Biết là vậy, nhưng theo Báo cáo: 1869 của TP.Hạ Long thì tổng số đất rừng của Thành phố này được điều chỉnh cho các dự án như sau: Điều chuyển ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng là 129,19 ha; Điều chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất là 342,3 ha; Điều chuyển từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất là 285,4 ha; Điều chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng là 5.404 ha.
Có nghĩa là rừng phòng hộ và rừng nói chung ở TP. Hạ Long sẽ nhường chỗ cho các dự án kinh tế trong nay, mai?!
|
Khu rừng, đồi Cột 5 – Cột 8 của TP.Hạ Long đang trở thành Dự án sân golf – Hạ Long của Tập đoàn FLC.
|
|
Khu đồi, rừng Hùng Thắng như một bức thảm thực vật làm nổi lên một Dự án khu đô thị hiện đại của Tập đoàn BIM ngay cạnh đó cũng bị người ta “ cho phép” khoét một phần đất nham nhở từ nhiều năm trước.
|
|
Ngay cửa ngõ khu du lịch Bãi Cháy ( gần bến tàu khách cũ), một dãy đồi rừng tuyệt đẹp tạo nên sơn thủy hữu tình cũng được người ta “ cho phép” ngành Than “ xẻ thịt” từ gần chục năm trước… ôm mãi không xong rồi cũng phải…nhả. Những những “vết thương” khắc vào tạo hóa vẫn còn đây.
|
|
Đất, bùn từ Dự án này chảy xuống con đường dẫn vào khu du lịch.
|
|
Một trong những “ lá phổi” của khu du lịch Bãi Cháy – đồi Hải Quân ( thuộc phường Bãi Cháy) cũng đang được san gạt làm dự án?!
|
|
Đồi, rừng Cái Dăm – P.Bãi Cháy cũng được phá để khai thác đất như thế này.
|
|
Nghe nói đây là Dự án của Công ty Cổ phần MONACO. Mới đây, ngày 10/9 khi được PV thông báo đang có máy xúc hoạt động tại đây, một lãnh đạo TP.Hạ Long cho kiểm tra và cho biết “ nó làm trộm vì Dự án này bị cấm rồi ”. Cỗ máy xúc lập tức chạy xuống chân đồi và ngăn đường lên Dự án. |
|
Báo cáo đánh giá tác động môi trường là thế này đây? Khi núi rừng “ nổi giận” thì thảm họa là như thế này đây!
|
|
Những cây xanh này, những quả đồi này đã tồn tại từ hàng triệu năm, các lớp địa tầng đã ổn định… sẽ dần nhường chỗ cho những dự án. Rồi đây, kinh tế trong vùng sẽ bứt phá, phát triển bởi những dự án như thế này mang lại. Nhưng, đồng tiền có thể vung ra mua lại môi trường được không?
|
Và cho dù các dự án có thể có đủ cơ sở pháp lý vững chắc rằng người ta đã duyệt quy y, người ta đã cấp phép…nhưng cái gọi là “ người ta” ấy có đảm bảo vững chắc rằng rừng vẫn xanh tốt, đồi núi không sạt lở, cảnh quan vẫn đẹp như xưa, môi trường và khí hậu… vẫn tốt?! Đó mới là điều đáng phải bàn./.