Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Đoàn Thị Hoa: Người nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn

27/09/2016 14:46
3:12
HOANHAP.VN - Có mặt tại Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa vào một buổi chiều trước khi cơn bão số 3 đang chuẩn bị tiến vào đất liền. Khắp nơi, mọi người đang tấp nập chuẩn bị tích trữ đồ chống bão thì tại Trung tâm này lại cho thấy một không khí vui vẻ, tất bật và hăng say làm việc của những con người nơi đây dường như không có gì có thể ảnh hưởng tới họ. Cô Đoàn Thị Hoa cười nói: Cô và các con của cô đã trải qua nhiều sóng gió còn khủng khiếp hơn thì cơn bão này đã là gì đâu...
Đoàn Thị Hoa: Người nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn
Cô Đoàn Thị Hoa đang tận tình chỉ dạy cho các học viên

Cơ duyên và những khó khăn thuở ban đầu

Là một con người hướng thiện hay đi làm từ thiện nhiều nơi, đến nhiều vùng miền. Một lần, vào năm 2005, duyên phận thực sự đến với cô trong một lần từ thiện ở Sài Gòn, gặp gỡ, tặng quà và trò chuyện với nhiều trẻ em khuyết tật. Khi trao quà cho các em cô hỏi: “Được tặng quà các cháu có thích không?”. Nhiều em thành thật trả lời: “Được tặng quà chúng cháu thích lắm nhưng chúng cháu cũng biết không thể cứ nhận quà mãi được, tặng mãi rồi cũng hết, chúng cháu ước mơ có một cái nghề để kiếm sống, có thể tự sức mình nuôi sống bản thân”. Nhận được câu trả lời của cháu nhỏ, khiến cho cô luôn thao thức trăn trở, suy nghĩ mãi về câu nói. Kể từ đó, cô luôn canh cánh trong lòng làm sao có thể biến giấc mơ của những người khuyết tật (NKT) thành sự thật. Vốn có chút kiến thức về dạy nghề và chăm sóc trẻ khuyết tật, cô ấp ủ dự định mở một Trung tâm dạy nghề bằng số tiền dành dụm ít ỏi của mình, đón nhận những NKT kém may mắn để cưu mang, dạy dỗ.

Cô nói ra suy nghĩ của mình với gia đình về dự định thành lập Trung tâm dạy nghề cho NKT, gia đình và họ hàng cô phản đối dữ dội. Nhiều người còn bảo cô là người “hâm” tự nhiên rước việc vào thân thì làm sao làm được. Nhưng thấy cô vẫn quyết tâm và có tình cảm đặc biệt dành cho những NKT nên mọi người cũng đồng ý, giúp đỡ cô cùng thành lập Trung tâm - Cô Hoa chia sẻ.

Ngày 28/7/2007, Cơ sở dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa ra đời tại Thanh Oai, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Với mục đích ban đầu là đào tạo nghề cho NKT, giúp đỡ cho những người kém may mắn tại Trung tâm có được công ăn việc làm ổn định. Thời gian đầu, cơ sở hạ tầng của Trung tâm được xây dựng trên mặt bằng hơn 600m2 của gia đình, chỗ ăn ở còn chật chội. Bằng số tiền tích góp dành dụm cộng với số tiền cô vay mượn của anh em, họ hàng cô sắm sửa máy 10 máy khâu cùng 1 số máy móc hỗ trợ khác để mở xưởng may dạy nghề. Sau này, cô Hoa cùng những người học trò của mình đã phải vất vả trải qua hàng trăm nghề, tìm tòi học hỏi khắp nơi từ các nghề: đan mền, dật cói, chẻ tăm, vàng mã,… song thu nhập chẳng được là bao. Dạy cho người lành lặn đã khó, dạy cho các em khuyết tật lại càng khó khăn hơn. Cô phải sắp xếp các em vào từng nhóm học và làm việc sao cho hiệu quả. Không những thế, dạy các em khuyết tật phải vừa dạy, vừa dỗ dành vô cùng vất vả. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi cô còn phải chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các học viên của mình. Gặp không ít những khó khăn và trở ngại, đã có lúc cô nản chí muốn buông xuôi nhưng nhìn thấy các em, nhìn nụ cười hồn nhiên ấy cô lại tự nhủ mình phải cố gắng, phải làm chỗ dựa vững chắc cho các em.

Đoàn Thị Hoa: Người nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn
Các em đang dồn hết tâm huyết cho các sản phẩm của mình

Thời gian trôi qua, cuộc sống dần thay đổi với lòng nhiệt huyết và chăm chỉ của mình cô Hoa đã tìm được hướng đi và công việc phù hợp với Trung tâm của mình đó là nghề thủ công giấy cuộn. Trung tâm dần có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau 3 năm hoạt động có hiệu quả, ngày 4/4/2010, tổ chức OSEDC đã ra quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. Cộng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và huyện Thanh Trì, Trung tâm được mở rộng thêm 500m2.

Tới nay, Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã đi vào hoạt động 9 năm với số lượng hơn 60 người, bao gồm các nghề: may, nghề làm thủ công như tranh giấy, thiếp giấy, hộp đựng đồ trang sức.... Các em ở đây hầu hết đều có hoàn cảnh đáng thương với những số phận thiệt thòi khác nhau, mỗi con người với một hoàn cảnh. Có em bị câm điếc, em bị tự kỉ, đao, em bị thiểu năng trí tuệ, có em thì què quặt đi mãi không được, lắm lúc phải nằm bò dưới sàn nhà …nhưng đều có chung một chí hướng vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình, tìm một công việc phù hợp với khả năng của chính bản thân. Ở Trung tâm, những số phận thiệt thòi được học nghề (may công nghiệp, làm hoa lụa, mộc, thêu) và được tạo việc làm, với mức thu nhập từ 300.000 đến 1,5 triệu đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Đăng Dương, người Bắc Giang chia sẻ: “Nếu không có cô Hoa và Trung tâm thì không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa. Mình rất cảm ơn cô Hoa vì cô đã cưu mang mình, cho mình cái nghề kiếm sống không phải dựa dẫm vào gia đình nữa”. Được biết gia cảnh nhà anh Dương rất đáng thương, một mình mẹ anh phải lam lũ làm ruộng nuôi các con lại còn thêm các anh chị của bố anh đều bị vấn đề về thần kinh không làm được công việc gì cả.

Đoàn Thị Hoa: Người nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn
Hy vọng trong tương lai không xa Trung tâm sẽ mở rộng để đón được nhiều học sinh hơn nữa

Những năm gần đây, sản phẩm của các em làm ra được các doanh nghiệp, các điểm du lịch đặt hàng mang về tiêu thụ, cô vui lắm vì gánh nặng được tháo gỡ nhiều. Nhưng nỗi trăn trở thường trực với cô Đoàn Thị Hoa vẫn là các sản phẩm của các em làm ra chưa tiêu thụ hết. Những sản phẩm tồn kho không bán được, cô lại phải vay tiền để nuôi các em ăn học.

Sinh được ba người con, hai người con đầu đã lập gia đình dù ở xa nhưng khi có việc cần là họ đều quay quần giúp đỡ cô, cậu út nhà cô thì đang du học bên Nhật. Người chồng của cô ban đầu cũng chưa quen với việc có những thành viên lạ trong gia đình nên mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Nhưng các em ở lâu đã dần hòa nhập với gia đình, chính chú giờ đây cũng bỏ công việc ở một xưởng cơ khí với mức lương ổn định để về phụ giúp đỡ đần cô. Giờ đây, gia đình con cái hòa thuận đồng lòng vì Trung tâm thì cô Đoàn Thị Hoa lại càng tự tin vững bước hơn trên con đường mình đã chọn.

Hơn 9 năm qua, cô Đoàn Thị Hoa âm thầm cống hiến, dốc hết tâm huyết vì NKT, nhiều người đã được cô dạy dỗ dìu dắt nên người. Cô chia sẻ: “Có em rất lành nghề, học là hiểu và sau này còn giúp cô chỉ dạy các bạn khác, cô cũng đỡ vất vả phần nào. Có em học xong còn mở cửa hàng riêng và nhận những học viên của Trung tâm về làm đấy là cái may mắn và cảm thấy nỗ lực của mình bỏ ra không hề uổng phí”.

Đến với Trung tâm là đến với cuộc sống bình yên dưới mái nhà chung, chứa chan tình cảm yêu thương, nơi NKT được sống bình đẳng, lạc quan yêu đời, là điểm tựa vững chắc cho những người thiệt thòi trong xã hội tự tin, vượt lên chính mình hòa nhập cộng đồng.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang