Cậu học trò nghị lực

2019-05-04 10:00:20 0 Bình luận
Bị khuyết tật nhưng vẫn một mình sống tự lập giữa Thủ đô, vừa đi làm, vừa đi học và vẫn đạt học sinh giỏi toàn diện, đó chính là câu chuyện hết sức đặc biệt về cựu học sinh Phùng Văn Minh, trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội)...

Minh sinh ra tại vùng núi Ba Vì (Hà Nội). Ngay từ khi lọt lòng, một bên mắt của em bị khiếm thị bẩm sinh, rồi cuộc đời lại liên tiếp thử thách em với hàng loạt biến cố. Mưu sinh với nghề thợ xây, phụ hồ, bố mẹ Minh thường đi làm xa nhà. “Giữa năm lớp 3, em không còn nhìn thấy những gì cô ghi trên bảng. Chữ ghi trong vở, em phải viết to gấp đôi, gấp ba bình thường mới có thể đọc. Nhưng đến cuối năm lớp 3 thì em thậm chí không thể đọc được những gì em vừa viết. Không có lựa chọn nào khác, em buộc phải nghỉ học…”, Minh kể. Bầu trời như sụp đổ trước mặt của cậu bé 9 tuổi. Và càng đau đớn hơn một ngày sau đó, mẹ Minh đi làm, rồi đi mãi, không thấy trở về… Mẹ đi biệt tích, Minh chỉ còn có thể gửi những buồn vui vào vòng tay của bố. Nhưng niềm hạnh phúc giản đơn ấy cũng chẳng được bao lâu, khi bố em bất ngờ bị tai nạn lao động và qua đời. Năm ấy, Minh mới 13 tuổi.


Minh cho biết, bí quyết để đạt kết quả học tập cao của em là học tập trung trong thời gian ngắn thay vì dành quá nhiều thời gian học nhưng không hiệu quả. Ảnh: Bản Sa


Không còn cha, không còn mẹ, Minh về ở với cô và bà, còn em trai được người bác cưu mang. Liên tiếp những biến cố đau thương ập đến khi còn quá nhỏ, khi anh em Minh đang cần sự nuôi dưỡng, cần những âu yếm, yêu thương, vỗ về. Minh bảo, đó là những chuỗi ngày đau khổ và tăm tối nhất của cuộc đời em. “Nhưng sau những chuỗi ngày đau buồn ấy, em nhận ra mình cần phải sống mạnh mẽ hơn. Chính những mất mát đã dạy em biết trân trọng cuộc sống này và hiểu mình phải sống tích cực từng ngày. Em bắt đầu tập cho mình thói quen tư duy tích cực, biết chấp nhận những gì mình đang có và phải tiến về phía trước”, Minh chia sẻ.

Sau 3 năm nghỉ học, Minh được nhận vào học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Em mất một năm học chữ nổi, sau đó học lại từ lớp 2. Dù phải học chậm vài năm so với các bạn, nhưng Minh bảo, cảm giác khi được đi học trở lại giống như được sinh ra thêm lần nữa. Niềm vui đến vỡ òa, em nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tự lập và hòa nhập với môi trường mới. Em hào hứng tham gia tất cả các hoạt động của trường với niềm say mê. Không chỉ học chữ, em còn học vẽ, học làm gốm, học xoa bóp bấm huyệt.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay từ cuối năm lớp 5, Minh đã bắt đầu đi làm thêm. Để có thể tiếp tục việc học và trang trải cuộc sống, Minh vẫn cặm cụi đi làm suốt các mùa hè và cả ngày nghỉ cuối tuần. Dù khiếm thị và phải vất vả mưu sinh, Minh vẫn luôn là một trong những học sinh có thành tích học tập tốt ở lớp. Năm học 2017-2018, em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với các môn đều trên 8 điểm, là một trong những học sinh tiêu biểu được Sở GD&ĐT Hà Nội vinh danh. Minh nói, em yêu thích nhất là môn văn bởi những tác phẩm văn học đã giúp em có được những bài học nhân sinh quan sâu sắc, giúp tâm hồn nhẹ nhàng hơn, trưởng thành hơn và giúp em có thêm nghị lực để vươn lên.

Học ở trường THPT Trần Nhân Tông, Minh luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bạn, thầy cô và cả các phụ huynh. Các thầy cô gom góp cho em mỗi năm từ 5 đến 7 triệu đồng để phụ giúp em tiền ăn. Các bạn thay nhau đưa đón Minh đến lớp, hỗ trợ em bài vở. Một phụ huynh cũ của trường Nguyễn Đình Chiểu khi biết hoàn cảnh của em đã hỗ trợ em tiền thuê nhà. Minh vẫn miệt mài vừa học vừa tranh thủ đi làm để trang trải cuộc sống, chỉ những dịp nghỉ lễ em mới về quê. “Minh là một học sinh giỏi toàn diện với hầu hết các môn đều trên 8 điểm. Đó là từ năng lực thực sự của em, hoàn toàn không có sự nâng đỡ nào. Em vừa được Hà Nội vinh danh là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm 2018. Chúng tôi rất tự hào về em”, thầy Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông, xúc động nói về cậu học trò đặc biệt của mình.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Minh say sưa nói về một trung tâm hỗ trợ cộng đồng cho người khuyết tật. Ở đó, người khuyết tật sẽ được chăm sóc, dạy nghề, tạo công ăn việc làm và đặc biệt là được hòa nhập với xã hội một cách tốt nhất, tối đa nhất, để từ đó có cuộc sống tốt đẹp hơn. “Xã hội hiện đại rất cần những người làm công tác xã hội để định hướng xã hội tiến lên theo chiều hướng tích cực và có thể giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nguồn nhân lực ngành này còn rất thiếu và rất cần những người đã từng trải qua cuộc sống khó khăn để có sự thấu hiểu và đồng cảm, từ đó sẽ có sự hỗ trợ tốt nhất. Vì thế, em mong muốn theo học ngành này để có thể đóng góp một chút cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam”, Minh chia sẻ.

Nói về nghị lực sống của mình, Phùng Văn Minh cho biết, cuộc sống khó khăn và nhiều thách thức đã giúp em vượt lên bản thân, để sống có trách nhiệm hơn với mình và với mọi người. Em tiết kiệm từng đồng tiền ít ỏi có được nhưng luôn tính toán cẩn trọng trong ăn uống sao cho đủ chất để đảm bảo sức khỏe. Em luôn đặt mục tiêu cho từng chặng trong cuộc đời mình và lên kế hoạch cho từng bước thực hiện mục tiêu đó, chắc chắn và kiên định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dấu ấn chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư duy sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, đã đưa ra quyết định quan trọng, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.
2024-05-07 14:41:26

Hình ảnh cuộc diễu binh sống dậy ký ức 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên với cuộc diễu binh khí thế ngút trời.
2024-05-07 11:42:59

Video cuộc diễu binh trên đường phố Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng ngày 7/5/2024 là hoạt động chính trị vô cùng quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
2024-05-07 11:36:26

Người dân đội mưa chen kín quanh SVĐ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, hàng nghìn người dân đứng dưới mưa để chứng kiến lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng nhuệ khí ngút trời của lực lượng diễu binh cũng như người dân Điện Biên và du khách.
2024-05-07 09:43:23

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
2024-05-07 08:48:42

Ông cụ 75 tuổi lên Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên thăm bố dịp Kỷ niệm 70 năm

Những ngày này, Đồi A1 lịch sử ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt có tính quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ, hoa phượng đỏ thắm như máu của hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống.
2024-05-07 06:05:00
Đang tải...