Hà Nội
Thứ 5, 05/03/2026
Nhiều mây
24°C

Đừng để những chuyến đi không đến được tận cùng

19/12/2015 16:20
3:12
Gửi những người trẻ như tôi và hơn tôi. Vì chúng ta còn trẻ nên tôi biết niềm đam mê khám phá là điều chẳng ai cản nổi, nhưng nếu được, xin hãy xê dịch đúng nghĩa.

Nhận được tin về sự ra đi của một chàng trai 19 tuổi trong lần đầu tiên đi phượt, tôi tin rằng những ai đã và đang đam mê những cung đường, đam mê phượt đều sẽ có chung nỗi buồn. Thế nhưng người đau lòng nhất chính là cha mẹ của em.

Họ chẳng biết “đi phượt” là gì, nhưng một trong những chuyến đi đó đã cướp mất người con trai yêu quí của họ. Rồi đây, nhiều người sẽ nhắc đến việc đi phượt với những câu chuyện buồn, với giọng điệu dè chừng, lo sợ, nặng hơn là sự nghi ngờ (có lý do) về một trào lưu dường như không phải đều tốt với tất cả những người trẻ.

Nhiều người đang trách người dẫn đoàn với những lý do như nhận thành viên quá đông, chưa tìm hiểu kỹ từng người… Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, trách nhiệm đến từ bản thân của mỗi người.

Các bạn à, tôi cũng là một người trẻ, cũng yêu thích những chuyến đi. Với tôi, tuổi trẻ là thứ đừng nên bỏ phí với những ngày chỉ có học hành, hay đi làm cật lực. Và giờ đây, dù mỗi năm đều nhận thêm những tin buồn như thế kia nhưng tôi không bao giờ nghĩ phải cấm người trẻ đi phượt.

Các bạn cần phải đi để ngắm nhìn quê hương, để biết chúng ta đang có những gì và thiếu những gì. Vậy nhưng nếu những chuyến đi được gọi là “phượt” của các bạn là sự hời hợt, tự cho rằng “cứ đi là đến”, bất kể thời gian, bất kể thời tiết và bất kể hiểm nguy thì đó thật sự là sự phí phạm vô bổ.

Những ngày trước, người được gọi là phượt thủ luôn nhận được sự ngưỡng mộ của bao người bởi sự hiểu biết của họ về những cung đường hiểm trở, về con người, cái hay cái đẹp ở mỗi nơi họ đi qua. Còn giờ đây, nhiều chuyến đi đang gắn mác là “phượt” hơn là đúng nghĩa của nó. Nhiều bạn chọn cách làm “phượt thủ” để thể hiện cá tính, hay đơn giản là để thỏa mong ước có được những bộ ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội!

Một người chinh phục Nam Cực, đúng là nguy hiểm nhưng họ đã có sự chuẩn bị hàng năm trời. Sơn Đoòng, địa danh nổi tiếng thế giới đang là bao mơ ước của hàng vạn người nhưng để đến được đó, bạn được yêu cầu phải tập luyện với lịch trình như một nhà leo núi thực thụ. Quá trình chuẩn bị cho một chuyến đi đó của bạn có cả hàng trăm người phía sau.

Tôi không đánh đồng với việc đi phượt với những chuyến đi Nam Cực hay Sơn Đoòng, nhưng vậy để các bạn hiểu rằng dù là đi đâu cũng không thể thiếu một sự chuẩn bị về tinh thần, sức lực đúng nghĩa.

Tôi không nhận mình là “phượt thủ”. Với tôi, những chuyến đi qua gần 40 tỉnh thành ở tuổi 24 chỉ đơn giản là mong ước được gặp gỡ người này người kia, ngắm nhìn cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa và mang về những câu chuyện cho đời mình. Thế nhưng, nhìn lại nhiều bạn trẻ xung quanh, mỗi lần nghe hai chữ “đi phượt”, tôi nhận ra trong đó có chút gì đó xốc nổi. Họ dường như họ chưa hiểu đúng và đủ về định nghĩa phượt để có thể xê dịch đúng cách.

Xin đừng hời hợt, đừng bất chấp mọi thứ chỉ để “lên đường” mà không biết sẽ mang gì về sau những chuyến đi. Thậm chí đó còn có thể là những nỗi đau quá lớn. Nếu muốn trở thành phượt thủ thật sự, hãy tìm hiểu và chuẩn bị thật kỹ để sẵn sàng thử thách bản thân. Có như vậy, việc xê dịch mới trở về đúng ý nghĩa thực sự của nó.

Mỗi ngày đi là mỗi ngày được học, xin hãy biến những chuyến đi thành những ngày học vô giá. Thứ mà những phượt thủ thật sự mang về từ những cung đường là những câu chuyện, những hiểu biết về mỗi vùng đất chứ không phải là những bộ ảnh đẹp chỉ hiện lên tường nhà bạn để rồi trượt đi vào buổi sáng hôm sau.


Hãy chuẩn bị một tinh thần, một sức lực thật tốt để thử thách bản thân thực sự trên những cung đường.
Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...