Chuyện li kỳ ở sông Vàm Nao

2020-03-13 17:26:36 0 Bình luận
Vàm Nao là dòng sông nối liền hai nhánh sông Tiền và sông Hậu chảy qua địa phận phần đuôi cù lao huyện Phú Tân (xã Tân Trung) và phần đầu cù lao Ông Chưởng (các xã Kiến An, Mỹ Hội Đông) thuộc huyện Chợ Mới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Sông Vàm Nao là con sông nổi tiếng với nhiều cái “nhất”, như: là con sông duy nhất nối sông Tiền và sông Hậu, ngắn nhất trong hệ thống sông ngòi Việt Nam, có nhiều cá khổng lồ có tên trong Sách đỏ Việt Nam nhất; có nhiều cá dữ, cá lạ nhất…

Nhắc tới tên sông, tôi còn nhớ lời ba tôi đã kể: Sở dĩ dòng sông có tên Vàm Nao là bởi nơi ngã ba sông người ta vốn đã gọi là vàm, còn nao bởi những dòng xoáy nước dữ dội như thác cuộn, ghe tàu nào cũng khiếp, sợ bị lật nơi đây khiến người đi ngang qua phải nao lòng, thế nên mới có câu Đố ai ve được con đò Vàm Nao”. Về sau, triều Nguyễn thấy tên gọi nghe sầu não đã đổi tên sông là Thuận Giang cho dân yên lòng, nhưng dù gọi thế nào tên con sông ví như cửa tử thần vẫn không thay được.

Sông Vàm Nao

Những năm lũ lớn, ghe tàu qua ngã ba sông Vàm Nao hay bị sóng lưỡi búa đánh chìm, cứ cách vài ngày lại nghe văng vẳng tiếng khóc, kêu cứu... Những thợ lặn gan lì nhất cũng sợ đánh đổi mạng nên không dám lặn mò xác tàu, xác ghe nằm vất đáy sông, còn dân bản địa dù thuộc làu nhưng qua lại cũng dè chừng. Các thương hồ ngán Vàm Nao nhưng muốn xuôi ngược tứ xứ hay lên Nam Vang (Campuchia) thì không còn đường nào khác, buộc phải qua đây. Đặc điểm của Vàm Nao là như thế nên xưa kia, khi Bùi Hữu Nghĩa bị đày làm lính coi giữ đồn ở Vĩnh Thông (thuộc tổng Châu Phú, huyện Tây Xuyên) có đi qua sông Vàm Nao, thấy sóng to gió dữ đã hoài cảm than: “Núi Sập sấm rền vang tiếng mũi/Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà”.

Sông Vàm Nao có chiều dài khoảng 7km, rộng bình quân 700 mét nhưng có độ sâu hơn 17 mét. Dòng sông có vai trò như một điểm nối cân bằng dòng chảy giữa hai dòng Tiền Giang, Hậu Giang. Do áp lực nước mạnh, mực nước cũng cao hơn nên vào mùa nước lũ, nước từ sông Tiền sẽ đổ sang sông Hậu đó chính là hiện tượng sang nước độc đáo giữa hai nhánh sông lớn trước khi cùng đổ ra biển Đông. Do vị trí địa lí đặc biệt nên vào mùa nước chế độ thủy văn trên sông Vàm Nao thường diễn ra hiện tượng độc đáo, như hiện tượng đổi dòng hay hiện tượng sang nước từ sông Tiền sang sông Hậu. Mùa này thiên nhiên nơi đây vừa tươi đẹp vừa trù phú sản vật thể hiện rõ những nét đặc sắc trong bức tranh sông nước miền Tây. Chính vì vậy, thời gian qua Vàm Nao bắt đầu phát triển loại hình du lịch sinh thái trải nghiệm mùa nước tâm thế đón nước của người miền Tây đang dần trở nên linh hoạt hơn ngoài chuyện đánh bắt cá tôm để mưu sinh họ còn biết dựa vào con nước để phát triển du lịch chuyên nghiệp. Đặc biệt, ở sông Vàm Nao có hoạt động đánh bắt cá bông lau thường diễn ra từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch. Hàng năm, khi mùa nước nổi qua đi, nước sông Vàm Nao trở mình trong vắt thì ngư dân đánh bắt cá bông lau cũng bắt đầu chuẩn bị tàu, xuồng, lưới đi đánh bắt. “Cuộc mưu sinh” của ngư dân đánh bắt cá bông lau thường được diễn ra vào khoảng 11 giờ tối (khi nước bắt đầu ròng), lúc này, những mẻ lưới được thả xuống nước, mặt sông cũng trở nên lung linh, huyền ảo do màu sắc từ những ánh đèn lưới giăng tạo nên.

Với dòng chảy đặc thù, sông Vàm Nao thích hợp cho khai thác du lịch. Vì thế, Vàm Nao đã được chọn là một trong những điểm kết nối du lịch trong khuôn khổ dự án du lịch do Tổ chức Nông dân Hà Lan tài trợ. Tham gia du lịch sông Vàm Nao, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống dân dã của người dân nơi đây, với nhiều hoạt động phục vụ khách tham quan, như: Giăng lưới bắt cá, bơi xuồng nhổ bông súng, thu hoạch ấu, bẻ mía; theo chân ngư dân săn cá bông lau, cá hô; thưởng thức các món đặc sản vùng nước ngọt và nghe đờn ca tài tử…. Ngoài ra, du khách còn được nghe những truyền thuyết đầy li kì về chuyện ông Năm Chèo, mùa hội cá hô, cá bông lau đầy thú vị.

Những cụ ông ngày trước kể lại, vào đêm trăng bơi xuồng ngang khúc sông này thường thấy 1-2 con cá đuối to nhô lên mặt nước để “tắm trăng”. Biết là cá đuối nhưng cũng không tài nào bắt được, vì nếu dùng chài chụp thì lưới sẽ bị rách. Bởi loài cá này rất mạnh, sống ở độ sâu từ 25-30m, chỉ dùng lưới Thái kéo mới mong bắt dính. Ngày trước cũng có người câu dính loài cá này nhưng kéo lên bị đứt dây vì toàn thân của chúng vùi sâu trong bùn đất dưới đáy sông. Nếu muốn kéo được cá lên bờ, những người xưa nghĩ ra cách buộc túm 4 lưỡi câu lại với nhau như mũi neo 4 cạnh, rồi thả xuống cho các vây con cá đuối đập vào. Khi các vây bị dính câu thì cùng nhau phân con cá lên xuồng.

Dòng chảy dữ dội, đáy sông sâu với nhiều hang hốc nên Vàm Nao đã kéo theo các loài cá đặc thù nặng hàng trăm ký trên sông Mê Kông về trú ẩn, như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá nược, cá đuối. Ngoài ra còn có các loài cá đặc dị như cá đao, cá mập, cá sấu... Cá tôm ở Vàm Nao nhiều lắm, có các loài cá lạ, cá đẹp nuôi kiểng được như cá hồng vện với màu sắc sặc sỡ, cá ngựa - nhỏ như cá linh nhưng vì nhảy loi choi nên gọi là cá ngựa; các loài cá tra nghệ, cá sửu, cá bông lau… Nhưng theo các lão ngư nơi đây, dòng Vàm Nao luôn bí hiểm do người đời còn tin rằng “ổng” còn nằm ẩn mình dưới đáy Vàm Nao. “Ổng là Năm Chèo - tức ông sấu thần năm chân trong truyền thuyết. Dù chuyện Năm Chèo là chuyện xưa, ngư dân, thương hồ qua lại Vàm Nao không xa lạ gì nhưng họ vẫn luôn rờn rợn không dám gọi tên tục cá sấu mà gọi bằng ông Năm Chèo.

Có rất nhiều câu chuyện về Năm Chèo ở miệt sông nước, như sau các trận đất lở, thợ lặn được thuê tới Vàm Nao lặn mò đồ nhưng sau đó hớt hải trồi lên bỏ ngang. Hỏi thì họ trả lời thấy một khối đen dài nằm dưới đáy có hai con mắt to bằng cái chén sáng quắc nhìn họ trừng trừng… Những câu chuyện như vậy càng khiến người đời tin do “ổng” nằm lâu quá nên mỏi bèn cựa mình, hắt hơi hay quẫy đuôi gây sạt lở! Cũng có người cho rằng dòng Vàm Nao chảy xiết do hơi thở Năm Chèo tạo ra, ngã ba Vàm Nao dữ tợn bởi nằm ngay cửa họng ông Năm Chèo. Cũng có người cho rằng nhìn bản đồ sông Vàm Nao có hình thù như cá sấu. Cũng có chuyện kể rằng có nhóm thợ săn sấu từ miệt U Minh ỷ tài lên Vàm Nao bắt Năm Chèo lấy tiếng nhưng rốt cuộc kẻ mất mạng, người chạy trối chết...

Chiều tối. Sông Vàm Nao lãng đãng khói sương, ghe tàu ngang dọc nhộn nhịp. Những chiếc xuồng câu lặng lẽ buông lưới. Đâu đó tiếng hò, tiếng hát vút lên lướt trên tiếng sóng: Sông sau, sông trước hai dòng/Phân ra hai ngã ngoài trong vận đào/Các ngã gần chảy nhập vào/Tục kêu là xứ Vàm Nao rõ ràng...”. Bóng chiều buông hết, con sông lấp lóa ánh đèn câu mênh mang một vùng sông nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lấy người khuyết tật làm trung tâm, hướng tới hạnh phúc của người khuyết tật

Sáng 14/8, tại Ninh Bình, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) phối hợp với Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và Tổ chức CRS tổ chức Hội nghị phổ biến Chiến lược phát triển VFD giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2035.
2025-08-17 23:45:05

Hội nghị góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển Truyền thông Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2025-2030

Ngày 12/8/2025, tại khách sạn La Thành ( Số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Thành phố Hà Nội), Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD) phối hợp cùng Tổ chức CRS tổ chức hội nghị góp ý và bổ sung cho Dự thảo Chiến lược Phát triển Truyền thông giai đoạn 2025-2030.
2025-08-17 23:20:28

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với lòng biết ơn vô hạn, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước.
2025-08-17 12:05:00

Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”

Đồng hành cùng chương trình “Ngày hội bình yên” do Bộ Công an tổ chức, Tập đoàn Geleximco cùng Omoda & Jaecoo Việt Nam và Ngân hàng An Bình (ABBANK) đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân.
2025-08-17 10:00:00

TP.Hải Phòng tham dự chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Sáng 16/8, tại Nhà hát TP.Hải Phòng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân vào kỷ nguyên mới”, với khí thế sôi nổi, tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và quyết tâm xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.
2025-08-16 19:39:08

Phường Lê Ích Mộc quyết tâm xây dựng địa phương phồn vinh, giàu đẹp

Đảng bộ phường Lê Ích Mộc tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 16/8, với sự tham dự của 168 đại biểu, đại diện cho 1.552 đảng viên thuộc 69 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
2025-08-16 19:20:22
Đang tải...