Hà Nội
Thứ 4, 03/12/2025
Nhiều mây
24°C

Bạch Long Vĩ - hòn đảo quê hương

25/10/2019 09:19
3:12
HOANHAP.VN - Cách đất liền chừng 130km, không có tiếng còi ô tô, xe máy inh ỏi, không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, cũng không có khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí... chỉ có tiếng sóng nhè nhẹ, vỗ về. Đó là hòn đảo Bạch Long Vĩ xa xôi, nơi lần đầu tiên chúng tôi có dịp đến.

Chuyến tàu Bạch Long chở đoàn công tác báo chí do sở Thông tin & truyền thông Hải Phòng tổ chức, xuất phát lúc 7h sáng và cập bến lúc 14h chiều. Hầu hết mọi người đều rất uể oải bởi thời gian trên tàu khá dài, nhiều người nôn nao vì say sóng. Ấy vậy mà khi đặt chân lên hòn đảo, dường như mệt mỏi được xua tan.



Chúng tôi được huyện đảo đón bằng 2 chuyến xe bình dị, không điều hòa không khí, những cánh cửa được mở ra, mọi người đều cảm nhận được không khí mát mẻ, trong lành của biển. Trên đảo, ánh nắng cũng dịu nhẹ hơn và hòa trong tiếng gió. Sau đó, chúng tôi được chiêu đãi bữa ăn nhẹ bằng cháo bào ngư, hương vị đậm đà của hòn đảo quê hương.

15h30, hội nghị cung cấp thông tin báo chí với chủ đề “Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và xây dựng trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc”. Đồng chí Trần Quang Tường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ những vấn đề về văn hóa, con người, sự lớn mạnh của huyện đảo sau hơn 20 năm thành lập. Đồng thời, cung cấp nhiều nội dung cơ bản phục vụ chủ đề chính của hội nghị.



Với chút thời gian ít ỏi của chiều muộn, tôi kịp ghi lại những hình ảnh của cuộc sống nơi này. Dạo qua một vòng trung tâm huyện, đi mỏi chân mới nhìn thấy một vài cửa hàng tạp hóa. Tuy vậy, hàng hóa cũng chỉ đơn giản là bánh, kẹo, một vài bộ quần, áo đơn giản, hoa quả không có đủ loại... tất cả đều được kỳ công mang từ đất liền. Những cô, những chị bán hàng tươi tắn, mở lời chào. Thật khó để tìm một thấy quán cà phê, trà đá, cũng chẳng có khu vui chơi, trường Mầm non và Tiểu học nằm im lìm sau giờ tan học. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết, hiện có 242 gia đình sinh sống, hơn 100 cháu bé được sinh ra và lớn lên tại hòn đảo này, các cháu học hết cấp 1 sẽ được đưa vào đất liền tiếp tục học cấp 2. Ngoài những ngôi nhà thưa thớt xen kẽ với trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền và quân đội, Bạch Long Vĩ vẫn đang tiếp tục kiến tạo và xây dựng...



Trong âu cảng, nhiều tàu, thuyền neo đậu sát nhau, với đủ loại to, nhỏ. Thấp thoáng bóng dáng ngư dân trên những xuồng nhỏ vào bờ, tiếng cười nói râm ran lẫn trong tiếng sóng. Chúng tôi hiểu họ đang trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày vươn khơi, bám biển. Âu cảng cũng nhộn nhịp hơn vào lúc này.


Theo lịch, hôm sau đoàn được tác nghiệp tại hội nghị Tập huấn và cung cấp thông tin tuyên truyền về biển, đảo tại Tiểu đoàn phòng thủ đảo. Tại đây, trưng bày nhiều tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa. Tranh thủ thời gian còn lại, chúng tôi được đến thăm một số địa chỉ trên đảo, thăm ngọn Hải đăng, các trường học...

Chuyến công tác chỉ vẻn vẹn có 2 ngày, đoàn phải trở lại đất liền. Sau tiếng còi tàu báo hiệu, những cái bắt tay thật chặt, hứa hẹn ngày trở lại. Tàu chạy, nhưng tất cả không phải chạy đi như những chuyến tàu mà để lại nỗi nhớ nhung, lưu luyến...

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...