Cuộc sống đôi khi không phẳng

2015-12-24 10:47:56 0 Bình luận
Ngày nhỏ, tôi thường được người lớn dạy rằng “Xuất phát điểm của mỗi người là như nhau, sự thành công và yêu thương có được từ nỗ lực của chính bản thân”. Điều đó có một phần rất đúng khi còn nhỏ nhưng không hẳn đúng khi trưởng thành.

 

Cuộc sống đôi khi không phẳng (ảnh minh họa)

Một phần rất đúng ở đây là khi nhỏ, lúc nào bản thân cũng đau đáu như vậy và hầu như mọi sự việc trong cuộc sống đều dựa trên điều đó. Vốn không phải là người có thiên bẩm thông minh nên học môn toán mãi mà rất chật vật, mà học toán đâu có phải dựa vào chăm chỉ là được, mà phụ thuộc vào phần lớn là sự thông minh, cùng với sự động não tích cực. Bởi vậy, môn toán của nàng lúc nào cũng chỉ đạt tầm khoảng 6,0 đến 7,5 mà thôi.


Ý thức được bản thân, vì thế tôi rất cố gắng bù lại bằng sự chăm chỉ đọc sách mọi lúc, mọi nơi để có thể học tốt môn văn và những môn xã hội khác. Quả thật nhờ có sự chăm chỉ nên tích lũy được khá nhiều kiến thức cuộc sống, đặc biệt về tâm lý mổ xẻ những tình tiết tâm trạng. Chính vì như vậy mà đã có khả năng viết truyện, làm thơ… và nhuận bút cũng đủ để thỏa mãn sở thích du lịch đây đó. Lâu lâu thành thói quen và thành một sự đam mê, mình trở thành “con mọt sách” lúc nào không hay. Kết quả là đôi mắt bị loạn thị và lúc nào cũng thâm quầng do thức khuya.


“Xuất phát điểm của mỗi người là như nhau, sự thành công và yêu thương có được từ nỗ lực của chính bản thân” đâu có đúng mọi lúc mọi nơi. Càng lớn, càng va chạm cuộc sống thực, mới nghiệm ra một điều “Cuộc sống không hẳn như vậy, dù có nỗ lực đến đâu nhiều khi vẫn thua xa kẻ cơ hội, khôn khéo và giả dối”. 

…. Vì không phẳng nên buồn bã là điều không tránh khỏi (hình minh họa)


Bạn đồng nghiệp của tôi rất đáng yêu. Tôi thích họ bởi họ rất giống tôi: một chút thông minh, một chút hình thức, một chút cá tính và một chút nổi loạn. Nhưng tôi thua xa họ khoản khôn khéo và nhất là “chịu khó nghe nói dối và nói dối như thật”.


Sau một thời gian làm việc cùng một ban, tôi không thể còn xem họ là “đáng yêu và đáng kính” được nữa. Diễn biến câu truyện khá dài nên chỉ tóm tắt đại khái là thế này: họ biết Giám đốc sắp có một công việc quan trọng giao cho nàng – đó là công việc do kết quả của bao nhiêu công sức nỗ lực của tôi và tôi tin 100% mình sẽ là người thực thi việc đó. Công việc đó sẽ có kết thúc bằng một chuyến công tác nước ngoài tuyệt vời.


Thật không may cho tôi, họ cũng vô cùng yêu quý và mong đợi công việc này nên đã chủ động đề nghị với Sếp điều tôi đi công tác ở một nơi khác trùng với thời gian thực thi công việc trên với lý do là chỉ có tôi mới đảm đương được công việc đó hợp lý hơn cả. Ban đầu, Sếp từ chối bởi không dễ dàng để người khác điều khiển một cách đơn giản như vậy. Thế là họ dùng cái cách quyết liệt hơn: làm thân với Sếp bằng mọi cách có thể… Khoản này thì tôi thua thiệt, thua vô điều kiện.


Họ đã thực thi công việc một cách xuất sắc và khi về cũng có hẳn quà cho tôi và như để tạ lỗi, họ chủ động mời tôi đi du lịch tại một địa điểm mà tôi rất thích. Tuy nhiên, giờ thì không thể còn lòng dạ nào mà sánh bước cùng nhau mọi con đường nữa. Không hẳn ghét cay ghét đắng nhưng có lẽ tôi không đủ rộng lượng đến mức xem như không có chuyện gì. Tôi chẳng thể dối lòng! 

Họ bị người yêu phát hiện là cặp bồ với Sếp và kết quả là hai người xa nhau. Họ cũng buồn nhưng chẳng buồn đến mức bi đát bởi họ cũng chẳng thiếu sự lựa chọn.


Còn tôi, trong lúc buồn bã vì công việc thì lại gặp một người mà lâu nay “trái tim đã ngủ yên” nay bỗng nhiên “giật mình thức giấc”. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi lại hiểu ra rằng “tình yêu thật xa xỉ”. Người đó đã làm tôi đau lòng và thất vọng triền miên. Và đau lòng trong chuyện tình cảm thì còn gì sánh bằng: sự đau đớn âm ỉ, buồn thấu xương tủy hơn rất nhiều nỗi buồn mà đồng nghiệp kia mang lại cho tôi.


Một trong những điều đáng buồn nhất trong cuộc đời chính là sự thất vọng. Tôi đã nghĩ là người đó có ý nghĩa vô cùng đối với cuộc đời mình nhưng rồi sau những chuỗi sự kiện của sự thật phũ phàng, tôi nhận thấy rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ người đó sinh ra không phải để dành cho tôi, lúc nào tôi cũng là người phải chạy theo họ, còn họ thì nhìn theo một hướng khác. Điều đó bóp nghẹt trái tim tôi và tôi buộc phải chọn giải pháp thỏa hiệp trong đau đớn…



… Thế nhưng, dù sao tôi vẫn lạc quan vào tương lai tươi sáng (hình minh họa)


Cuộc sống có công bằng không? Lý thuyết thì luôn bảo có đấy nhưng thực tế thì sao? Đôi khi vậy nhưng đôi khi không phải vậy.


Tôi không muốn nhìn đời bằng con mắt bi quan nhưng có lẽ vẫn phải nhắc nhở bản thân rằng “Cuộc sống vốn dĩ không công bằng”; “Niềm tin thường bị đánh cắp bởi chính người mà ta tin tưởng, yêu thương” và vì thế “Hãy luôn mạnh mẽ và hãy yêu thương cuộc đời, rồi cuộc đời ta cũng sẽ gặp hoa thơm quả ngọt”.


Dù mai này có thể chẳng được như ý nhưng dù sao tôi vẫn cứ lạc quan như vậy! Tôi cho rằng chỉ cần lạc quan, nhất định tôi sẽ có hạnh phúc!  


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ngân hàng “đẩy vốn” tín dụng tạo cú hích kinh tế chuyển mình

Hệ thống ngân hàng Việt Nam vừa cung ứng vốn cho nền kinh tế với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm nay, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ 8% vừa duy trì kiểm soát lạm phát, cân bằng hài hòa tỷ giá và lãi suất trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước không ít khó khăn thách thức bởi cuộc chiến thương mại toàn cầu gia tăng.
2025-05-10 15:00:29

Quảng Ninh: Lễ thượng cờ Tổ quốc trang trọng, thiêng liêng trên đảo Cô Tô

Sáng 9/5, Huyện ủy, UBND huyện Cô Tô tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của huyện đảo thiết thực Kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961-9/5/2025); kỷ niệm 135 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2025-05-10 14:54:49

Thành phố Hải Phòng công bố ‘điểm du lịch’ và khai trương đoàn tàu ‘Hoa Phượng đỏ’

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025), Thành phố phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức công bố Ga Hải Phòng trở thành “điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng đỏ”
2025-05-10 10:00:21

Hội thảo ’70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng’

Ngày 9/5, Hải Phòng tổ chức hội thảo, đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình xây dựng, phát triển thành phố 70 năm qua; làm rõ vai trò, đóng góp của Thành phố đối với sự phát triển chung của đất nước; chỉ ra tồn tại, thách thức, định hướng đưa Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững.
2025-05-10 07:11:58

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Thông tin Khoa học xã hội

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (1975-2025)
2025-05-09 13:46:16

Vị tướng lớn lên từ "Thép đã tôi thế đấy"

Vị Tướng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có nhiều mối nhân duyên với xứ sở Bạch Dương. Ý chí, khát vọng bỏng cháy được cống hiến cho dân tộc, Tổ quốc trong ông được nuôi lớn bởi những trang sách, văn học Nga. Tình cảm với nước Nga theo ông suốt sự nghiệp và cuộc đời.
2025-05-09 08:39:37
Đang tải...