Hà Nội
Thứ 7, 27/12/2025
Nhiều mây
24°C

Cô bé Mường Lát liệt 2 chân và cuộc sống sau 5 năm được nhận nuôi

10/04/2022 00:22
3:12
Hình ảnh em bé không mặc quần áo, ngồi co ro bên vệ đường giữa thời tiết rét buốt ở Mường Lát, Thanh Hóa từng gây chú ý với cộng đồng mạng. Thương cảm cho số phận của cô bé, một cặp vợ chồng từ TP.HCM đã tìm đến và nhận nuôi em.

Cô bé đó là Vàng Thị Pàng, nhân vật trong bức ảnh gây chú ý vào mùa đông năm 2017. Thời điểm đó, cô bé mới 6 tuổi,  bị liệt hai chân, không thể đi lại bình thường.

Hoàn cảnh Páng hết sức khó khăn, cha mất sớm, còn mẹ bị bệnh về tâm thần, nhà nghèo đông anh em. Xót thương trước số phận éo le, em bé sau đó được đôi vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Phương và anh Huỳnh Quốc Tín (sông tại TP.HCM) đã quyết định nhận nuôi và chữa bệnh cho em.

Khi ấy, bé được 6 tuổi và chỉ nặng 10 kg, cao 80 cm, hai chân bị liệt. Em không biết nói tiếng Kinh và có hoàn cảnh đáng thương vì bố mất sớm, mẹ ruột bị tâm thần lúc tỉnh lúc mê, còn ông bà đã lớn tuổi. Bé Pàng có 4 anh em, ai cũng thiếu vắng sự chăm sóc.

Mang bé đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ cho biết em bị trĩ, 2 thận ứ nước, viêm đường tiểu nặng, viêm đường máu nhẹ. Tính mạng của Pàng có thể nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

Trong suốt gần 5 năm qua kể từ khi được chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (TP.HCM) đón từ Mường Lát về chăm sóc, Pàng đã thay đổi từng ngày không còn là cô bé lem luốc, gầy yếu ngày nào nữa. Cô bé Mường Lát ngày một trở nên hồng hào, tươi tắn và hòa đồng hơn. 

Dù chưa thể tự do chạy nhảy như bao bạn cùng trang lứa, nhưng sau thời gian dài kiên trì tập luyện cũng như tập vậy lý trị liệu, Pàng đã có thể chập chững bước đi nhờ sự trợ giúp của công cụ hỗ trợ. 

Thông qua những tấm hình ít ỏi được chị Phương chia sẻ trên trang cá nhân có thể thấy Pàng đang có cuộc sống vui vẻ, được sống trong sự bao bọc yêu thương của gia đình chị Phương cùng các anh chị em trong gia đình. 

Mới đây, chị Phương cũng đã chia sẻ tình hình của Pàng khi em đang ở trường nội trú và không may mắc Covid-19. Tuy nhiên sức khỏe của cô bé vẫn ổn định, nhưng chỉ buồn vì không được trở về nhà vào cuối tuần tới. 

Được biết, thời gian vừa qua để thuận tiện cho việc tập vật lý trị liệu, vợ chồng chị Phương đã sắp xếp cho Pàng học tại trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật (quận 3). Ở đây ngoài việc được tập trung trị liệu đôi chân thì em còn được học chữ.  Páng được bố mẹ gửi nội trú và đón về nhà vào mỗi cuối tuần. 

 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...