
Anh Hoàng Xuân Nam (bên trái) bàn giao thành công cá thể mèo rừng cho đại diện Hạt Kiểm lâm số 3 - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.
Cụ thể khoảng 8h00 ngày 25/1, anh Nam đang trên đường đi công việc tại khu vực Hồ Tây (Hà Nội). Thì phát hiện một nhóm người có xách một chiếc túi vào bãi vật liệu gần đó. Trong túi thấy một chú mèo đang bị thương chảy máu và bị trói cả 4 chân. Vì tò mò nên anh Nam đến tìm hiểu thì được biết, đây là mèo do người dân bẫy được và chuẩn bị làm thịt.
Là một người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thú cưng, anh Nam nhận biết được là mèo rừng nên đã mua lại và đem về cửa hàng thú cưng nơi mình làm việc. Sau đó anh Nam liên hệ đến Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) để nhờ hỗ trợ. Nhận được tin báo, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Hà Nội (trụ sở chính Hà Nội) đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm số 3 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đến xác minh và tiếp nhận.

Cá thể mèo rừng được anh Nam giải cứu trong tình trạng bị thương, cháy máu, bị trói 4 chân và thể trạng yếu.
Chú mèo được anh Nam giải cứu là giống mèo rừng thuộc nhóm IIB, có trọng lượng khoảng 3,5kg, đang bị thương và có sức khỏe yếu. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm số 3 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội bàn giao lại cho Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội, để tiến hành điều trị và trả về tự nhiên.
Anh Nam chia sẻ: “Mình là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thú cưng nên luôn dành tình cảm đến động vật hoang dã, các giống chó mèo cảnh, thú kiểng… Công việc của mình hiện tại là quản lý Cửa hàng thú cưng Dogily Petshop tại 95 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Mình nghĩ không chỉ riêng mình, dù là bất cứ ai gặp trường hợp tương tự cũng sẽ hành động như mình. Bảo vệ động vật hoang dã là việc làm tốt và mang nhiều ý nghĩa. Mong mọi người sẽ cùng chung tay nâng cao ý thức và thực hiện tốt hơn”.