ trẻ chúng ta hôm nay có quyền tự hào về thế hệ cha anh đi trước, chúng ta cũng hãy noi tấm gương sáng ấy bằng những hành động cụ thể, hãy quyết âm cao nhất trong nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, đóng góp trí tuệ, sức lực, tài năng cho sự phát triển của tổ quốc, xây dựng nước nhà ngày càng to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác đã căn dặn.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Lê Dũng (TH)