Bác sĩ Phan Nhân Hậu: Tỏa sáng tấm gương y đức

2025-01-05 10:00:00 0 Bình luận
Vững vàng về chuyên môn, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giản dị trong cuộc sống, gần gũi với đồng nghiệp, hết lòng thương yêu những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp, người nhà bệnh nhân khi nói về Bác sỹ CK II Phan Nhân Hậu- Trưởng khoa ngoại- gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương.

Bác sĩ tuyến huyện nhiều “thành tích” nổi bật

BS Phan Nhân Hậu sinh năm 1975, công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương đến nay đã ngót nghét 23 năm. Năm 2002-2007, vì cuộc sống trải qua nhiều khó khăn, vất vả, BS cùng các đồng nghiệp được cử đi tăng cường tại trung tâm y tế huyện Thanh Chương. Sau một thời gian được chuyển đến trạm xá xã Phong Thịnh, tại đây BS đã chuyển giao nhiều kỹ thuật, phác đồ điều trị cho y tế cơ sở, tham mưu cho chính quyền địa phương và tham gia xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Ngày 30/4/2007, BS Hậu được điều chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, chính thức đặt nền móng đầu tiên cho khoa ngoại - gây mê hồi sức. Trong thời gian ở bệnh viện, Anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan giao phó và được nhiều bệnh đón nhận, tin tưởng trong việc điều trị, cứu chữa.

Chân dung BS Phan Nhân Hậu - Trưởng khoa ngoại- gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương.( Ảnh: Văn Quang)

Từ tháng 5/2011 đến tháng 11/2020, BS Hậu cùng tập thể khoa Ngoại tổng hợp-gây mê hồi sức gương mẫu thực hiện quy định, quy trình, quy chế chuyên môn, củng cố và phát triển chuyên môn kỹ thuật thuộc các chuyên ngành, không ngừng phát triển những chuyên khoa sâu mang tính chất quan trọng như: hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, sản phụ khoa, chấn thương, gây mê hồi sức và cận lâm sàng. Đồng thời tham mưu cho cấp trên trong việc xây dựng và phát triển bệnh viện. kết quả đạt được là Đảng bộ đạt loại trong sạch vững mạnh, bệnh viện đạt danh hiệu xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3,…

Hàng năm BS Hậu và các đồng nghiệp của khoa có nhiều đề tài khoa học được nghiệm thu với chất lượng cao. Nhiều đề tài được báo cáo tại các hội nghị và tham gia các hội thi của ngành, của tỉnh đạt kết quả tốt. Nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và đã đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Năm 2017, BS Hậu được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen theo quyết định số 408/BYT ngày 13/2/2017, 3 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Đặc biệt trong năm 2024, BS Hậu được Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen ngợi, Công đoàn y tế Việt Nam tặng bằng khen vì có phản xạ nghề nghiệp nhanh nhẹn, tay nghề chuyên môn cũng như kỹ năng cấp cứu thành thạo, BS đã hỗ trợ cấp cứu bé trai 2 tuổi bị ngừng tuần hoàn sau đuối nước. Nhờ đó, cháu bé đã có mạch trở lại và tiếp tục được chuyển lên tuyến trên cấp cứu, điều trị. Giờ đây ngoài làm trưởng khoa, công tác quản lý khoa thì BS Hậu vẫn là một bác sĩ phẫu thuật chính luôn tận tâm say mê với công việc của mình. Là người vui vẻ, hòa đồng, làm nhiều hơn nói nhưng bệnh nhân và mọi người đều cảm nhận anh là một bác sĩ giỏi chuyên môn và hết lòng vì bệnh nhân.

Sống nhân hậu là kim chỉ nam cho hành động

“Nghề y không chỉ là một nghề mà còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ, mà ở đó, mình đau với nỗi đau của bệnh nhân, nên bản thân không ngừng rèn luyện chuyên môn, nâng cao tình thương và trách nhiệm trong chăm sóc, để giảm bớt nỗi đau cho bệnh nhân và thân nhân. Tuy công việc vất vả, phải túc trực gần như 24/24 giờ mọi ngày kể cả ngày lễ, tết, nhưng tôi luôn cố gắng hết mình, phối hợp cùng anh em trong khoa để hoàn thành tốt công việc. Đảm bảo chăm sóc, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả nhanh nhất, tốt nhất có thể cho người bệnh, giúp họ giảm bớt đau đớn, nhanh chóng hồi phục sức khỏe”. BS Hậu chia sẻ

Bs Hậu đang thực hiện chăm sóc cho bệnh nhân. ( Ảnh: Văn Quang)

Đối với bệnh nhân, BS Hậu luôn thực hiện tốt câu “Đến đón tiếp ân cần, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”. Bản thân anh cũng luôn tự nhắc nhở mình, không chỉ đau với nỗi đau của bệnh nhân mà phải làm sao có những biện pháp về chuyên môn để giảm bớt nỗi đau cho người bệnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ chăm sóc bệnh nhận tận tình, trong anh luôn có tâm niệm phải cứu người bệnh trong lúc nguy nan, không chỉ ở trong bệnh viện mà cho dù bản thân mình ở mọi lúc, mọi nơi cũng đều phải nêu cao tinh thần, hành nghề bất cứ trong hoàn cảnh, tình huống khẩn cấp nào.” Chính vì vậy, câu chuyện về BS Hậu đuổi theo xe máy cứu người trong lúc bản thân và gia đình đang có việc riêng trở thành tấm gương sáng cho các y, bác sĩ khác noi theo.

Ông Tăng, quê ở xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, một bệnh nhân nằm điều trị tại khoa Ngoại xúc động chia sẻ cảm nghĩ về BS Hậu: “Bác sĩ Hậu là người rất ân cần, chu đáo, thường xuyên lui tới thăm hỏi tôi cũng như các bệnh nhân khác ở đây. Có gì cần báo lên là Bác sĩ tới ngay, hướng dẫn uống thuốc, theo dõi hỗ trợ điều trị rất tận tình. Tôi thật sự rất biết ơn Bác sĩ vì món quà mà BS Hậu đã tặng cho tôi.” Khi hỏi về món quà đó, BS Hậu vui vẻ chia sẻ: “đó là phần thưởng của tôi khi nhận được thư khen của Bộ trưởng Bộ y tế và Sở y tế vì đã cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị đuối nước, thấy nhiều hoàn cảnh bệnh nhân éo le, khó khăn nên tôi chỉ hỗ trợ được phần nào đó để an ủi thôi”. Đối với BS Hậu, đó không những là tình thương mà còn cả tấm lòng nhân ái đối với bệnh nhân mà mình điều trị.

BS Hậu đã dùng tiền thưởng của mình để trao tặng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Không chỉ tận tâm với bệnh nhân, BS Hậu còn là người truyền ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, hướng dẫn các kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh cho các đồng nghiệp trẻ tuổi trong khoa và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong cả cuộc sống đời thường. Trao đổi với chúng tôi, BS trẻ Lê Đức Mạnh hào hứng nói: “Bác sĩ Hậu là người “Anh cả” trong khoa Ngoại, dẫn dắt rất nhiều “đàn em thơ” như chúng em. Tuy mới ra trường và chập chững đi làm chưa được 2 năm nhưng em cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc khi được BS Hậu chỉ bảo rất nhiệt tình, thậm chí là cầm tay chỉ việc trong điều trị ca bệnh khó và phức tạp. BS Hậu luôn biết cách tạo ra môi trường, không khí làm việc thoải mái, vui vẻ, hào hứng và truyền cảm hứng để các bác sĩ trẻ yêu “nghề Y” hơn. Tuy công việc có đôi lúc áp lực, căng thẳng, BS luôn dặn dò mọi người hãy tạo tinh thần niềm nở, thoải mái khi tiếp xúc với bệnh nhân để họ cảm nhận được tình thương, hơi ấm như là ngôi nhà thứ hai vậy. BS Hậu xứng đáng là một tấm gương để các đồng nghiệp trong khoa Ngoại nói riêng và trong toàn đơn vị nói chung noi theo.”

BS Nguyễn Thịnh Khuyên-Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương cho biết: “Bác sĩ Hậu là người tận tâm, tận tụy, hết mình vì công việc, không chỉ vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, hòa đồng với đồng nghiệp, BS Hậu còn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ trong công tác điều trị, luôn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và được rất nhiều bệnh nhân, thân nhân người bệnh tin yêu, quý mến; đặc biệt là tấm lòng nhân văn, nhân đạo đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.”

23 năm công tác trong nghề y, có nhiều kỉ niệm buồn vui, nhưng có lẽ năm 2024 vừa qua là năm đáng nhớ nhất của BS Hậu. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, với những cống hiến giúp đời, giúp người, BS Phan Nhân Hậu xứng đáng là tấm gương sáng, người thầy thuốc mẫu mực, giỏi về chuyên môn, sáng ngời y đức, cống hiến hết mình vì sức khỏe cộng đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...