Niềm vui vào đại học của 2 sinh viên mồ côi ở Làng SOS

2021-10-05 08:37:59 0 Bình luận
Ngay khi biết được gia cảnh khó khăn của hai em sinh viên từ làng SOS, Giám đốc Đại học Huế đã chỉ đạo hai trường thành viên là Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế và Trường Du lịch có những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho hai em khi theo học tại đây.

Hai sinh viên được nhắc đến là Trần Văn Nguyên và Thiều Đức Hoàng cùng là trẻ em mồ côi lớn lên từ Làng trẻ SOS Hà Tĩnh, vừa trúng tuyển vào 2 trường của Đại học.  

Cụ thể, em Trần Văn Nguyên (quê quán tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã trúng tuyển vào Khoa Xét nghiệm y học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Em Thiều Đức Hoàng (quê quán tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trúng tuyển vào Trường Du lịch, Đại học Huế. Cả hai em là trẻ em mồ côi lớn lên từ Làng trẻ SOS Hà Tĩnh nhưng với nghị lực, học tập tốt nên đã đỗ Đại học.

Hai em Nguyên và Hoàng được Đại học Huế trao tặng học bổng tại làng trẻ em SOS Hà Tĩnh.

Đối với hoàn cảnh của em Thiều Nhật Hoàng, được biết, bố của Hoàng mất vào năm 2009, mẹ của Hoàng cũng đang lâm trọng bệnh, gia đình hết sức khó khăn nên Hoàng được Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh nhận nuôi từ khi em sắp vào năm lớp học 3.

Sống trong môi trường có nhiều bạn bè trang lứa có hoàn cảnh giống như mình, với nghị lực quyết tâm vượt khó, Hoàng mơ ước được trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Hoàng muốn sau này có dịp quay về Làng trẻ mồ côi nơi em lớn lên và trưởng thành để đưa các em có hoàn cảnh như mình được đi du lịch khắp đất nước; và muốn nhắn nhủ với các em nhỏ mồ côi rằng "người tốt luôn chào đón ta ở con đường phía trước".

Hoàn cảnh bạn của Hoàng là em Trần Văn Nguyên lớn lên từ Trại trẻ mồ côi Hà Tĩnh cũng không khỏi xót xa. Mẹ của Nguyên bị ung thư mất được một năm, nỗi đau chưa nguôi thì bố cũng mất do bệnh tim. Nguyên vào Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh từ năm 2010 khi mới học lớp 1.

Do hoàn cảnh bố và mẹ đều bị bệnh tật mà qua đời, Nguyên gắng học giỏi với ước mơ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn biết vượt lên chính mình.

Theo ông Nguyễn Công Hào, Trưởng ban Đào tạo Công tác sinh viên Đại học Huế cho biết: “Đại học Huế đã có 2 suất học bổng hỗ trợ cho hai em khi vào học trực tiếp tại trường. Hiện nay các trường đã triển khai về việc học tập và mỗi trường sẽ có quy định riêng về vấn đề này. Chúng tôi cũng đã thông báo đến hai em sinh viên về chính sách hỗ trợ của Đại học Huế, hai em ấy rất vui mừng và phấn khởi, cảm ơn Đại học Huế đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của hai em.

Cụ thể, về học phí hai em được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước. các em cũng sẽ được ở ký túc xá miễn phí. Ngoài ra, Đại học Huế cũng trao tặng 2 em mỗi em một máy tính xách tay để hỗ trợ về học tập cũng như học online; đồng thời, hỗ trợ mỗi em 15 triệu đồng để đáp ứng chi phí ban đầu khi các em vào học.

Nếu các em vào học trực tiếp thì Đại học Huế sẽ trao ngay học bổng cho hai em. Hy vọng rằng, không chỉ Đại học Huế nói riêng mà các cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước nói chung có những chính sách để hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có những hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức các em đến trường, theo đuổi ước mơ"

Theo chị Trần Thị Thanh Toàn, Phó trưởng phòng chăm sóc nuôi dưỡng của Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh cho biết, chị cũng là một trẻ mồ côi lớn lên ở nơi đây nên rất hiểu tâm lý các em.

Chị Toàn là người chăm sóc cho các em từ lúc mới vào cho đến tận hôm nay. Biết tin hai em đậu vào hai trường của Đại học Huế, bản thân chị nói riêng và cả Làng trẻ nói chung rất vui mừng, xúc động và tự hào đối với tinh thần hiếu học của em Hoàng và em Nguyên.

"Khi mới vào Làng, em có mặc cảm, tự ti nhưng khi đến ngôi nhà chung này, được sống trong tình yêu thương và bạn bè, anh chị em cùng hoàn cảnh nên em đã hiểu chuyện hơn. Được các mẹ, các bố dạy bảo, em vượt qua mặc cảm, cố gắng mỗi ngày để học tập. Hoàng có đặc điểm là rất thương các mẹ nuôi và các em. Ở làng, Hoàng rất chăm chỉ trong mọi việc và rất khéo tay", mẹ nuôi của Toàn ở Làng trẻ chia sẻ.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không gian lớn – Tầm nhìn lớn: Xu hướng sống đẳng cấp tại Vinhomes Wonder City

Từ nhu cầu thực tế đến chiến lược đầu tư dài hạn, sản phẩm diện tích lớn đang trở thành tâm điểm tại các đại đô thị. Tại Vinhomes Wonder City, xu hướng sở hữu những căn nhà rộng rãi, thiết kế cá nhân hóa tích hợp tiện ích sống – làm việc – nghỉ dưỡng đang ghi nhận sức hút mạnh mẽ.
2025-06-20 18:23:54

Trả đời lính về cho nhà binh cầm cây bút làm cột mốc chủ quyền trên đồng văn ruộng báo

Năm mười tám tuổi Nguyễn Vũ Quỳnh bước vào giảng đường được một năm thì nhận lệnh tổng động viên. Tuổi thanh xuân của Nguyễn Vũ Quỳnh khoác chiếc áo chiến binh với tâm thế của một thế hệ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bằng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.
2025-06-20 16:34:58

Thúc đẩy truyền thông thời đại số -Tọa đàm ý nghĩa của HNM TP. Hà Nội nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 20 /65, tại trụ sở Hội Người mù thành phố Hà Nội (số 56 Tô Hiệu- Hà Đông), Hội Người mù Thành phố đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy công tác truyền thông trong kỷ nguyên số”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng thời là dịp để tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên truyền thông trong hệ thống hội.
2025-06-20 15:14:53

Tôi không có tài sản gì nhiều, chỉ có những cuốn sách

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là một vị tướng trận mạc – từng trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị – nhưng đồng thời cũng là một học giả, một cây viết cần mẫn với hàng chục đầu sách giá trị. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với ông tại văn phòng làm việc, nơi ông vẫn đọc, viết và tiếp khách đều đặn mỗi ngày.
2025-06-20 13:45:00

Dăm ba con chữ một thời trận mạc, một thời bao cấp

Là lính bộ binh ở chiến trường Trị-Thiên-Huế từ đầu năm 1965, nhưng “chiến tranh đưa đẩy”, tôi trở thành một người cầm bút chuyên nghiệp. Như người ta thường nói, phóng viên chiến trường phải “tay bút tay súng”, và hình như tôi “thuận cả hai tay” nên suốt ba cuộc chiến tranh giữ nước vừa qua, đã có một chút đóng góp. Suốt mấy chục năm trận mạc, suốt nhiều năm sống trong “bao cấp”, tôi cũng như nhiều phóng viên khác, trực tiếp chứng kiến biết bao con người vì nước quên thân, vì dân đổi mới, nhưng với một bài báo, chỉ xin kể vài ba mẫu chuyện đời thường với chút hy vọng người trẻ hôm nay biết thêm ông bà, cha mẹ họ đã sống thế nào…
2025-06-20 12:54:57

Hiệp hội VAIDE tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 19/6/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Hiệp hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030
2025-06-20 12:28:26
Đang tải...