HOANHAP.VN - Sinh ra đã bị khuyết tật nửa người, đi lại rất khó khăn; lớn lên làm vợ lẽ sinh ra ba người con. Ngỡ tưởng về già cuộc sống của bà sẽ đở khó khăn khi con cái đã trưởng thành và yên bề gia thất.
Nào ngờ người con út sau khi chia tay người chồng đưa về cho bà hai đứa cháu thơ dại rồi bỏ đi biệt tăm không tung tích, bà phải vất vả nuôi hai cháu ăn học mà tuổi già bệnh tật không biết gượng được đến đâu. Hoàn cảnh của Bà Nguyễn Thị Lý (80 tuổi) ở xóm 3 xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An rất cần những tấm lòng hảo tâm chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Lý sinh ra đã bị khuyết tật nửa người, đi lại khó khăn thường phải chống gậy. Lớn lên bà lấy làm lẽ với một người đàn ông sinh được ba người con. Phải rất vất vả mới nuôi ba người con trưởng thành và yên bề gia thất. Hai người con lớn đều lấy vợ, chồng gần nhà nên cũng đở đần bà được phần nào. Riêng người con gái út lấy chồng ở Hà Nội được ba năm sinh hai người con thì chồng vướng vào vòng lao lý. Ba mẹ con dắt nhau về với bà được vài hôm thì người mẹ trốn đi đâu để lại hai đứa nhỏ cho bà Lý nuôi.
Vốn là người khuyết tật nặng nuôi bản thân còn khó khăn, nay lại thêm hai đứa cháu không biết số phận sẽ đẩy đưa về đâu? Vì thương con, thương cháu bà cố chịu đựng và chắt chiu nuôi các cháu khôn lớn.
Đến nay đứa lớn đã 15 tuổi, đứa bé 13 đều học hành chăm chỉ. Bà Lý tâm sự: Tui (tôi) tuổi đã lớn không biết còn sống được đến ngày mô (nào) chỉ thương hai đứa nhỏ, bố thì không thấy mặt con, mẹ thì bỏ đi không tin tức. Cái Nga giờ đang học lớp 9 chắc phải bỏ học vì tui không đủ sức nuôi hai đứanhiều lúc nghỉ thương cháu mà không biết mần cách chi (làm cách nào), nó là đứa học giỏi nhưng vì tui già rồiđi lại khó khăn không mần chi được nữa nên không có tiên nuôi ăn học…
Cháu Nguyễn Thanh Nga 9 năm học đều là học sinh tiên tiến khi được hỏi cháu có muốnđi học tiếp không? Cháu bảo rất muốnđi học tiếp nhưng chắc phải bỏ học vì bà già không nuôi được.
Căn nhà bà Lý đang ở cũng chỉ là của người con trai làm, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá; các cháu muốn ăn học nhưng tuôi già, bệnh tật khó gượng. Ước mơ được tiếp tục đến trường của các cháu bà Lý đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng và xã hội