Một chút hoài niệm về trường Trung học phổ thông chuyênTrần Phú Hải Phòng

2019-11-08 18:02:12 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Nhắc đến trường trường THPT chuyên Trần Phú chắc hẳn nhiều thế hệ thầy, trò sẽ không quên hình ảnh ngôi trường cũ của mình. Và, mỗi khi có dịp ngang qua, cảm xúc sẽ lại ùa về với nỗi nhớ, sự bâng khuâng, khó nói thành lời… Vì, cũng chính tại nơi này, đang dần mọc lên một công trình đồ sộ, hiện đại, để lại ngôi trường thân yêu trong ký ức.

Là trường chuyên duy nhất của thành phố

Được thành lập vào tháng 01/1986, là ngôi trường trung học phổ thông chuyên duy nhất của thành phố Hải Phòng và trở thành một trong những trường hàng đầu cả nước về thành tích, chất lượng đào tạo cũng như hoạt động ngoại khóa.

Buổi đầu đi vào hoạt động, trường đã tổ chức đào tạo học sinh năng khiếu với 04 lớp chuyên Toán, Lý, Văn, Nga văn. Kỳ thi đầu vào được tổ chức với 03 môn (toán điều kiện, văn điều kiện và một môn chuyên), số lượng học sinh 30 em/lớp học.

Tọa lạc tại 12 Trần Phú, những năm đầu, trường chỉ có 02 dãy dãy phòng học A, B. Năm 1999 nhà trường xây dựng thêm khu A2 và bắt đầu mở lớp Song ngữ đào tạo tiếng Pháp và tiếng Việt cùng 02 lớp chọn Toán (sau này là 02 lớp chọn tự nhiên). Năm 2000, khu B2 được xây dựng. Năm 2002 mở thêm lớp chọn xã hội 30 học sinh, 02 lớp chọn tự nhiên, mỗi lớp 45 học sinh và lớp chuyên Trung 35 học sinh.


Hình ảnh ngôi trường cũ


Ngày 04/09/2004, trường vinh dự đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương về dự lễ khai giảng năm học mới.; Năm 2004 đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kì đổi mới”; Năm 2006, trường xây thêm dãy hội trường và ban giám hiệu, sửa lại cổng và sân trường; Ngày 19/11/2006, nhà trường kỷ niệm 20 năm thành lập trường và đón nhận danh hiệu “Huân chương lao động hạng Nhất”.

Năm học 2016-2017, nhà trường bắt đầu tuyển sinh lớp chuyên tiếng Nhật với chỉ tiêu 35 học sinh; Năm học 2019-2020, nhà trường bắt đầu tuyển sinh khối chuyên Sử và chuyên Địa với chỉ tiêu mỗi lớp 35 học sinh.

Hàng năm, trường tổ chức xét tuyển theo nguyên tắc chỉ xét tuyển cho các thí sinh dự thi đủ số môn đã đăng kí và lấy điểm từ cao xuống thấp để đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Được đánh giá là một trong những trường hàng đầu cả nước với bảng thành tích rất đáng tự hào: 01 Giải Ba Chung Kết năm thứ 8 Đường lên đỉnh Olympia; 33 giải quốc tế (07 HCV, 11 HCB, 11HCĐ, 04 bằng khen); Tính đến năm 2015, trường Chuyên Trần Phú đã đạt kỷ lục Việt Nam với 21 năm liên tiếp có học sinh tham dự các kỳ thi Olympic Quốc tế; Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 99,99%, tốt nghiệp loại giỏi trên 70% và trên 90% học sinh đỗ đại học.

Nhớ lắm… trường ơi!

Năm 2016 được coi là dấu mốc quan trọng đối với thầy trò trường chuyên sau 30 năm thành lập, nhiều thế hệ học trò đã vinh danh ở đây. Nhưng nay, cũng tại số 12 Trần Phú, thay thế vị trí ngôi trường này sẽ là một tòa nhà hiện đại đang được xây dựng với quy mô khách sạn 05 sao, 32 tầng nổi và 1 tầng hầm, chiều cao 120m; tổng diện tích xây dựng khoảng 50.000m2; bao gồm nhiều hạng mục: 320 phòng khách sạn, phòng hội nghị quy mô từ 1.200 - 1.500 đại biểu, hệ thống cảnh quan cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, bể bơi ngoài trời, khu vực giải trí, chăm sóc sức khỏe, khách sạn PULLMAN được quản lý và điều hành bởi tập đoàn ACCOR của Pháp.

Nhường lại vị trí cho công trình hiện đại nói trên, trường chuyên Trần Phú di dời đến số 10A tuyến đường Lê Hồng Phong. Mặc dù to hơn, đẹp hơn nhiều so với ngôi trường cũ nhưng đã nhiều năm trôi qua, nhiều thế hệ học trò vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ, họ vẫn tiếc nuối hình ảnh ngôi trường quen thuộc, gắn bó.

Dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, nhiều thế hệ thầy, cô và học trò đã về đây hội tụ. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước ngôi trường mới được xây dựng tại vị trí mới, hiện đại với những hạng mục phòng học, khu hiệu bộ, nhà đa năng… nhưng họ đều không giấu được cảm xúc khi nhớ về trường cũ 12 Trần Phú thân yêu. Ở đó, họ vinh dự là những học sinh đầu tiên của nhà trường, rồi nhiều thế hệ đã tiếp nối truyền thống hiếu học, trở thành nhân tài của đất nước. Và, hôm nay, mai sau, cho dù có đi đâu, làm bất cứ việc gì, họ vẫn tự hào vì là học sinh trường chuyên Trần Phú.


Công trình đang được xây dựng tại 12 Trần Phú


Một cựu học sinh khiêm tốn, đã viết: “30 năm trôi qua, cũng chưa đóng góp được gì nhiều, nhưng chúng tôi, những học sinh Khoá 1 ấy, luôn tâm niệm và hướng về trường với những tình cảm chân thành nhất, mong muốn được cùng các thế hệ học sinh Chuyên Trần Phú xây dựng một cộng đồng đoàn kết, thân ái và chia sẻ”.

Rất nhiều dòng cảm xúc khác nhau về mái trường cũ: “…30 năm khắc khoải hát câu về trường. Than ôi! Trường cũ nào còn. Cái danh K1 e chừng cũng tiêu…” và nhiều người đã không ngăn được dòng nước mắt: “nhớ lắm trường ơi!”, và “tạm biệt nhé hàng cây cổ thụ. Học trò khắc nham nhở trên cây. Mỗi vết khắc mang một nỗi nhớ. Năm tháng học trò ghi lại ở đây”…

Đó là những lời lẽ mộc mạc, chân thành, đủ để diễn tả tình cảm sâu nặng của những cô, những cậu học trò khi nhớ về ngôi trường cũ. Chính nơi đó, họ được học tập, rèn luyện và trở thành những nhân tài…Đã hơn 30 năm trôi qua, họ có mặt ở khắp bốn phương, không ngừng đóng góp trí tuệ, công sức để xây dựng thành phố, đất nước giàu đẹp. Họ vẫn nhớ về ngôi trường cũ với “mong ước kỷ niệm xưa” như nhan đề bài hát quen thuộc.

Hình ảnh ngôi trường cũ xa dần, sự tiếc nuối cũng xa dần, nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, nhiều thế hệ học trò vẫn tự hào vì là học sinh trường chuyên Trần Phú. Họ luôn hoài niệm với những con số đầu tiên (ngôi trường chuyên đầu tiên, học sinh khóa đầu tiên…) và cho đến sau này, vẫn nhớ lắm, 12 Trần Phú ơi!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phường Hà Lầm (Quảng Ninh): Hiến giọt máu đào - Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946-2025), Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện phường Hà Lầm phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội LHPN phường và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025.
2025-11-24 11:20:07

Quảng Ninh: Sôi động Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025

Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 đã được tổ chức sáng 23/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Giải đón nhận sự tham gia của hơn 14.000 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và phong trào đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế, đặc biệt trong đó có hơn 3.000 VĐV quốc tế đến từ gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2025-11-24 11:14:44

Tín dụng “trợ đẩy” cho ngành cà phê Tây Nguyên tăng trưởng

“Dòng chảy” vốn miệt mài cho vay đối với ngành cà phê Tây Nguyên có tốc độ tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay, góp phần đáng kể cho thành tích xuất khẩu hàng tỷ đô la Mỹ của các loại cây chủ lực vùng miền.
2025-11-23 19:37:24

Ngày hội Thể thao và Âm nhạc dành cho người mù khu vực phía Bắc lần thứ II năm 2025

Trong các ngày 22 và 23/11, tại Bắc Ninh, Ngày hội Thể thao và Âm nhạc dành cho người mù khu vực phía Bắc lần thứ II năm 2025 đã diễn ra với chủ đề “Ánh sáng niềm tin - Vươn cao ý chí”.
2025-11-23 18:02:47

Khai mạc thi tuyển Điều tra viên Công an tỉnh Tuyên Quang năm 2025

Sáng 22/11, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỳ thi tuyển Điều tra viên năm 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Điều tra viên; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ.
2025-11-23 10:56:00

Hơn 112 tỷ đồng gửi tới đồng bào vùng lũ

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này.
2025-11-23 10:05:00
Đang tải...