Với mục đích lan tỏa giá trị văn hóa - nghệ thuật châu Á tới cộng đồng người trẻ và mở rộng mức độ tiếp cận với loại hình nghệ thuật điện ảnh “Giao thước 2025: Á Châu du ký” là chuỗi hoạt động mang tính chất văn hóa - điện ảnh được tổ chức tại các điểm chiếu phim trên địa bàn Hà Nội, nhằm tạo dựng một không gian giao lưu và thấu hiểu văn hóa châu Á thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

TS. Trần Thanh Việt – Giáo viên Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân Văn phát biểu khai mạc Chặng 4 “Giao thước 2025: Á Châu du ký”.
Sự kiện được tổ chức nhằm tạo dựng không gian giao lưu, khám phá và tìm hiểu văn hoá châu Á thông qua ngôn ngữ điện ảnh, một loại hình nghệ thuật giàu tính trực quan và có khả năng kết nối con người vượt qua các ranh giới địa lý.
Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phối hợp cùng các câu lạc bộ/đội/nhóm đến từ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (USSH), Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS), cùng cộng đồng người trẻ đam mê văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh trên địa bàn Hà Nội thực hiện.
Chương trình gồm Chặng 1 (OPENING CEREMONY) - KHỞI; Chặng 2 - BỪNG; Chặng 3 - HỘI; Chặng 4 (CLOSING CEREMONY) – TÂM với các nội dung chiếu phim, giao lưu, trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc trưng của các nước Palestine, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.
Các phim được trình chiếu trong chương trình gồm “The Idol” (Palestine, 2015), “The Tale of Princess Kaguya” (Nhật Bản, 2013), “Perfect Days” (Nhật Bản, 2023), “Thập diện mai phục” (Trung Quốc, 2004), “Bá Vương biệt cơ” (Trung Quốc, 1993), “3 chàng ngốc” (Ấn Độ, 2009) hai phim Hàn Quốc “Daytime Drinking” (2008) và “Poetry” (2010),“thương nhớ đồng quê”và“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”(Việt Nam).
Chặng 4 “Giao thước 2025: Á Châu du ký”, là sự kiện kết màn với chủ đề “Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam” được xây dựng như một điểm chạm văn hóa đặc biệt, nơi những giá trị truyền thống được soi rọi dưới lăng kính nghệ thuật và khơi gợi niềm tự hào về vẻ đẹp bản địa thông qua hình tượng “đồng quê” - một biểu tượng mang tính hồn cốt của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh làng quê Việt Nam được gợi nhớ qua tác phẩm “thương nhớ đồng quê” và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. tại buổi chiếu Phim.
Có mặt tại sự kiện PGS.TS Hoàng Cẩm Giang - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN bày tỏ sâu sắc sự kiện: Hoài niệm là nhu cầu người ta cần, đó là khi người ta cần kỉ niệm. Vì họ thấy đời sống hiện đại trôi đi và mất mát quá nhanh, như khi bạn về nông thôn sẽ thấy ko còn dấu vết gì của những thứ, hóa ra nhu cầu về kỉ niệm và những thứ để nhớ về.
Là một trong những khán giả trong Chương trình: Em Phan Nguyệt hào hứng bày tỏ: Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra rất mạnh mẽ, một bộ phim Việt với bối cảnh đồng quê giúp mình gợi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa khi mình được trải nghiệm cuộc sống thôn quê. Mình rất ấn tượng với bộ phim khi những đứa trẻ rong ruổi chơi trên đồng, những lần cãi vã… Song đó đều là những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
Chương trình đã thu hút đông đảo sự tham gia của các học sinh, sinh viên, những bạn trẻ yêu mến và thích tìm hiểu văn hóa các nước châu Á.
Bình luận bài viết