
Các chiến sĩ mũ nồi xanh đang hoàn thành việc dựng cây nêu ngày Tết

Với chiều cao khoảng 10 mét, thân cây được làm từ cây ăng-ten cũ, xung quanh là các dây cờ đủ màu sắc và chùm dây trang trí tái chế từ nilon

Cây nêu là niềm tự hào để cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 của Việt Nam giới thiệu về cái Tết cổ truyền của dân tộc nói riêng và lan tỏa văn hóa, phong tục tập quán của đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Ban đêm, các đèn led được thắp sáng, nhấp nháy, rực rỡ cả một góc sân, thu hút được nhiều sự chú ý và niềm thích thú của người dân địa phương

Trên đỉnh của cây nêu là lá cờ Việt Nam kiêu hãnh tung bay giữa nắng gió châu Phi, thể hiện cho ý chí kiên cường và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của những người lính Cụ Hồ

Cây nêu truyền thống cùng những âm thanh gần gũi, thân thiết từ chiếc chuông gió và với niềm tự hào khi ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, góp phần làm vơi đi nỗi nhớ quê hương của các chiến sĩ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan

Cây nêu của BVDC 2.3 có thể được nhìn thấy từ rất xa đơn vị, đây là niềm tự hào dân tộc cũng như một cách để truyền bá văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và người dân địa phương
Bình luận bài viết