Hình ảnh chàng trai trẻ 20 tuổi tới từ Trung Quốc vẫn đều đặn đạp xe đi khắp nơi bất chấp việc chỉ còn một chân sau vụ tai nạn đã khiến nhiều người khâm phục nghị lực phi thường của anh.
|
Năm 2009, Tôn Hữu Chí, chàng trai 20 tuổi đến từ Tân Hương, Hà Nam, Trung Quốc do một vụ tai nạn đã phải cắt bỏ chiếc chân trái của mình.
|
|
Sau vụ tai nạn, chàng trai trẻ này được truyền cảm hứng từ một vận động viên đua xe đạp người khuyết tật nên đã dần yêu thích môn thể thao này, từ đó tìm lại được niềm tin vào cuộc sống.
|
|
Từ đó tới nay, anh luôn đều đặn đạp xe từ Trịnh Châu tới Hà Khẩu...
|
|
...từ Thành Đô tới đại bản doanh Chomolungma.
|
|
Đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống sau vụ tai nạn, anh lạc quan cho biết: “Mất một chân thì đã sao chứ, tôi còn có thể dùng chiếc chân (giả) này cơ mà, tôi sẽ đồng hành cùng nó đạp xe đi khắp nơi trong suốt phần đời còn lại của mình.”
|
|
Tôn Hữu Chí chụp ảnh cùng những người bạn đồng hành của mình.
|
|
Tự tin tạo dáng tại đại bản doanh Chomolungma.
|
|
Tôn Hữu Chí cho biết tương lai mong muốn chinh phục nhiều cung đường hơn nữa. |
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như:
Đầu tư,
kinh doanh,
thương mại,
dịch vụ,
bất động sản,
sức khỏe.
Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về
chính sách cho người có công,
tấm gương thương binh,
người khuyết tật vượt khó,
doanh nhân thương binh,
người khuyết tật tiêu biểu,
doanh nghiệp của
thương binh và
người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo cand.com.vn