Bác sĩ quân y: Hành trình thầm lặng mang niềm tin và sức sống
Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đất nước Việt Nam đã phải chịu đựng nhiều mất mát và đau thương. Hàng nghìn chiến sĩ đã hy sinh hoặc mang trên mình những vết thương không bao giờ lành. Để tri ân và chăm sóc những người đã cống hiến cho Tổ quốc, các trung tâm điều dưỡng thương binh trên khắp cả nước đã được thành lập. Tại đây, những bác sĩ quân y ngày đêm lặng thầm xoa dịu nỗi đau cho các thương bệnh binh, góp phần giúp họ vượt qua khó khăn và tiếp tục sống vui, sống khỏe.
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, nằm ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là một trong những nơi như vậy. Được thành lập vào ngày 3 tháng 4 năm 1965, trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị cho hơn 1.000 thương bệnh binh nặng từ khắp các chiến trường trên cả nước. Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc 91 thương bệnh binh với tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Phần lớn họ bị liệt nửa người, phải di chuyển bằng xe lăn hoặc nằm một chỗ suốt hơn 40 năm qua.
Trung tâm điều dưỡng là nơi bù đắp sự mất mát, thiệt thòi cho các thương, bệnh binh. Với họ, nơi đây đã trở thành mái nhà chung thứ 2 với biết bao tình cảm thân thương, nồng ấm. (Ảnh: VOV)
Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên tại trung tâm, với khoảng 50 người, luôn tận tâm chăm sóc các thương bệnh binh bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc. Bác sĩ Ngô Huy Phô, Trưởng phòng Y tế Phục hồi Chức năng của trung tâm, chia sẻ rằng trước khi chuyển về đây công tác, anh không lường trước được những khó khăn và vất vả phải đối mặt. Dù nhà chỉ cách cơ quan 7km, nhưng anh hiếm khi có một ngày trọn vẹn ở nhà, bởi các thương bệnh binh thường xuyên gặp biến chứng và cần được chăm sóc kịp thời.
Công việc của các y bác sĩ tại trung tâm không chỉ đòi hỏi chuyên môn cao mà còn cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu sâu sắc. Nhiều thương bệnh binh do tuổi cao, sức yếu và mang trên mình nhiều vết thương nặng, thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Những cơn đau này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động mạnh mẽ đến tinh thần, khiến họ dễ nổi nóng và có những hành động quá khích. Hiểu được điều này, các y bác sĩ luôn ân cần, nhẹ nhàng động viên, chia sẻ và chăm sóc họ như người thân trong gia đình.
Các thương binh, bệnh binh tại trung tâm được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Bác sĩ Phạm Thị Pha, Phó Trưởng phòng Y tế Phục hồi Chức năng, đã có 24 năm gắn bó với trung tâm. Chị chia sẻ rằng, trước khi về công tác tại đây, chị đã tìm hiểu và cảm phục sự hy sinh của các thương bệnh binh. Đối với chị, việc chăm sóc họ không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự, là tình cảm chân thành như đối với người thân. Chị cho biết: "Chỉ cần nghe tiếng bước chân, tiếng ho trong đêm là những người trực cũng biết được đó là thương binh nào để đến hỏi han và chăm sóc kịp thời."
Không chỉ tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, trên khắp cả nước, các bác sĩ quân y đang ngày đêm âm thầm cống hiến, chăm sóc cho những người đã hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Hà Nam), đội ngũ y bác sĩ cũng luôn tận tâm chăm sóc các thương bệnh binh với tinh thần "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm". Họ không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn túc trực 24/24 để kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp, đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho các thương bệnh binh.
Hằng ngày, các y, bác sĩ của trung tâm đều dành thời gian đến từng phòng để thăm hỏi, chăm sóc cho các bác thương binh, bệnh binh. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội cũng là nguồn động viên to lớn đối với các thương bệnh binh và đội ngũ y bác sĩ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các trung tâm điều dưỡng thương binh trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trong một chuyến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và động viên các thương bệnh binh tiếp tục phát huy tinh thần chiến sĩ, vượt qua khó khăn, sống vui, khỏe.
Công tác chăm sóc thương bệnh binh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc đảm bảo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho những người có công với cách mạng là biểu hiện sinh động của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các đơn vị quân y đã không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế có tâm và có tầm.
Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: TTXVN)
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sĩ quân y đã góp phần quan trọng trong việc xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm tin và hy vọng cho các thương bệnh binh. Họ chính là những người hùng thầm lặng, là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc quân y: "Lương y như từ mẫu", là những chiến sĩ không mang súng nhưng đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật và nỗi đau của đồng đội cũ. Chính những con người thầm lặng ấy đã và đang tô thắm thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần xây dựng một xã hội giàu tình thương và trách nhiệm.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.