"Khi Tổ quốc cần, các anh đã lên đường. Khi đất nước thanh bình, các anh mãi mãi nằm lại nơi chiến trường hoặc mang trên mình những vết thương không bao giờ lành. Máu của các anh đã tô thắm lá cờ đỏ sao vàng, làm nên dáng hình đất nước Việt Nam hôm nay."
Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam - VP thường trực HCM đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để toàn dân tri ân người có công, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" qua các hoạt động thăm hỏi, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.


Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam - VP thường trực HCM dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng tham gia với Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) - VP thường trực HCM có các hội viên doanh nghiệp, các đối tác và các cựu chiến binh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Trung Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) làm trưởng đoàn.
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã cử hành nghi lễ dâng hương đầy thành kính tại Đài Tưởng niệm. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đó Đoàn thắp hương tại Điện thờ Anh hùng Giải phóng Dân tộc Hồ Chí Minh. Sau khi dâng hương xong, cả Đoàn di chuyển về thăm Văn phòng của Hiệp hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Văn Phòng Hiệp hội tại thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự được đón tiếp các khách mời là các cựu chiến binh, con em các anh hùng liệt sĩ và các doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn đại biểu dâng hương trong không khí trang nghiêm và thành kính.
Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Có những người mãi mãi tuổi đôi mươi, có những người trở về với thương tật suốt đời, và cũng có biết bao người mẹ, người cha, người vợ, người con lặng lẽ mang nỗi đau mất mát nhưng luôn giữ trọn niềm tin vào Đảng, vào Tổ quốc.
Mỗi nghĩa trang liệt sĩ là một bản anh hùng ca bất diệt. Mỗi ngôi mộ là một câu chuyện về lòng yêu nước, về sự hy sinh cao cả. Mỗi thương binh, bệnh binh là một minh chứng sống động cho ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) - VP thường trực HCM nói riêng & Hiệp hội nói chung sẽ luôn phát triển bền vững, giữ trọn bản chất của Chú Lính Bộ Đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế - chính trị.
Bình luận bài viết