
Với chủ đề “Thành phố em yêu”
hơn 500 thí sinh xuất sắc trên tổng số 10.000 thí sinh đến từ các trường Tiểu học
trên địa bàn quận 7 đã vào vòng chung kết và nhau thể hiện tài năng, ước mơ và
khát vọng của mình qua những nét vẽ.
Chia sẻ tại hội thi, thầy Ngô
Xuân Đông - Trưởng phòng Giáo dục quận 7 đánh giá: Hội thi này là một hoạt động
thiết thực, góp phần phát triển khả năng của trẻ qua từng nét vẽ, bức tranh.
Hội thi không những phát triển
năng khiếu cho học sinh, tạo cơ hội để các em thể hiện ước mơ, hoài bão của
mình qua từng tác phẩm mà còn tạo ý thức bảo vệ, xây dựng thành phố văn minh,
nghĩa tình; đồng thời cũng góp phần quan trọng vào công tác đổi mới giáo dục.
Với mục tiêu tập chung vào vấn
đề vệ sinh môi trường, thông qua hình tượng người công nhân quét rác, em Phạm
Xuân Mai (học lớp 3/1 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) gửi gắm ước mơ: “Thành phố sạch
thì dạ cầu gần nhà con cũng không còn bẩn thỉu và hôi hám như bây giờ nữa.
Con muốn thông qua bức tranh về
hình ảnh người công nhân quét rác ở đường phố, ở công viên, dạ cầu…để gửi đến cộng
đồng một thông điệp: Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường sống, hãy cùng
nhau giữ gìn thành phố sạch đẹp”.
Với chủ đề “Thành phố em yêu”
hơn 500 thí sinh xuất sắc trên tổng số 10.000 thí sinh đến từ các trường Tiểu học
trên địa bàn quận 7 đã vào vòng chung kết và nhau thể hiện tài năng, ước mơ và
khát vọng của mình qua những nét vẽ.
Chia sẻ tại hội thi, thầy Ngô
Xuân Đông - Trưởng phòng Giáo dục quận 7 đánh giá: Hội thi này là một hoạt động
thiết thực, góp phần phát triển khả năng của trẻ qua từng nét vẽ, bức tranh.
Hội thi không những phát triển
năng khiếu cho học sinh, tạo cơ hội để các em thể hiện ước mơ, hoài bão của
mình qua từng tác phẩm mà còn tạo ý thức bảo vệ, xây dựng thành phố văn minh,
nghĩa tình; đồng thời cũng góp phần quan trọng vào công tác đổi mới giáo dục.
Với mục tiêu tập chung vào vấn
đề vệ sinh môi trường, thông qua hình tượng người công nhân quét rác, em Phạm
Xuân Mai (học lớp 3/1 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) gửi gắm ước mơ: “Thành phố sạch
thì dạ cầu gần nhà con cũng không còn bẩn thỉu và hôi hám như bây giờ nữa.
Con muốn thông qua bức tranh về hình ảnh người công nhân quét rác ở đường phố, ở công viên, dạ cầu…để gửi đến cộng đồng một thông điệp: Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường sống, hãy cùng nhau giữ gìn thành phố sạch đẹp”./.
Bình luận bài viết