Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Chàng trai “hạt tiêu” truyền lửa sống

06/04/2016 11:30
3:12
HOANHAP.VN - Đó là Nguyễn Sơn Lâm – chàng trai có thân hình tí hon với gương mặt thông minh, nụ cười tươi rói được nhiều người biết đến qua các buổi diễn thuyết của anh.Với nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan,Nguyễn Sơn Lâm đã làm được những điều tưởng như không thể: tốt nghiệp đại học, trở thành diễn giả và đứng đầu một doanh nghiệp về đào tạo,... Anh đã trở thành nguồn động lực, truyền ngọn lửa khát vọng sống, nghị lực vươn lên cho rất nhiều bạn trẻ.

Gặp Sơn Lâm vào một buổi chiều Hà Nội trời âm u, cảnh vật dường như cũng làm con người ta thấy tự nhiên dâng lên nỗi buồn vu vơ nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh, tôi như được truyền thêm niềm vui sống. Vóc dáng nhỏ bé, tôi tròn mắt thấy anh thoăn thoắt trèo xuống từ cái xe máy to đùng. Trò chuyện với chúng tôi, anh sôi nổi trải lòng về những dự định, những mong muốn anh đang dồn tâm huyết thực hiện. 




Một nghị lực phi thường

Chào đời vào tháng 11/1982, Nguyễn Sơn Lâm  trải qua một tuổi thơ có thể nói là “dữ dội”. Sinh ra trong gia đình nghèo có 4 anh em ở Uông Bí, Quảng Ninh, tròn 1 tuổi, cơ thể Sơn Lâm ngày càng yếu đi, hai chân teo lại. Đi khám, bác sĩ bảo Sơn Lâm mắc chứng loãng xương. Người cha thân yêu của Sơn Lâm qua chuỗi ngày ác liệt ở chiến trường phía Nam bị nhiễm chất độc da cam. Có lẽ chính chất độc da cam đã khiến Sơn Lâm không có được hình hài như những đứa trẻ khác.

Không thể tưởng tượng ngay từ khi còn bé xíu, Sơn Lâm đã chứng tỏ nghị lực phi thường ngay từ việc tập đi. Sơn Lâm nhớ lại: “Từ việc đi lại bằng một chiếc ghế con con, lúc 5 tuổi tớ bắt đầu tập đi nạng và đó là một sự thử thách ghê gớm. Tớ ngã thường xuyên. Gãy tay, gãy chân, sứt đầu, mẻ trán... là chuyện bình thường. Đứng lên, ngã xuống không biết bao nhiêu lần... để có thể đi lại vững vàng như bây giờ”.

Nguyễn Sơn Lâm với nghị lực phi thường đã trở thành niềm hy vọng cho người mẹ thân yêu vốn chịu nhiều đau khổ của anh. Mẹ của anh – bà Nguyễn Thị Hiền tâm sự, bà chưa bao giờ nghĩ rằng, đứa con trai mà bà từng lo sẽ phải nuôi nấng, chăm sóc cả đời nay lại tự tin, nghị lực và tự mình bước đi vững chắc như thế.

Truyền nghị lực sống

Trò chuyện với chúng tôi, những kỷ niệm của ngày đầu chính thức trở thành người lớn, tạm biệt những ngày tháng học sinh vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Sơn Lâm kể: anh đã khóc khi thi trượt đại học năm đầu tiên. Sau đó, Sơn Lâmlấy lại tinh thần rất nhanh và quyết định một mình lên Hà Nội, tự thuê nhà và học ngoại ngữ. May mắn, trời ban cho Sơn Lâm một đôi tai biết nghe và một khả năng ngôn ngữ đặc biệt. Sau một năm khổ luyện,  Sơn Lâm đã thi đậu vào khoa  tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ và khoa tiếng Nhật trường Đại học Phương Đông. Quyết định theo đuổi cả hai trường, 4 năm trời, đối với một sinh viên bình thường đã nhọc nhằn vất vả còn với Sơn Lâm thì đó là sự nỗ lực gấp hàng ngàn lần. Cũng may, với trí thông minh và khả năng thiên bẩm, việc học ngoại ngữ của Sơn Lâm cứ nhẹ tênh.Tiếng Anh, tiếng Nhật rồi tiếng Pháp cậu đều thông thạo…  Ra trường,  Sơn Lâm được nhận ngay vào làm phóng viên thể thao của Vietnamnet và sau này là Thể thao văn hóa, chuyên dịch tin thể thao và bình luận bóng đá.

Sau 4 năm làm báo, Sơn Lâm bắt đầu một hành trình mới của mình, khát vọng trở thành một doanh nhân và anh chọn một lĩnh vực phù hợp với sức khỏe, năng lực bản thân, yêu cầu của xã hội và Công ty cổ phần đào tạo Tỏa Sáng ra đời. Sát cánh cùng gây dựng sự nghiệp với Sơn Lâm là ba người  bạn Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Hữu Hân và Đỗ Minh Đức. Tháng 6/2011, công ty chính thức thành lập và Sơn Lâm đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty được thành lập với mục đích cung cấp dịch vụ đào tạo các kỹ năng sống dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội. 

Từ năm 2011 tới giờ, Nguyễn Sơn Lâm đã tổ chức khoảng trên 500 buổi diễn thuyết trên khắp cả nước. Trung bình mỗi buổi có khoảng 50 đến 100 bạn học sinh sinh viên tham dự.

Các chương trình do Sơn Lâm diễn thuyết được đông đảo mọi người đón nhận, bởi  Sơn Lâm diễn thuyết bằng cả trái tim mình, bằng những trải nghiệm mà mình đã từng trải qua. Chưa cần nghe anh nói, chỉ cần nhìn thấy anh, nhiều người đã hiểu vì sao Sơn Lâm đứng trên bục diễn thuyết. Đó là những chiêm nghiệm, những được mất anh đã trải qua trong cuộc sống để  có được ngày hôm nay.

Anh đã giúp thay đổi tư duy và truyền động lực cho hàng nghìn sinh viên, học sinh trên cả nước phát huy tiềm năng để có thể đạt những thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực.Sơn Lâm đã chứng minh một điều, mặc dù sinh ra không được khỏe mạnh và gia đình không giàu có, không điều kiện nhưng anh vẫn có được những thành công mà rất nhiều người có thể nói là mơ ước. Bí quyết của anh có lẽ ở những từ rất ngắn gọn: không thể buông xuôi. Hi vọng nhiều bạn trẻ cũng có lựa chọn như vậy, không buông xuôi trước những thử thách, không buông xuôi trước những cám dỗ để sống một cuộc sống trọn vẹn. Bạn Huy Nguyên ở Đại học Lao động – Xã hội tâm sự: “Tôi từng tự ti về bản thân nên khi gặp những điều chưa may mắn trong cuộc sống thì luôn tìm cớ để thoái thác và đổ lỗi. Có những thời điểm tôi bỏ bê học hành, theo bạn chơi điện tử thâu đêm suốt sáng. Tình cờ được bạn rủ tham dự một buổi nói chuyện của diễn giả Sơn Lâm, tôi chợt bừng tỉnh. Sao anh Sơn Lâm như thế mà còn làm được nhiều việc thì tôi khỏ khoắn như thế này sao lại có thể để tuổi trẻ của mình trôi qua như thế. Nghị lực của diễn giả Sơn Lâm khiến tôi có thêm can đảm để thực hiện ước mơ của mình”.

Nếu ai đã được tham dự các cuộc nói chuyện, nghe những lời chia sẻ gan ruột của diễn giả Sơn Lâm sẽ thấy anh nhắc nhiều đến tình yêu cuộc sống. Có lẽ, đây chính là động lực khiến anh không ngừng nghỉ làm việc, phấn đấu. Anh tâm sự: “điều quan trọng nhất với mình là sống và để lại giá trị sống, không coi gì là khó khăn, mọi thứ đến với mình là thử thách, mình xứng đáng được sinh ra trên đời này. Mọi vấn đề đến mình sẽ tìm cách giải quyết nó thay vì coi nó là khó khăn. Đấy chính là bí quyết để vượt qua, còn ai mà cứ thấy vấn đề khó khăn và thấy rất là đau khổ thì sẽ thấy cuộc sống rất là vất vả.

Nói về những mong muốn của mình, Nguyễn Sơn Lâm bày tỏ: anh mong muốn các tổ chức, các cơ quan có thẩm quyền, nhà trường chú trọng hơn về việc đào tạo kỹ năng sống cho các bạn trẻ. Tổ chức thật nhiều những buổi  nói chuyện và mời những chuyên gia giúp cho các bạn có hành trang tốt hơn, tốt hơn từ trước đến giờ để bước vào đời, cùng góp sức trẻ xây dựng đất nước.

Mong rằng nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến với Nguyễn Sơn Lâm – chàng trai luôn lạc quan trước chông gai của cuộc sống và nụ cười tự tin của anh sẽ lan tỏa đến cộng đồng người khuyết tật và đến chính những người lành lặn./.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang