Hà Nội
Thứ 7, 13/12/2025
Nhiều mây
24°C

Căn nhà ấm tình đồng đội

11/01/2020 13:06
3:12
“Tôi không nghĩ và chẳng dám mơ ở tuổi 70 lại có được căn nhà mái bằng rộng rãi và vững chãi thế này. Đón xuân Canh Tý năm nay vợ chồng tôi được ở nhà mái bằng đàng hoàng. Tôi cảm ơn các đồng đội Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Thái Bình, huyện Kiến xương, cảm ơn cấp ủy chính quyền xã Vũ Hòa và bà con lối xóm, cảm ơn ngân hàng SHB đã cho tôi căn nhà ấm tình đồng đội”.

Đại diện ngân hàng SHB trao tặng 50 triệu hỗ trợ CCB Vũ Văn Chấn làm nhà

Đó là là lời phát biểu nghẹn lòng của CCB Vũ Văn Chấn ở thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trong ngày vui vợ chồng ông được ở trong căn nhà mái bằng rộng hơn bốn mươi mét vuông “Ấm tình đồng đội”. CCB Vũ Văn Chấn nhập ngũ tháng 1/1971, đơn vị Đại đội 2, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 320 từ tháng 6/1972, cùng đồng đội tham gia chiến đấu giữ và bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tháng 10/1975, ông Chấn rời quân ngũ về phục viên. Năm 1980, ông Vũ Văn Chấn xây dựng gia đình, vợ ông là bà Nguyễn Thị Hường. Tổ ấm của vợ chồng ông Chấn nhiều năm không bình yên, dù vợ chồng chịu khó lao động nhưng đói nghèo vẫn đeo bám. Cách đây mấy năm, con trai cả bị tai nạn qua đời, một người con trai khác thì làm ăn phiêu dạt ở phía nam, con gái đi xây dựng gia đình ở xa. Bà Hường vợ ông Chấn thì hai chục năm nay đau yếu nằm một chỗ, mọi khó khăn dồn lên đôi vai CCB Chấn. Mọi nguồn thu của gia đình ông chỉ có từ dăm sào ruộng, chăn nuôi con lợn, con gà. Những thứu đó không đủ tiền thuốc thang cho bà Hường vợ ông. Ông Nguyễn Văn Minh cũng là Hội viên chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị, người cùng thôn 5 với ông Chấn chia sẻ :Thương ông Chấn lắm, cũng chịu thương, chịu khó lam làm mà cả đời vất vả, nhà ở ọp ẹp, mưa nhỏ đã dột, mùa hè thì nóng bức, vợ lại ốm đau triền miên. Dịp này, nhờ sự vận động của Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Thái Bình, ngân hàng SHB hỗ trợ 50 triệu đồng, bà con trong họ giúp đỡ, chính quyền quan tâm, đồng đội và thôn xóm hỗ trợ thêm ngày công nên mới có được căn nhà tươm tất. Thật mừng cho ông Chấn, tình đồng đội thật quý trong chiến đấu thì sẵn sàng hy sinh và chia lửa cùng nhau, về đời thường thì chăm lo cho nhau vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Thái Bình (bên phải) chia vui và động viên hội viên Vũ Văn Chấn

Niềm vui khánh thành nhà mới trước tết nguyên đán Canh Tý, nhưng bà Hường vợ ông Chấn vẫn nằm một chỗ không thể nở nụ cười đón tiếp các đồng đội của chồng và bà con xóm giềng đến chia vui, ông Chấn cứ ôm các đồng đội mình mà nói: Mình đã có nhà mái bằng để ở niềm mơ ước bao năm, cảm ơn đồng đội. Thật không ngờ, ở cái tuổi xế chiều, mình vẫn có niềm vui. CCB Vũ Văn Chấn như trẻ lại đón niềm vui khi mùa xuân đang về.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...