Câu chuyện cuộc đời quá khứ và hiện tại của những thương binh

2021-11-17 06:30:00 0 Bình luận
Có những người bước ra từ lửa đạn với một thân thể không còn lành lặn, nhưng con tim họ vẫn tràn đầy yêu thương cuộc sống, quyết không đầu hàng thương tật và tiếp tục giúp đỡ cho nhiều người xung quanh.

Một ngày nắng ấm

Theo đoàn người tiến vào Lăng Bác Hồ trong bồi hồi xúc động, cô Cai Thị Thu (sinh năm 1952, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành) bỗng nhớ tới mẹ của mình. "Vào viếng Lăng Bác Hồ, tôi thấy mãn nguyện vì tôi đã đáp đền công mẹ ủng hộ, nuôi tôi khi tôi vào bộ đội".

Cô Cai Thị Thu đã sống một cuộc đời cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc trong nhiệm vụ một y tá phục vụ Quân y Tiểu đoàn D516. Vốn chỉ có một mẹ, một con, đứa con gái duy nhất Cai Thị Thu lại sớm giác ngộ cách mạng khi chỉ mới 10 tuổi, năm 1962, cô tham gia công tác giao liên và được mẹ ủng hộ, nuôi nấng. Từ năm 1963 - 1968, cô học xong khóa học y tá, chăm sóc cho hàng trăm thương , cùng với địa phương quân giải cứu 45 thương binh ra khỏi vùng địch càn quét. Năm 1969, trên đường đi công tác, cô bị máy bay đánh bom gãy xương kín và chạm dây thần kinh. Sức khỏe suy yếu nhưng cô vẫn tiếp tục công tác qua nhiều nhiệm vụ đến năm 1989 thì về hưu.

Khi đất nước hòa bình, cô Cai Thị Thu luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mọi lĩnh vực; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới tại địa phương. Cô và chồng đã nuôi 3 con trưởng thành. Bản thân từ gian khổ vươn lên nên cô Thu và các con mỗi năm dành dụm tiền để xây dựng từ 1 - 2 căn nhà tình thương, hàng năm hỗ trợ Giỗ Tổ Hùng Vương, đóng góp xây dựng nông thôn mới, vận động 6 tấn gạo cho người nghèo và một số việc có ích khác cho người hoạn nạn, thương tật.

Bom B40 dập liên hồi trên chiến trường đã làm thính giác của ông Nguyễn Văn Lắng suy yếu nặng, câu chuyện của chúng tôi trao đổi cùng ông là những mẩu chuyện về đoạn đường ông chiến đấu với địch với mưu sinh. Thương binh Nguyễn Văn Lắng (bí danh Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1951, ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm). Ông Lắng được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1978. Ông có 8 lần được phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ", 3 huân chương Chiến công giải phóng, 1 huân chương Chiến công hạng nhất và nhiều huy hiệu, danh hiệu khác.

Mái tóc bạc trắng, ông Lắng cho biết, bằng ý chí của một người lính Cụ Hồ, một cựu chiến binh đã giúp ông vực dậy phát triển kinh tế, canh tác 4 công đất vườn để nuôi gia đình, gây dựng nhà cửa khang trang, hỗ trợ cho các gia đình thương binh, liệt sĩ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa xây dựng trường học ở địa phương.

Các cô, chú thương binh trước giờ lên đường đi Hà Nội.

Nghĩ về đồng đội

Những tháng ngày chiến đấu trên đất bạn Campuchia, chứng kiến cảnh chết chóc, nhà tan cửa nát, chú Nguyễn Thanh Xuân trở về mang theo nhiều vết thương trên cơ thể, cùng nỗi đau mất đi những người bạn là đồng đội, đồng chí cùng vào sinh ra tử. "Hàng năm, cứ đến ngày thương binh, liệt sĩ là tôi cảm thấy bùi ngùi nhớ đồng đội của mình đã hy sinh, trong số ấy có người giờ không biết xương cốt nằm đâu", chú Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1958, ngụ xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri nói.

Mỗi khi nhớ đến đồng đội, chú Nguyễn Thanh Xuân như được tiếp thêm sức mạnh. "Quá trình chiến đấu ở đất bạn, ăn cơm vắt, ngủ rừng, sốt rét rừng đã không quật ngã được mình thì vào thời bình mình cũng không chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước mà phải làm gương cho con cháu bằng ý chí phấn đấu tiến lên", chú Xuân chia sẻ. Vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, chú Nguyễn Thanh Xuân làm được 4 công lúa và nuôi 5 con bò sinh sản. Hiện chú đã có một cuộc sống tương đối ổn định.

Bản thân chú Xuân luôn truyền cho con cháu một niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng: "Tôi tự nhủ và nói với con cháu phải luôn sống gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để xứng đáng với những người đã hy sinh tính mạng, xương máu trong cuộc đấu tranh để giành lấy độc lập cho hôm nay chúng ta có cuộc sống thanh bình, hạnh phúc".

Chú Đoàn Văn Nguyên, thương binh hạng 1/4, ngụ xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú chậm rãi viết tên mình bằng bàn tay trái, mọi hoạt động trong cuộc sống giờ chỉ trông vào cánh tay trái. Cánh tay phải của chú đã để lại ở đất bạn Campuchia trong một trận đánh với quân Khmer đỏ vào năm 1988 và nhiều thương tật khác. 

Một thanh niên trở về địa phương với nhiều thương tật nhưng chú Đoàn Văn Nguyên tiếp tục cố gắng tự vươn lên không mệt mỏi. Chú và vợ chăm chỉ lao động sản xuất tạo dựng kinh tế gia đình, lo cho con ăn học nên người. Hiện gia đình chú Nguyên đang canh tác 3 công đất vườn dừa và buôn bán nhỏ ở địa phương, các con học hành ra trường và có việc làm ổn định, cuộc sống của gia đình chú giờ đây đã thoát nghèo. Chú Nguyên đã tự nguyện hiến hơn 300m2 đất làm lộ nông thôn, thường xuyên hỗ trợ gạo, mì tôm, tiền mặt giúp cho những hộ neo đơn bệnh tật và người già ở ấp Phủ, xã Tân Phong. Chú Đoàn Văn Nguyên chia sẻ: "Tôi luôn tự nhủ lòng và giáo dục con cháu truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường giúp đỡ nhân dân và viết phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng".

Tại hội nghị biểu dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 diễn ra trong hai ngày 24 và 25/7/2019 ở Hà Nội, những thương binh đến từ Bến Tre đã hòa chung nhịp tim với thương binh cả nước trong một tình yêu không mỏi đối với đất nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thương binh kể về cuộc vượt sông phá hàng rào vĩ tuyến 17

Người thương binh năm nay gần 70 tuổi kể về ký ức nửa thế kỷ trước, những ngày tháng khi tuổi mười tám đôi mươi lặng lẽ bơi qua sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 để đánh phá hàng rào phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
2024-07-27 07:00:00

Bài 1: Ngày 5/8/1964, trận kinh điển đất đối không của Việt Nam

Năm nay nước ta kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận đầu chống quân Mỹ không kích Miền Bắc (5/8/1964-5/8/2024); và là ngày truyền thống của bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng không quân Mỹ. Những CCB trực tiếp chiến đấu trận ấy bảo, đây là trận chiến kinh điển đất đối không của Việt Nam.
2024-07-26 21:53:00

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam văn hiến và anh hùng.
2024-07-26 20:00:00

Giám đốc Công an TP.HCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Công an Thành phố Hồ Chí Minh kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2024-07-26 15:05:00

“Cuộc đua kỳ thú – phiên bản Mega 2024”: Sự kiện trải nghiệm lý thú nhất mùa hè dành cho trẻ em tại Nghệ An

“Cuộc đua kỳ thú mùa 5 – phiên bản Mega 2024” là cuộc đua vượt chướng ngại vật dành riêng cho trẻ em từ 6 -12 tuổi được tổ chức tại Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái Mường Thanh Green Land Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) vào ngày 27/7/2024.
2024-07-26 13:42:05

[Truyền hình trực tiếp]: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
2024-07-26 13:21:43
Đang tải...