Đó là câu chuyện buồn của Hồ Thị Láng, sống tại Thành phố Đà Nẵng, được kể trong tập 10 chương trình Hát mãi ước mơ, mùa 4. Chị khuyết tật bẩm sinh, đôi chân không lành lặn như bao người khác khiến chị sống trong nỗi mặc cảm.

Bố ốm yếu, thần trí không được bình thường. Trụ cột và lao động chính trong nhà phụ thuộc vào người mẹ chân tay đã chẳng còn nhanh nhẹn. Cuộc đời chị trong suốt quãng thanh xuân chỉ toàn màu tối, bỗng dưng được thắp sáng và ấm áp khi có bàn tay của một người đàn ông ôm và nói lời yêu chị.

Chị Láng chia sẻ về cuộc đời buồn của mình
Những tưởng đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, cô gái trẻ lần đầu biết yêu ấy nào ngờ hạnh phúc mong manh. Khi nghe tin chị có bầu, người đàn ông ấy vì sợ trách nhiệm mà bỏ rơi chị. Đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, người phụ nữ tật nguyền ấy chọn nắm chặt bàn tay của đứa con bé bỏng không buông xuôi.
"Tại vì mình như vậy, nếu như mình là người bình thường thì mong muốn là ba mẹ mình lớn tuổi rồi, mong ba mẹ mình được ở nhà, không phải đi lụm ve chai nữa”, chị Láng tâm sự.
Câu chuyện của chị Láng khiến ban giám khảo, cũng như bao khán giả rơi nước mắt vì xúc động. Nuôi dạy con một mình khi trong người có nhiều bệnh tật dày vò nhưng chưa một ngày chị Láng dám buông cuộc đời. Dù đời có mang lại cho người mẹ này quá nhiều gam màu đen tối, nhưng ẩn sâu phía sau đó là tia nắng rực rỡ nhất, ấm áp nhất dành cho chị. Đứa con bé bỏng lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu chính là món quà ý nghĩa mà chị nhận được từ cuộc sống.
Bình luận bài viết