Ngày 17/9, tại Hà Nội, họa sĩ Nguyễn Thái Bình đã tổ chức triển lãm cá nhân với chủ đề Tâm Phật. Anh tin mình có mối duyên đặc biệt với Phật: "Tôi tìm thấy trong Phật những giá trị gần gũi với con đường mà mình đang đi: sự tĩnh tại giữa những chuyển động của cuộc đời, lòng từ bi, sự tỉnh thức và khả năng trở về với chính mình".

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết quan niệm nghệ thuật mình theo đuổi là “tranh chính là con người”. Với anh, bức tranh là trải nghiệm, cảm xúc, ký ức, suy tư và tâm hồn nghệ sĩ được thể hiện qua sắc màu của nét vẽ. Nam họa sĩ chọn biểu hiện trừu tượng như ngôn ngữ để nói những gì diễn ra bên trong mình, đặt nặng "điều cảm nhận được" và cảm xúc hơn "thứ có thể thấy".

“Tâm Phật là hành trình tôi tự soi chiếu mình, tìm kiếm sự tĩnh lặng và một khoảng bình an trong tâm thức", họa sĩ chia sẻ.

Nguyễn Thái Bình chọn sơn mài bởi tình yêu với chất liệu mang chiều sâu của thời gian. Theo anh, mỗi lớp sơn, mỗi lần mài là một lần che giấu và hé mở, để những gì tưởng đã mất lại bất ngờ hiện diện, giống hành trình của con người đi để trở về với chính mình.


Bình luận bài viết