Hà Nội
Chủ nhật, 07/12/2025
Nhiều mây
24°C

Tết này các em sẽ ấm hơn

3:12
Với mong muốn đem hơi ấm tình người tới những nơi có hoàn cảnh khó khăn vào những ngày lạnh giá nhất trong năm, sáng ngày 26/1/2016, Tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập kết hợp cùng Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đã có chuyến đi từ thiện đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và người tàn tật huyện Kim Bảng, Hà Nam.

Giám đốc Trung tâm ông Lê Ngọc Trường đã thay mặt trung tâm làm việc và tiếp đoàn từ thiện.

                                      

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và người tàn tật huyện Kim Bảng, Hà Nam hiện tại đang nhận nuôi dưỡng 35 em trong đó có 4 em bị bỏ rơi, 6 em có hoàn cảnh đặc biệt và 25 em không nơi nương tựa.


Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết (thứ 4 từ trái sang) cùng các cán bộ phóng viên của Tạp chí trao quà cho Trung tâm

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Quyết – Tổng biên tập Tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập chia sẻ: “Dựa trên truyền thống của dân tộc Việt Nam: “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, anh em trong Tạp chí trong những năm qua đã quan tâm rất nhiều đến công tác chăm sóc các đối tượng thương bệnh binh, người khuyết tật và các cháu mồ côi đang sống ở những Trung tâm còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chúng tôi quyết tâm triển khai chương  trình “Nâng cánh ước mơ Việt” để phát động tới các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên cả nước cũng như nước ngoài, quan tâm chia sẻ tấm lòng với những mảnh đời không may mắn Hôm nay, nhận được sự ủng hộ của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, thông qua Tạp chí muốn gửi tới các cháu mồ côi tại Trung tâm những phần quà với mong muốn giúp các cháu có được điều kiện tốt hơn trong cuộc sống để học tập, để tiếp cận với cộng đồng…”.


Những chiếc chăn ấm được trao đến tận tay các em tại thời điểm lạnh nhất trong năm

 

Đáp lại tình cảm từ phía Tạp chí với những tấm lòng hảo tâm, Giám đốc Trung tâm cũng đã có lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn nói chung và Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập nói riêng đã tạo điều kiện hết sức để hỗ trợ các em trong Trung tâm có một cái Tết no ấm, thấm đượm tình người.


Trao tặng các em những quyển vở, bút viết với mong muốn các em cố gắng học tập để thành người có ích cho xã hội

Em Nguyễn Thị Hằng, đại diện cho các em đang sống tại Trung Tâm nghẹn ngào: “Cháu rất cảm ơn các cô chú đã đến và trao cho chị em chúng cháu những món quà ý nghĩa đúng thời điểm lạnh nhất trong năm. Chúng cháu sẽ trân trọng những món quà này và xin hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ công các cô chú và mọi người trong Trung tâm…”.

 

Trong chuyến đi từ thiện lần này, thấu hiểu được sâu sắc những khó khăn, thiếu thốn của Trung tâm, đoàn từ thiện đã chuẩn bị những món quà vô cùng thiết thực được trao tận tay cho những em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương tại đây. Đoàn đã tiến hành trao tặng 35 suất quà cho 35 cháu, với tổng giá trị 35 triệu đồng. Những phần quà không chỉ có chăn ấm, khăn mặt, vở, bút, bột giặt mà còn chứa đựng trong đó tình cảm thương yêu, sự quan tâm sâu sắc với mong muốn đem tới cho các em một mùa đông ấm áp và đón một cái Tết được đủ đầy và ý nghĩa hơn.

 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...