Hành trình thay đổi cuộc đời của cô gái bị miệt thị vì hở hàm ếch

2022-07-25 08:00:00 0 Bình luận
Không may mắn khi sinh ra dị tật hở hàm ếch, chị Trịnh Thị Ánh(Chúc Sơn – Chương Mỹ - Hà Nội) có một tuổi thơ đầy vất vả. Mong ước được hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống như người bình thường đã thôi thúc chị kiên trì vượt qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Quen thuộc với giường bệnh và các ca phẫu thuật từ bé

Ngay từ lúc lọt lòng, chị Ánh được bác sĩ chuẩn đoán bị hở hàm ếch nghiêm trọng. Dị tật này khiến chị phải thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trong đời khi chỉ mới 4 tháng tuổi. Nhưng không thành công.

Hình ảnh chị Ánh khi mới 4 tháng tuổi

Năm lên 3, chị tiếp tục phẫu thuật lần 2. Chị bị hở rộng hai bên hàm, thông vào tận cuống họng. Thậm chí, bằng mắt thường có thể nhìn thấy lưỡi gà bị chẻ đôi trong cuống họng, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ và ăn uống hàng ngày.

Kể từ đó, tuổi thơ chị là những ngày nối dài các ca phẫu thuật chưa có điểm dừng. Chỉ tính riêng những ca đại phẫu, cũng đã có hơn 10 lần chị đứng giữa lằn ranh giới của sự sống- cái chết.

Gia đình khi đó còn vất vả, bố là lao động chính, nhà còn có hai chị lớn nên gia đình chật vật nuôi nhau. Thương bố, thương mẹ, chị Ánh nhiều lần tự mình đi khám, làm quen với giường bệnh và gặp bác sĩ thường xuyên. Chỉ đến cận ngày phẫu thuật, chị mới để gia đình đến chăm sóc.

Hành trình vượt qua đau đớn để tìm lại nụ cười

Năm 19 tuổi, chị Ánh thực hiện phương pháp cắt vạt lưỡi để vá lấp khe hở vòm miệng. Do lưỡi là bộ phận tập trung nhiều dây thần kinh, nên khi cắt, máu chảy rất nhiều, khắp khoang miệng và lên cả mũi. Phải mất 15 ngày hậu phẫu, dịch và máu mới ngừng.

Liên tiếp phải thực hiện các ca phẫu thuật khiến gương mặt nhiều lần biến dạng

Trải qua những lần phẫu thuật, chị không thể tự ăn uống được, dây rợ khắp người. Chị phải ăn bằng sonde dạ dày (một kỹ thuật quan trọng để cung cấp dinh dưỡng, theo dõi tình trạng bệnh hoặc hút dịch), dẫn từ mũi thẳng xuống dạ dày trong 21 ngày. Nhìn người khác ăn cơm, chị thèm lắm! Khi đó chị ước “có thể được ăn, dù là một chút cơm trắng thôi cũng vui rồi”.

Mỗi ngày chị Ánh ăn tám bữa bằng ống sonde dạ dày, nhưng chỉ là đồ ăn nghiền mỏng, loãng như nước vậy. Có lần, ống bị lệch, chọc vào thành dạ dày khiến chị đau bụng và khó thở, phải cấp cứu sang bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chỉnh về đúng vị trí. Miệng không thể nói cười, không được ăn uống bình thường khiến cơ thể tiều tuỵ, gầy đi trông thấy.

“Bữa ăn” toàn đồ ăn lỏng, được hỗ trợ bằng sonde dạ dày trong suốt 21 ngày của chị Ánh

Bên cạnh đó, còn vô vàn những cuộc tiểu phẫu nhỏ, nhằm lấp vá phần thiếu trong lưỡi, tạo sụn mũi,… đầy đau đớn.

20 tuổi, được bác sĩ chỉ định cắt sụn sườn ghép lên đầu mũi. Nằm trong phòng mổ gần 7 tiếng và phòng hậu phẫu 24 tiếng nhưng ca phẫu thuật vẫn không thành công.

“21 tuổi, mình lại phẫu thuật ghép cung xương hàm. Bác sĩ dùng sụn ở mào xương chậu để ghép và cấy thêm răng, giúp mình có thể ăn và nhai được. Đối với mình, cuộc phẫu thuật này ngoài sức tưởng tượng bởi mình phải nằm bất động 2 ngày, rồi phải tập đi như những người phụ nữ sau sinh. Mặt sưng phù, không thể mở được mắt”. - chị Ánh tâm sự.

Cô gái bé nhỏ rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp đại học

Hạnh phúc khi phẫu thuật thành công

Trong một lần tình cờ, chị đăng kí tham gia chương trình thực tế hỗ trợ thay đổi “Change Life” của VTV phối hợp với Hàn Quốc, chị may mắn được chọn. Từ đây, cuộc đời chính thức sang trang mới tươi sắc hơn.

Sau nhiều ca phẫu thuật đau đớn, chị Ánh hiện rất xinh đẹp, hài lòng với cuộc sống

Chị Ánh kể “Niềm vui nhân đôi khi  đúng ngày tốt nghiệp Học viện Phụ nữ Việt Nam, tôi được chọn là một trong mười người may mắn sẽ sang Hàn Quốc thay đổi ngoại hình. Đây là cơ hội mà tôi nghĩ dù mơ ước cả đời cũng không thể thành hiện thực “.

Nhưng niềm vui bị cắt ngang khi gần ngày lên máy bay, mẹ chị lại phát hiện có một khối u nhỏ tại dây thanh quản. Nếu không mổ gấp sẽ đối diện với nguy cơ mất giọng nói vĩnh viễn. Được sự động viên của gia đình và giúp đỡ của mọi người, mẹ phẫu thuật thành công, chị cũng có thể sang Hàn theo đúng dự định.

Do bị viêm xoang, thiếu da, thiếu cơ và xương trong mũi nên chị Ánh phải phẫu thuật ba lần mới có thể hoàn thiện được.

“Nhớ lại khoảnh khắc khi được tháo chiếc băng cuối cùng trên mặt, được soi gương nhìn khuôn mặt của mình, khiến tôi rất vui. Không ngừng ngắm đi ngắm lại dù lúc đó vẫn còn hơi sưng, nhưng nó đã được thay đổi trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều”- chị Ánh với đôi mắt rạng rỡ, nở nụ cười tươi kể lại.

Bước qua quá khứ, chị ngày càng tự tin hơn trong cuộc sống, có công việc ổn định và những người bạn thân thiết

Trải qua nhiều đau đớn và bị miệt thị, chị Ánh thấu hiểu hơn ai hết mong muốn được là người bình thườnh của những người khuyết tật. Chị mong muốn, ai cũng được đối xử thật nhẹ nhàng, có thể giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa động lực để nhiều người tự tin vào cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56

Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 16:41:33
Đang tải...