Sáng ngày 20/3, một số tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh về những tình nguyện viên, đội ngũ hậu cần tranh thủ chợp mắt ngoài trời sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị vật chất và tiếp nhận người cách ly. Những hình ảnh này được ghi lại chính những người đang được cách ly ở bên trong khu vực KTX – Đại học quốc gia TP.HCM.

Những tình nguyện viên, đội ngũ hậu cần tranh thủ chợp mắt ngoài trời sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại KTX - Đại học Quốc gia TP.HCM, nguồn: Thanh Vu.
Tài khoản Facebook “Thanh Vu” đăng tải bức ảnh chụp trên cùng với trạng thái: “Đôi khi chúng ta cảm thấy hơi thiếu may mắn 1 chút. Đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống làm phiền chúng ta 1 chút. Đôi khi chúng ta bật khóc 1 chút và hỏi "Tại sao tôi?" Chúng ta có thể cho bản thân 1 phút để cảm nhận những cảm xúc tiêu cực, nhưng 1 phút đó qua rồi thì chúng ta phải đứng lên. Không chỉ vì bản thân phải cứng cáp lên mà còn vì công sức của bao người đã bỏ ra để chúng ta có cơ hội cứng cáp".
Một người được chuyển đến cách ly tại KTX Khu A- Đại học Quốc gia TP.HCM có tài khoản facebook “Nguyen Nga Vu Chau” chia sẻ: “Đã về đến VN. Tất cả các chuyến bay từ Mỹ về đều được cách ly.
Một tài khoản facebook khác có tên “Nguyen Nga Vu Chau” cũng đăng tải những hình ảnh trên nhưng ở một góc độ khác: “Đã về đến VN. Tất cả các chuyến bay từ Mỹ về đều được cách ly.
Hiện tại, việc cách ly tại khách sạn hay resort (do khách đóng góp 1 phần cùng nhà nước) như các báo đài đưa tin - là hoàn toàn chưa áp dụng. Từ khi ra khỏi máy bay lúc 22:30 đêm 19/3, chỉ hơn 90 phút, chúng tôi đã có mặt trên xe bus để đi về khu cách ly tập trung. Theo tôi đếm, có cả thảy 4-5 xe ca về ký túc xá này.
Tất cả các bạn bên Y tế hay Quân đội đều mặc cả bộ áo quần bảo hộ màu xanh nên tôi không thể phân biệt. Mọi chuyện khá nhanh, trật tự trong sự nhẹ nhàng của các bạn làm công tác. Mỗi phòng 4 người - cho dù giường đôi, được 8 người. Chiếu mới, chăn mới của quân đội.
Tôi không nằm quen và vẫn còn lệch múi giờ, cảm giác là “giường cứng quá” nhưng sáng ra nhìn từ trên cao, cảnh các bạn ấy đã trải chiếu, nằm đất, ngoài trời, không có chăn - đắp bằng chiếu. Mắt tôi cay xè, thương các con quá ! Tôi không có sự định “thời sự” nên đã bỏ mất những khoảnh khắc trước đó ! Chỉ có thể nói rằng, bằng chính sự trải nghiệm thực tế, thì các bạn trẻ đã làm việc hết sức, hết lòng với thái độ cực nhã nhặn ở tất cả các khâu".
Những hình ảnh trên sau khi được tác giả đăng tải đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những đóng góp thầm lặng vì đồng bào của các tình nguyện viên, đội ngũ hậu cần tại đây.
Bạn “Lê Vân Anh” bình luận dưới bài đang tải của Facebook “Nguyen Nga Vu Chau”: “Cố gắng nhé cùng cả nước chống dịch, thương các chuyến sĩ quá cô ơi. Cháu cảm ơn những hình ảnh cô đã chia sẻ ạ”.
Bạn David Le bình luận dưới bài đăng tải của facebook "Thanh Vu": "Chúc cho tấc cả các chiến sĩ và các cán bộ thật nhiều sức khoẻ và tinh thần luôn vững chắc để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ đc giao".
Ngoài ra, trên một số diễn đàn xã hội khác như: Sinh viên KTX ĐHQG TP.HCM, Tôi là người Sài Gòn... và nhiều cá nhân khác đã chia sẻ những hình ảnh trên với mục đích kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chống dịch bệnh.
Trước đó, ngày 16/3/2020, Trung tâm Quản lý Ký túc xá – Đại học Quốc gia TP.HCM ra thông báo số 128/TB-TTQLKTX. Theo đó, nhiều sinh viên được đề nghị rời khỏi Ký túc xá trước ngày 20/3/2020 trong thời gian dịch bệnh và chưa có lịch học.
Hình ảnh đội ngũ hậu cần, tình nguyện viên hỗ trợ sinh viên, chuẩn bị vật chất để tiếp nhận người cách ly tại KTX - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Đại học Quốc gia TP.HCM:





Bình luận bài viết