Tết ở nơi gửi trọn yêu thương

2019-02-04 20:20:41 0 Bình luận
Nơi ấy là một “đại gia đình”, có tới gần 200 ông bà và con cháu cùng rất nhiều bố mẹ đang tất bật chuẩn bị những công việc để đón Tết Kỷ Hợi 2019 đang đến rất gần.

Tết là “đại gia đình” sum họp

Chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 có trụ sở chính ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội vào một ngày cận Tết. Khác với các ngày thường, ngôi nhà chung của những người già và trẻ nhỏ đã được khoác trên mình tấm áo xuân, vẫn còn thơm mùi vôi mới. Các dãy hành lang khu nhà và ngoài sân được tô điểm bằng những chậu cảnh, cây quất, cành đào rực rỡ sắc xuân. Đặc biệt, các giò hoa phong lan trong vườn đang khoe sắc níu kéo mọi người dừng bước ngắm nhìn, thưởng thức mùi thơm nhè nhẹ.


Đêm Gala Tết đoàn viên do Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 và Nhóm Thiện nguyện trăng yêu thương tổ chức phục vụ người già và trẻ em.


Trong câu chuyện chăm lo Tết cho người già và trẻ nhỏ, chị Trần Thị Hải - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội 3 hào hứng cho hay: Trung tâm đang nuôi dưỡng 90 cụ già và 85 cháu nhỏ ở 3 cơ sở. Tại cơ sở chính này có 90 cụ và 50 cháu đang sinh sống. Các đối tượng người già thì tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh tật; những trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và sức khỏe lại yếu. Để đảm đương được công việc chăm sóc cho các đối tượng, Trung tâm phải có động lực lượng cán bộ, cộng với trình độ chuyên môn và tâm huyết với nghề.

Nói về công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chị Hải kể với giọng đầy hào hứng: “Năm nào cũng vậy, chúng tôi lo Tết cho các cụ già và trẻ nhỏ bằng nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cộng với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm. Từ trước Tết Nguyên đán cả tháng, lãnh đạo Trung tâm đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón Tết. Cách Tết khoảng 10 hôm, chúng tôi lên thực đơn cho ngày 30 Tết và các ngày mùng 1, 2, 3 Tết gồm có bánh chưng, thịt gà, giò, nem, canh măng, canh mọc… Năm nay, có một số đơn vị, tổ chức đặt vấn đề đến gói bánh chưng và tặng lại cho các cụ cùng các cháu. Cộng với số bánh chưng của Trung tâm gói, Tết này mỗi đối tượng sẽ có khoảng 5 cái”.


Ngày hội gói bánh chưng được tổ chức tại Trung tâm


Theo tìm hiểu của chúng tôi, do các cụ và các cháu có nhiều thiệt thòi nên lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 mong muốn ngày Tết là dịp để đại gia đình ở Trung tâm được cùng nhau sum họp. Vì thế, từ ngày 22 tháng Chạp, sau khi gói bánh chưng xong, Ban giám đốc Trung tâm đã tổ chức cho các cụ, các cháu và cán bộ, nhân viên ăn bữa tất niên trong không khí vui tươi, đầm ấm.

“Sáng ngày mùng 1 Tết, tôi sẽ đi đến các dãy phòng người già và trẻ nhỏ để chúc mừng năm mới và mừng tuổi cho mọi người. Đặc biệt, từ tối 30 Tết, khu vực tâm linh trong khuôn viên Trung tâm sẽ luôn được mở cửa để đón các cụ đến thắp hương, thờ Phật” - chị Hải chia sẻ.

Mong ước Tết chỉ là những điều giản dị

Tới thăm khu nhà ở của người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, chúng tôi nhận thấy, các phòng nghỉ có đầy đủ đệm, gối, chăn; đồ đạc được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Mọi người phấn khởi mong chờ cái Tết đến, nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn phảng phất nỗi buồn rất muốn sẻ chia. Vì thế, khi thấy có khách đến thăm, ông Võ Thế Ái, sinh năm 1930, quê ở Đà Nẵng cứ kể liên hồi câu chuyện của mình bằng chất giọng đặc trưng của người dân xứ Quảng. Cuộc đời của ông Ái tựa như thước phim quay chậm, khiến người xem cảm thấy xót xa.

Trước đây, ông Ái là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Sau ngày đất nước giải phóng, từ miền Nam trở ra Bắc, vợ chồng ông Ái cũng muốn sinh thêm con. Tuy nhiên, khi chứng kiến những người cùng đi kháng chiến có con thứ 2 bị ảnh hưởng bởi chất độc dioxin ông bà Ái quyết định dừng lại ở một con…

Thế nhưng, cuộc đời chẳng ai học được chữ “ngờ”. Cậu con trai ông bà Ái đột ngột mất vì dịch bệnh khi 40 tuổi. 2 ông bà đau từng khúc ruột, không người thân chăm sóc đành tìm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội 3. Lãnh đạo Trung tâm thấu hiểu hoàn cảnh đã bố trí cho ông bà một phòng riêng. Hằng ngày, ông đọc báo, nghe đài, viết sách; bà cùng những người bạn già tìm đến vườn cây cảnh. Niềm vui tuổi già chẳng tày gang, chỉ mấy tháng sau, người vợ yêu thương qua đời để lại ông Ái trong căn phòng trống trải…

“Dạo trước, người em họ gọi điện hỏi có muốn về quê sinh sống nhưng tôi không thể dời xa nơi vợ mình đã mất. Bản thân tôi được các nhân viên chăm sóc tốt và chữa khỏi bệnh trĩ nên muốn sống ở Trung tâm đến cuối cuộc đời. Ở tuổi 90, tôi chỉ mong muốn trong năm mới có sức khỏe ổn định để không làm phiền nhiều các anh chị” - ông Ái rơm rớm nước mắt.


Những cụ già được nhân viên giúp cho ăn và vệ sinh cơ thể.


Khác với người già, nhiều trẻ nhỏ mong Tết đến từng ngày, từng giờ. Các em vui mừng khi đến ngày Trung tâm tổ chức gói bánh chưng để được cùng các bà, các mẹ, anh chị gói và canh chừng nồi bánh chưng bắc trên bếp lửa rực hồng…

Trong tiết trời thoáng chút se lạnh, em Nguyễn Văn An hồ hởi chia sẻ: “Con thích ngày Tết vì sẽ được cùng mọi người biểu diễn văn nghệ. Bài gì con cũng hát được. Nhưng, điều con thích nhất trong ngày Tết vẫn là nhận quà, có nhiều tiền mừng tuổi từ các mẹ và khách đến thăm. Chúng con còn được ăn nhiều món ngon mà ngày thường không có”.

Tiếp lời của cậu An, Giám đốc Trần Thị Hải cho biết, ngày Tết là mùa xuân tiết trời lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. "Vì thế, chúng tôi đã xác định việc tổ chức cho các đối tượng ăn Tết có nhiều món ngon nhưng vẫn phải giữ được sức khỏe tốt. Điều quan trọng hơn, chúng tôi muốn mọi người thấy điểm khác biệt nhất ở Trung tâm chính là mô hình gia đình truyền thống có ông bà và các cháu, ở giữa có bố mẹ là cán bộ, nhân viên trung tâm. Đã từ lâu, nơi đây thực sự trở thành ngôi nhà lớn của người già và trẻ em khiếm khuyết về gia đình nhưng luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc” - chị Hải chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...