Hà Nội
Thứ 2, 08/12/2025
Nhiều mây
24°C

Cựu chiến binh nuôi cháu ngoại mù lòa

26/06/2021 08:15
3:12
Ông Phạm Văn Công sinh năm 1955, trú tại ấp 5, xã Thạnh Lộc (Cai Lậy, Tiền Giang). Vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, 3 người anh là liệt sĩ nên năm 1971, chàng thanh niên Phạm Văn Công xung phong tham gia du kích xã. Do yêu cầu nhiệm vụ của chiến trường, đầu năm 1975, Phạm Văn Công được điều động lên huyện đội, trực tiếp chiến đấu tại địa phương. Sau khi hòa bình lập lại, ông Công xuất ngũ.

Hiện nay, do không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, lại thêm căn bệnh đau cột sống nên cuộc sống gia đình cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Công rất khó khăn. Hơn nữa, hai người con của CCB Phạm Văn Công vì hoàn cảnh phải xa gia đình, vợ chồng ông Công đã khó khăn lại gồng gánh nuôi hai cháu ngoại, trong đó có một cháu 6 tuổi bị mù bẩm sinh nên càng vất vả. 

Cựu chiến binh Phạm Văn Công cùng cháu ngoại bên ngôi nhà đã xuống cấp. 

“Tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên nhiều tháng nay tôi không có việc làm, phải đi làm công quả ở chùa rồi được nhà chùa cho gạo về ăn qua ngày. Ngôi nhà tôi đang ở đã cất được 25 năm nên xuống cấp, cứ mưa là dột, chỉ tội mấy đứa cháu”-CCB Phạm Văn Công bày tỏ. Ông Phạm Thanh Học, Chủ tịch Hội CCB xã Thạnh Lộc thông tin thêm: “Trước hoàn cảnh khó khăn của CCB Phạm Văn Công, chúng tôi đã đề nghị địa phương công nhận gia đình là hộ cận nghèo; đồng thời, hội cũng miễn đóng hội phí và đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa lại căn nhà cho CCB Phạm Văn Công. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để gia đình CCB Phạm Văn Công từng bước vượt qua khó khăn, bệnh tật”.

Hoàn cảnh khó khăn của CCB Phạm Văn Công rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình ông Phạm Văn Công, ấp 5, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hoặc chính quyền, đoàn thể địa phương.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...