Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Gương thương binh vượt khó, làm giàu

05/08/2024 18:51
3:12
Từng xông pha trong lửa đạn, cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, khi trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương binh, bệnh binh lại tiếp tục nỗ lực trên “mặt trận” làm kinh tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, góp sức xây dựng quê hương, những thương binh, bệnh binh còn khẳng định ý chí, quyết tâm “tàn nhưng không phế”.

Theo baoquangninh.vn đăng trở về với cuộc sống thường ngày, dù mang trên người nhiều thương tích do chiến tranh để lại, nhưng với nghị lực, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, thương binh hạng 2/4 Lê Thành Tô (phố Đông Tiến, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Ông Lê Thành Tô, thương binh 2/4 (thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên).

Cựu chiến binh Lê Thành Tô luôn có tinh thần lạc quan, yêu đời với nụ cười luôn thường trực trên môi. Dù đã bước sang tuổi 75 nhưng trí nhớ của ông vẫn còn rất minh mẫn. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của một thời khói lửa hào hùng đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên trong ông và các đồng đội. “Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Tiên Yên. Cụ thân sinh ra tôi là ông Lê Bảy, một chiến sĩ cách mạng anh dũng, kiên trung có công lớn trong kháng chiến chống Pháp, là chủ tịch đầu tiên của tỉnh Hải Ninh. Dòng máu truyền thống cách mạng đã chảy trong người từ khi tôi còn nhỏ, lớn lên tôi tiếp tục nối gót cha, tạm dừng việc học hành để lên đường vào chiến trường miền Trung chiến đấu”.

Ông Lê Thành Tô cùng CCB huyện Tiên Yên ôn lại kỷ niệm thời đi bộ đội chiến đấu.

Năm 1970, ông Tô vào Trung đoàn E25 (lính công binh) tham gia quân tình nguyện hỗ trợ mở đường cho bộ đội ta trong chiến dịch Xiêng Khoảng - Thượng Lào, đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở Lào. Sau đó Trung đoàn E25 tiếp được lệnh quay trở về miền Trung hỗ trợ mở đường chiến lược chuẩn bị cho các chiến dịch của quân ta chống Mỹ. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông Tô và nhiều đồng đội đã bị bom của địch nổ làm bị thương nặng ở phần đầu, tỷ lệ thương tật 70%.

Hòa bình lập lại, năm 1977 ông quay trở về Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để tiếp tục việc học tập. Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông tích cực học tập, công tác, rồi tham gia công tác xã hội tại địa phương. Mang trong mình phẩm chất của người lính Cụ Hồ, vận dụng kiến thức học tại trường và kinh nghiệm thực tế trong ngành xây dựng, ông đã tư vấn, thiết kế nhiều công trình lớn cho quê hương cũng như các vùng miền trong cả nước, điển hình như trụ sở của UBND các xã trên địa bàn huyện. Gia đình thành lập Công ty Nước sạch Đông Lê, đáp ứng nguồn nước sạch trên địa bàn Tiên Yên và một số địa phương lân cận; mở Trường Mầm non tư thục Hoa Mai...

Lãnh đạo tỉnh và huyện Tiên Yên tặng quà cho ông Lê Thành Tô vào dịp 27/7.

Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, gia đình ông có được kinh tế khá giả; vợ chồng ông luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, hỗ trợ giúp đỡ xây dựng nhà văn hóa, nhà ở cho hộ nghèo… Đặc biệt năm 2023, gia đình ông cùng với con cháu đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng để xây Nhà văn hóa thôn Thác Bưởi (xã Tiên Lãng), 200 triệu đồng giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Tiên Yên sửa chữa, xây mới nhà ở. Năm 2024, gia đình ông Tô tiếp tục ủng hộ 1,4 tỷ đồng xây Nhà văn hoá khu phố Đông Tiến 1 (thị trấn Tiên Yên). Từ khi mở Trường Mầm non Hoa Mai, gia đình hằng năm đều miễn, giảm học phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nghị lực, ý chí vươn lên của CCB, thương binh Lê Thành Tô là tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên của những người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Còn trên baodongkhoi.vn Thương binh 2/4 Nguyễn Văn Nghị, ở ấp Long Hội, xã Long Định, huyện Bình Đại. Ông đã trở thành tấm gương sáng, điển hình cho lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” gương mẫu trên mặt trận phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Năm 1981, tình nguyện lên đường chiến đấu ở chiến trường K, trong một lần chiến đấu cùng đồng đội năm 1984, ông bị thương mất một phần tay trái, sau đó xuất ngũ trở về địa phương hưởng chế độ thương binh 2/4. Ông Nguyễn Văn Nghị tâm sự: “Trở về cuộc sống đời thường với thương tích trên cơ thể, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc mưu sinh. Năm 1985, tôi lập gia đình ra ở riêng nhưng không có vốn, không có đất canh tác, cuộc sống hai vợ chồng bắt đầu bằng hai bàn tay trắng và ở nhờ trên đất của người hàng xóm, song nhờ sự động viên, khích lệ của vợ và ý chí quyết tâm vươn lên, khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, chính quyền địa phương cấp cho tôi 2 công đất ruộng, từ đó tôi đã lạc quan vượt khó, sáng tạo và đột phá phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Thương binh Nguyễn Văn Nghị bên vườn dừa xen bưởi cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

 Nhờ cần mẫn trong canh tác dưới sự giúp sức của vợ, đặc biệt là nhờ vào những năm đó giá lúa và sản lượng lúa thu hoạch cao, lợi nhuận đạt khá nên cuộc sống gia đình ông Nghị dần được cải thiện ổn định. Tích lũy được vốn, năm 2000, ông đầu tư mua thêm 3,8 công đất lúa để tăng gia phát triển sản xuất.

 Bằng nghị lực và bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, ông Nghị đã từng bước đầu tư cải tạo và chuyển đổi đất canh tác cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp theo nhu cầu thị trường và chủ trương cơ cấu cây trồng của địa phương, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình trồng, chăm sóc cây trồng đạt năng suất, hiệu quả cao. Từ 5,8 công đất trồng lúa, hiện nay đã được ông chuyển đổi hiệu quả thành vườn dừa xiêm xanh xen bưởi mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng và duy trì phát triển ổn định cho đến nay. Giờ đây, gia đình ông đã có một cơ ngơi khang trang, hai con của ông cũng trưởng thành và có việc làm ổn định.

Ở tuổi 61 nhưng ông Nghị vẫn hăng say lao động phát triển kinh tế. Ông Nghị bộc bạch: “Để có thành quả như ngày nay, tôi đã trải qua không ít khó khăn và thăng trầm. Nhưng với sự động viên, đồng hành của vợ và tâm niệm giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh để làm gương cho con cháu và góp sức xây dựng quê hương”.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Định Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Nghị còn là một thương binh năng nổ, luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, của hội. Dù mang thương tật trong người nhưng điều đó không làm giảm đi ý chí nỗ lực vươn lên làm giàu cho mình và cho quê hương của thương binh Nguyễn Văn Nghị. Mô hình kinh tế trồng dừa xen bưởi của ông Nguyễn Văn Nghị trở thành điển hình tiêu biểu của ý chí, tinh thần vượt khó vươn lên, là điểm sáng để hội viên cựu chiến binh và thế hệ trẻ noi theo, học tập và nhân rộng”.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang