Bếp Cơm Tự Tâm – Nơi lan tỏa yêu thương

2022-11-16 09:00:05 0 Bình luận
Năm 5 trôi qua, như một thông lệ, đều đặn mỗi sáng thứ hai hàng tuần, nhóm thiện nguyện “Cơm Tự Tâm” cùng nổi lửa và nấu hơn 400 suất cơm miễn phí cho bà con là người nhà và bệnh nhi ở xóm trọ ngay sát Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Thực đơn đầy ắp yêu thương

Thứ hai đầu tuần, nắng mùa thu nhuộm vàng khắp phố phường Hà Nội và trong ngách nhỏ ngay sát Bệnh viện Nhi có một bếp ăn đặc biệt luôn “đỏ lửa” yêu thương. Mỗi khi bếp lửa bập bùng, làn khói lan tỏa trên mái bếp cũng là lúc các thành viên trong nhóm lại bắt đầu công việc mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần là nấu cơm miễn phí. Tình yêu thương của mọi người dành cho bệnh nhân nghèo được truyền vào nồi cơm dẻo thơm, vào những món ăn đậm đà dư vị.

Qua 5 năm đưa vào hoạt động, bếp ăn tình thương đã phục vụ hàng ngàn lượt bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không may gặp rủi ro, đau ốm.

Đến hẹn lại lên, cứ 8 giờ sáng, các thành viên của nhóm tập trung tại địa điểm quen thuộc để nổi lửa, cùng nhau làm công việc thầm lặng, chứa đầy tình yêu thương. Mỗi người một việc, người nhóm bếp, nhặt rau, sơ chế đồ ăn để có được những suất cơm ấm nóng, kịp chuyển đến tay các bệnh nhân. Buổi sáng ở đây vô cùng sôi động và ấm áp tình người. Để có thể hoàn thành 400 suất cơm mỗi ngày chỉ với chưa tới 10 người tham gia nấu nướng đòi hỏi các thành viên phải cố gắng rất nhiều. Có những đợt cao điểm, bếp phục vụ tới 500 suất.

Chị Ngô Thị Thu Hà, trưởng nhóm “Cơm Tự Tâm” chia sẻ: “Bếp Tự Tâm được thành lập vào năm 2017, đây là một mô hình cơm từ thiện mà ai có gạo góp gạo, ai có sức góp sức để đem tới những suất ăn ngon lành miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương”. Những suất ăn miễn phí tuy nhỏ bé nhưng ấm áp tình người, phần nào giúp bệnh nhân vơi đi gánh nặng cơm áo.

Từ sớm người bệnh và người nhà xếp hàng ngay ngắn, chờ đến lượt nhận suất cơm.

Những ngày đầu khi mới thành lập bếp cơm gặp không ít khó khăn. Cơ sở vật chất chật chội, đồ dùng thiếu thốn. Đứng nấu bên bếp gas công nghiệp vào mùa hè rất nóng, xong được một món ăn thì người đã ướt sũng mồ hôi. Thế nhưng, mệt mỏi đều tan biến khi họ nhìn vào những đôi mắt trẻ thơ còn đau yếu. Trên môi các thành viên bếp “Cơm Tự Tâm” luôn thường trực nụ cười rạng rỡ. 100 suất cơm ban đầu nay đã lên tới 400 - 500 suất/ tuần. Dù rất muốn tăng số buổi nấu trong tuần nhưng do quy mô nhóm còn nhỏ, nhân lực tham gia còn hạn chế nên bếp tạm thời hoạt động vào sáng thứ hai.

Mỗi người trong nhóm thiện nguyện có một hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống khác nhau. Nhiều người cũng vất vả trăm bề với cuộc sống riêng. Tuy nhiên, với tâm niệm sẻ chia khó khăn cùng bệnh nhân nghèo, ngọn lửa của thiện tâm, bếp cơm từ thiện của họ vẫn luôn được duy trì, mở rộng.

“Tôi đi làm ca đêm 7 giờ 30 sáng tan làm, chồng tôi sẽ chở tôi đến đây và 11 giờ trưa sẽ quay lại đón. Dù làm đêm nhưng tôi không buồn ngủ bởi đến đây được làm công việc mình thích, được vui vẻ cùng mọi người. Bên cạnh đó, tôi có hậu phương vững chắc là chồng, chồng tôi ở nhà lo cơm nước cho các con nên tôi rất yên tâm”, chị Trương Ngọc Thu, thành viên nhóm Cơm Tự Tâm chia sẻ.

Mỗi người một công việc, các thành viên đều cố gắng hoàn thành tốt nhất để kịp giờ phát cơm cho mọi người.

Tuy là cơm hỗ trợ bệnh nhân nhưng thức ăn rất đa dạng và giàu chất dinh dưỡng, có từ 7-9 món (rau, thịt, đậu, lạc, chả nem,..). Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có hoa quả, sữa,… tùy thuộc vào thời điểm mà các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhóm luôn lựa chọn kỹ thực phẩm, nấu nướng hợp vệ sinh và cân đối món ăn để phù hợp cho cả trẻ em và người lớn. Nhân vật giấu tên (Nghệ An) cho biết: “Bếp ăn này sạch sẽ và ngăn nắp, gọn gàng lắm. Suất cơm tuy miễn phí nhưng rất ngon. Hơn nữa, thái độ phục vụ của nhóm Cơm Tự Tâm rất tốt, họ luôn ưu tiên người già và trẻ em”.

Những món ăn được chuẩn bị tươm tất để phục vụ cho người khó khăn.

Được biết, nguồn kinh phí được thành viên tự đóng góp hoặc kêu gọi, vận động từ các mạnh thường quân qua Facebook của nhóm. Có người tài trợ tiền mặt, có người góp gạo, góp thực phẩm sạch. Thường kỳ, nhóm lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các hoạt động đều công khai minh bạch, những khoản vận động, đóng góp cũng như chi tiêu cho chương trình này.

Đúng 10 giờ 30 sáng, bếp “Cơm Tự tâm” sẽ phát cơm cho bệnh nhân. Dù chưa đến giờ ăn nhưng ngay từ sớm, hai hàng dài xếp sẵn chờ nhận, những suất cơm ấm nóng, đủ dinh dưỡng được thành viên tình nguyện trao đến người bệnh. Hà Nội trở lạnh, bên cạnh những suất cơm ấm nóng, bếp cơm sẽ gửi đến chị em phụ nữ một chiếc khăn choàng xua đi cái lạnh mơn man, heo may len qua từng con phố khi gió mùa thu tràn về.

Thắp lên yêu thương

Nhận suất cơm nóng hổi, bà Tuyết (Ninh Bình) xúc động: “Tôi có cháu nằm ở viện Nhi, bị tim bẩm sinh và teo phổi khi mới chỉ ba tháng sau sinh. Gia đình khó khăn, khi nhận được suất cơm miễn phí tôi rất cảm động. Tôi cũng phấn khởi quá vì bây giờ điều kiện không có, cháu cũng nằm viện lâu ngày, tôi cũng chỉ biết cám ơn nhà từ thiện đã cho chúng tôi bát cơm đỡ được phần nào cho gia đình”.

Mỗi người sẽ được nhận 1-2 suất cơm tùy theo nhu cầu cầu của người nhận. Bữa cơm hôm nay có gà, có giò, có rau,... đầy đủ dinh dưỡng, tăng đầy kháng cơ thể chống lại bệnh tật.

Bà Tuyết cho biết, cơm được các bạn tình nguyện nấu rất ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Những suất cơm từ thiện không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ một phần giá trị vật chất, sự sẻ chia, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn mà còn mang đậm giá trị truyền thống “lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

Chia sẻ về lý do, cảm xúc khi tham gia chương trình, chị Liên – thành viên nhóm, cho biết: “Năm 2017, vô tình đọc được thông tin về nhóm “Cơm tự tâm” trên mạng xã hội và bạn tôi cũng quen với chị trưởng nhóm nên tôi có nhắn tin xin tham gia và gắn bó đến bây giờ. Bản thân rất thích công việc thiện nguyện, thích làm những việc có ích cho xã hội những. Từ lúc tham gia đến giờ chưa sót buổi nào, kể cả nhữnghôm ốm vẫn đi. Như hôm nay, do cũng mệt tôi tính ở nhà nhưng tự nhiên điều gì đó thôi thúc tôi đến, cảm như là thiếu mình thì bếp cơm mất đi một phần quan trọng nên thôi lại đến”.

Được biết, ngoài duy trì đều đặn hoạt động “Cơm Tự Tâm”, nhóm thiện nguyện do chị Hà đứng đầu cũng thường xuyên tổ chức đi trao quà cho bệnh nhi tại một số bệnh viện khác ở Hà Nội hay đi thiện nguyện tại những vùng sâu, vùng xa và gần đây nhất là chuyến lên Cao Bằng tổ chức trung thu cho trẻ em giáp khu vực biên giới,... Đem niềm vui tới cho những hoàn cảnh còn thiếu thốn, trẻ em nghèo là động lực để các thành viên của nhóm “Cơm Tự Tâm” vượt qua mọi khó khăn, đón nhận sự ủng hộ từ các tấm lòng vàng, phục vụ hàng nghìn bữa ăn trong hơn 5 năm qua.

Những suất cơm gửi đến những người bệnh khó khăn giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc của xã hội với những người đang có hoàn cảnh không may mắn và cũng đỡ đần họ phần nào gánh nặng chi phí bệnh tật dồn dập

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Herbalife Vietnam đồng hành cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tổ chức buổi đào tạo về dinh dưỡng thể thao nâng cao

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức buổi đào tạo “Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi cho Cầu thủ thông qua Dinh dưỡng Thể thao” cho các huấn luyện viên bóng đá và chuyên gia thể lực. Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife Việt Nam và LĐBĐVN từ năm 2021 với mục tiêu nâng cao thể lực, sức bền và khả năng phục hồi cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam thông qua tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và chia sẻ kiến ​​thức dinh dưỡng và hiệu suất thể thao.
2025-11-17 16:52:56

Nghị định 126/2024/ NĐ – CP – Đòn bẩy minh bạch cho doanh nghiệp thương binh, người khuyết tật

Nghị định 126/2024/NĐ-CP khẳng định quyền lập hội, siết chặt trách nhiệm tài chính và quản lý, mở ra cơ hội lớn cho Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam phát triển bền vững, đúng định hướng Đảng và Nhà nước.
2025-11-17 11:00:00

Ý kiến của Nhân dân trong kỷ nguyên số

Việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID không chỉ đổi mới phương thức tham gia của người dân, mà còn thể hiện rõ tinh thần dân chủ, hiện đại trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
2025-11-17 10:31:15

Tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031

Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031 được triển khai theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các bước hiệp thương, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử được quy định chặt chẽ, tạo nền tảng cho việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
2025-11-17 09:00:00

Vững vàng vượt khó, khẳng định vị thế và hướng tới tương lai bền vững

Chiều 15/11/2025, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
2025-11-16 18:45:31

VAIDE tổng kết năm 2025: Vững vàng vượt khó, khẳng định vị thế và hướng tới tương lai bền vững

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAVIDE) đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
2025-11-15 13:06:27
Đang tải...