Chuyện chưa kể về cử nhân khiếm thị chinh phục học bổng gần 1 tỷ đồng
Hoàng Nhật Minh bị khiếm thị bẩm sinh, tuy nhiên, nhờ có sự đồng hành và hậu thuẫn của người mẹ hiền, cậu đã vượt lên số phận. Để giúp con tự tin, hoà nhập hơn với cuộc sống, cô Trần Kim Bình - mẹ của Minh kiên trì cho con học bơi, học võ Aikido, tham gia các giải điền kinh của học sinh khuyết tật…
Ngày Minh tốt nghiệp đại học
Từ lớp 10, Minh đã phụ cô dạy võ cho trẻ tự kỷ, đa tật với tình thương và trách nhiệm cao nhất. Những năm sau đó, Minh đạt huy chương bạc và vàng trong chương trình chạy 100m của học sinh khuyết tật năm lớp 10, 11; đạt nhất đẳng huyền đai và chứng chỉ huấn luyện viên Aikido.
Năm 2016, Minh đã xuất sắc chinh phục học bổng toàn phần, trị giá 900 triệu đồng của Đại học RMIT.
Từ khi vào RMIT Hoàng Nhật Minh đã quyết tâm nỗ lực hết mình để cống hiến cho cộng đồng. Suốt những năm học chương trình cử nhân ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Minh đã nhận được sự trợ giúp tận tình từ Dịch vụ bình đẳng giáo dục của nhà trường và sau đó đã trở thành tình nguyện viên cho những dự án nhằm hỗ trợ các sinh viên khiếm khuyết khác.
Gia đình hạnh phúc của Minh (Ảnh: NVCC)
Hiện Minh làm việc tại Saigon Children - tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh "giúp trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam phát triển hết tiềm năng của mình thông qua nền tảng giáo dục chất lượng và phù hợp với nhu cầu".
Đến nay Minh chủ động trong mọi hoạt động của mình: làm việc nhà, tự đặt xe máy bằng app để đi làm, đi dạy, đi tập gym, học thêm judo, rất tâm huyết với công việc thiện nguyện.
Những thành tích của Minh đạt được không thể không kể đến công lao của người mẹ. Đươc biết, năm học lớp 10, mẹ Minh- cô Bình được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 3. Thế nhưng, chính người mẹ vĩ đại ấy là người vực tinh thần cho con và khích lệ chàng trai trẻ chinh phục đỉnh vinh quang cuộc đời.