Người mẹ nghèo nuôi 3 con tâm thần

2015-12-28 09:20:36 0 Bình luận
Tháng 12, những đợt không khí lạnh tràn về Miền Bắc đem đến những cơn rét buốt “Thấu da thấu thịt” nhưng cũng không ngăn cản được những bước chân của chúng tôi khi tìm đến gia đình bà Đinh Thị Định (77 tuổi) ở xóm 6, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xóm. Bởi bà sinh được 3 người con thì cả 3 đều bị tâm thần do ảnh hưởng chất độc da cam.

Bốn số phận trong căn nhà tình nghĩa

Men theo con đường làng ngoằn ngoèo chúng tôi tìm về gia đình bà Định, đến đầu làng hỏi thăm về gia đình bà thì từ người già đến trẻ con trong làng đều chỉ tay và nói vanh vách ngôi nhà mà bốn mẹ con bà đang sinh sống. Ở cái tuổi “gần đất xa trời” đáng lẽ bà Định phải được hưởng cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, con cháu sum vầy nhưng bà Định chưa bao giờ được sống trong chuỗi ngày hạnh phúc.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mặt chúng tôi là người đàn bà nhỏ thó, mái tóc pha màu sương đang ngồi băm lõi cây chuối cho gà ở ngoài sân. Thấy khách lạ bà Định vội vàng mời chúng tôi vào nhà uống nước, còn ba đứa con ngơ ngác, ú ớ, miệng lẩm bẩm không ngừng cứ nhìn chúng tôi với con mắt lạ lùng.

Rót cốc chè xanh mời chúng tôi, bà Định bắt đầu tâm sự: “Chồng mất sớm, tuổi bà thì đã cao, sức khỏe lại yếu khi mang trong mình căn bệnh suy tim độ 3 nhưng một mình bà vẫn phải nuôi 3 đứa con ngơ ngác, trí nhớ không được ổn định. Hàng ngày 4 mẹ con cứ lủi thủi trong căn nhà nhỏ bé do bệnh viện huyện Kim Bảng kính tặng cách đây 10 năm nay”.


Nhắc đến những đứa con, đôi mắt bà Định lại đỏ hoe... 


Lúc còn thời con gái, bà cũng như bao đứa trẻ khác cùng lứa tuổi ở trong làng, chịu thương chịu khó, đảm đương những việc nhà mà bố mẹ giao khoán. Năm 18 tuổi bà Định xây dựng gia đình với chàng trai gần nhà hơn mình 1 tuổi là ông Nguyễn Văn Truyền. Lấy nhau được một thời gian thì ông Truyền lên đường đi tham gia chiến trường tại Lào 1965 và nhiễm chất độc màu da cam.

Sau 3 năm chung sống, tưởng chừng đứa con lọt lòng sẽ đem lại niền vui cho 2 bên gia đình nội, ngoại. Nhưng niềm vui ấy bỗng biến mất trong nỗi đau vô hạn của ông bà khi đứa con gái đầu lòng là chị Nguyễn Thị Hòa sinh ra đã không được như người bình thường, chân tay cứ teo lại, mắt đờ dại và mắc bệnh suy tim.

Thương con, không chịu nỗi đau này, ông bà đành bán thóc, bán những vật dụng quý giá nhất trong nhà, vay tiền người thân để đưa con gái lên bệnh viện huyện chữa bệnh nhưng vẫn không có một chút hi vọng giành lại sự sống cho con và chỉ nhận cái lắc đầu từ bác sỹ.

Mấy năm sau, ông bà lại sinh hạ 3 người con là anh Nguyễn Văn Bình, chị Nguyễn Thị Mai và chị Nguyễn Thị Mài nhưng cũng không được như người bình thường. Cả 3 người con lớn lên cứ ú ớ suốt ngày, thần kinh không ổn định. Sau này bà Định mới biết, chính chất độc da cam đang ẩn chứa trong người ông Truyền đã ảnh hưởng đến 3 đứa con thơ dại của mình.

Những trận đòn “vô cớ” từ đứa con tâm thần

Đã hơn 40 năm qua, bà Định phải âm thầm chịu đựng những trận đòn “vô cớ” từ những đứa con ruột thịt của mình mỗi khi chúng lên cơn. Bà Định cho biết: “Nhiều lần bà bị bị đứa con út lên cơn đánh đập vô cớ, nó vớ được cái gì là ném cái đó, có lúc bị nó đấm chảy máu mồm, lung lay 2 cái răng cửa, bà phải chạy ra đường kêu hàng xóm đến ngăn cản. Không chỉ quấy phá trong nhà, nó còn ra đường lao vào đấm đá những người đang đi xe máy”.

Theo lời bà Định thì trong 3 đứa con đang chung sống với bà thì  anh Bình (con cả) là người còn biết giúp đỡ bà làm những việc nhà mỗi khi tỉnh táo, còn 2 cô con gái suốt ngày chỉ ú ớ, nghịch linh tinh. Nhiều lần bà phải khóa cửa 2 cô con gái của mình vào gian buồng để tránh đập phá đồ đạc trong nhà.

Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng bà vẫn cố gắng làm lụng để chăm lo cho các con. Với số tiền trợ cấp hàng tháng của 4 mẹ con là hơn 1 triệu đồng không thể đủ để bà Định chi tiêu trong khi bản thân bà đang phải điều trị bệnh suy tim độ 3 và hàng tháng phải thuốc men cho 3 đứa con ốm đau của mình.


Bà Định và 2 đứa con ngơ ngác của mình


“Bà đã từng 2 lần bị co giật dẫn đến méo mồm, không nói lên lời, lần gần nhất là cách đây nửa năm bà bị co giật từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau, người nhà cứ tưởng bà chết nên kéo nhau đến chật cả nhà.” - bà Định chia sẻ thêm.

Nói đến đây, bà vội lau lén những giọt nước mắt chực trào ra mà than rằng: “Tôi chỉ sợ lúc tôi chết thì các con tôi sẽ ra sao?”, nghe bà nói thế mà tôi cũng phải kìm nén những giọt nước mắt của chính mình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Dậu - Trưởng xóm 6 cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình bà Định rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng không giúp được nhiều nên chỉ động viên, hỏi thăm gia đình cố gắng vượt qua nỗi khổ này”.

Hoàn cảnh của gia đình bà Đinh Thị Định rất đáng thương rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội để những cảnh đời kém may mắn vơi đi nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhâp
Tầng 9 - Tòa nhà công nghệ cao, Số 4 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.
ĐT:  04.32003150

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...