Mẹ ra đi, đó cũng là chuyện hợp quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử của một đời người. Song, lại rất cao thượng và khác thường, để lại bao tình thương và lời kính trọng. Bởi vào sáng 20/3 cùng ngày Mẹ ra đi, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Liên còn nói trong hơi thở gấp “tôi sắp về cõi rồi mà việc của ông Căn chưa được giải quyết à, thương ông ấy quá chết cho đất nước mà công lao xương máu chưa được nhà nước ghi nhận”.
|
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Liên cựu du kích chống Pháp, chính là người trực tiếp sơ cứu băng bó vết thương cho ông Trần Văn Căn khi ông Căn bị thương nặng.
|
Ông Trần Văn Căn, sinh 1927 quê xã Bình Định huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình nhập ngũ năm 1952 đơn vị E50 Quân khu Tả Ngạn nay là Quân khu 3 tham gia đánh bốt Cầu Vật ngày 15/10/1953 và hy sinh chưa được suy tôn là liệt sỹ.
Trong khi đó, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Liên cựu du kích chống Pháp, chính là người trực tiếp sơ cứu băng bó vết thương cho ông Trần Văn Căn khi ông Căn bị thương nặng.
Trải qua hơn 10 năm, chị Phạm Thị Thạch (Nụ), cháu dâu cụ Căn đã không quản ngại gian khổ, tốn kém chi phí đã thay mặt dòng họ đi tìm các nhân chứng sống biết về sự hy sinh của cụ Căn.
Nhân chứng thì đã gặp, chứng nhận thì đã có và đã lập hồ sơ gửi đi theo chỉ dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền, song cụ Trần Văn Căn hy sinh đã 66 năm vẫn chưa được suy tôn là liệt sỹ.
Không biết các nhà hoạch định và thực thi chính sách Người có công với cách mạng ở Thái Bình và Trung ương nghĩ gì về lời trăn trối của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Liên khi mẹ về cõi tiên..?
Một số hình ảnh nhân chứng sống biết về sự hy sinh của cụ Trần Văn Căn
|
Từ trái qua phải Đại uý CCB Vũ Đình Hoa 88 tuổi khu 2 thị trấn Diêm Điền là đồng đội của cụ Căn; cụ Nguyễn Hữu Toàn, 85 tuổi cựu du kích thôn Đồng Kỷ xã Đông Hải, người trực tiếp chôn cất cụ Căn, Đại tá CCB Hoàng Ngọc Thành 84 tuổi ở khu 3 thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thuỵ đồng đội cùng đánh bốt Cầu Vật với Cụ Căn
|
|
Thắp hương tại phần mộ của Cụ Căn
|
|
Trước giờ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Liên ra đi
|