Kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân XKLĐ ở nước ngoài, qua đời do tai nạn giao thông

2023-01-13 07:10:00 0 Bình luận
Đó là anh Phạm Viết Thái (sinh năm 1985, quê ở Bình Giang, Hải Dương) đang là lao động xuất khẩu tại Đài Loan, nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông và đã vĩnh viễn ra đi nơi đất khách quê người... Sự tương trợ của cộng đồng đối với gia đình anh trong lúc khó khăn, hoạn nạn này là vô cùng hữu thiết và quý giá. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Rất mong mọi người chia sẻ với gia đình anh Thái bằng cả vật chất và tinh thần.

Trên facebook cá nhân, chị Đỗ Yến đã bày tỏ kêu gọi: "Từ tối ngày 11-01-2023 đến giờ, làng quê tôi bao phủ bởi những nỗi lòng thương cảm, xót xa cho một gia cảnh như vậy. Đó là anh Phạm Viết Thái (sinh năm 1985, quê ở Bình Giang, Hải Dương) đang là lao động xuất khẩu tại Đài Loan, nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông và đã vĩnh viễn ra đi nơi đất khách quê người...". Thông tin này đã nhận được nhiều sự quan tâm đồng cảm và chia sẻ của mọi người, cộng đồng mạng xã hội.

 
Anh Phạm Viết Thái (sinh năm 1985, quê ở Bình Giang, Hải Dương) là lao động xuất khẩu tại Đài Loan, là nạn nhân không may trong một vụ tai nạn giao thông.

 
Thông tin chị Yến Đỗ chia sẻ kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân.

Cụ thể thông tin chia sẻ kêu gọi như sau:

"Kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân Phạm Viết Thái?

Những ngày này, mọi người, mọi nhà đang hối hả để hoàn tất những công việc của năm cũ, chuẩn bị đón một cái Tết mới với bao hi vọng, kế hoạch và dự định. Những lao động tại nước ngoài chắc hẳn họ cũng cố gắng thu xếp để có thể gửi về người thân nơi quê nhà, những đồng lương thưởng cuối cùng của năm. Với mong muốn sưởi ấm thêm cho cái Tết của gia đình được đủ đầy hơn, hay để dành dụm chăm lo cho con cái học hành, phòng khi mẹ cha già yếu…

Giữa dòng người tất bật ấy, đâu đó có những hoàn cảnh vì những lý do khác nhau bỗng trở thành bất hạnh. Từ tối hôm qua (11-01-2023) đến giờ, làng quê tôi bao phủ bởi những nỗi lòng thương cảm, xót xa cho một gia cảnh như vậy. Đó là anh Phạm Viết Thái (sinh năm 1985, quê ở Bình Giang, Hải Dương) đang là lao động xuất khẩu tại Đài Loan, nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông và đã vĩnh viễn ra đi nơi đất khách quê người...

Nghe tin dữ, những người thân của anh quá sốc và đớn đau, bà con lối xóm ai nấy vô cùng bàng hoàng, thương xót, không thể cầm lòng. Nhìn ba đứa con anh còn thơ dại, bé bỏng chưa hoàn toàn hiểu chuyện mà lòng ai cũng quặn thắt. Vẻ thẫn thờ, bần thần, tiếng gào khóc của cha mẹ già, của người vợ trẻ, của những người thân trong gia đình anh khiến mỗi trái tim không khỏi nhói đau. Cái rét của mùa đông không tê tái bằng nỗi lòng người lúc này. Tết tha hương đã là quá thiệt thòi, nhưng chết tha hương thì là tận cùng của nỗi đau thương, tận cùng của khổ sở. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nỗi mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Do không có người nhà bên Đài Loan nên việc nhận thi hài anh Thái gặp khó khăn. Hiện tại, gia đình anh đang nhờ cậy bạn bè, cộng đồng người Việt ở Đài Loan lo liệu giúp các thủ tục tại nước sở tại để có thể đón anh về với đất mẹ quê nhà.

Anh Phạm Viết Thái (quê ở Hải Dương) có 3 con nhỏ (8 tuổi, 10 tuổi và 14 tuổi), bố mẹ đã già yếu không có thu nhập, vợ làm công nhân thu nhập không ổn định. Anh Thái đã sang Đài Loan mưu sinh lao động, từ năm 2019 đến nay, chưa được về. Có ai ngờ, lần tiễn anh đi sang xứ người lao động lại là lần gặp nhau cuối cùng, là cuộc chia li mãi mãi, không hẹn ngày trở về! Đứa con gái út của anh lúc tiễn cha đi, mới chỉ 3 tuổi. Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn rồi đây sẽ khốn khổ muôn phần, con cái côi cút, bơ vơ hết sức đáng thương. 

Sự tương trợ của cộng đồng đối với gia đình anh trong lúc khó khăn, hoạn nạn này là vô cùng hữu thiết và quý giá. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Rất mong mọi người chia sẻ với gia đình anh Thái bằng cả vật chất và tinh thần. 


 
Hoàn cảnh gia đình hiện tại gặp nhiều khó khăn, vì còn người già và 3 con nhỏ, vợ làm công nhân thu nhập không ổn định.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ gia đình anh Thái xin gửi về địa chỉ: Phạm Viết Tự (anh ruột của anh Thái) – xóm 7 – thôn Hoà Ché – xã Hùng Thắng – Bình Giang – Hải Dương. ĐT: 0394.900.395. Số TK: 06006023453000026, chủ TK: Phạm Viết Tự, Ngân hàng: Oceanbank.
Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, anh em bạn bè và cộng đồng bên Đài Loan có thể chia sẻ sự giúp đỡ, hỗ trợ gia đình thông qua số tài khoản: 00811010075462, chủ tài khoản: Phạm Viết Bắc (cháu của anh Thái), số điện thoại: (+866)0971.065.213".

Chân thành cảm ơn!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Cựu chủ tịch ngân hàng bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thế Bình bị cáo buộc khi là quyền Tổng giám đốc Agribank đã duyệt chủ trương cho đại gia Dương Thanh Cường vay trái quy định, gây thiệt hại 1.053 tỷ đồng.
2025-10-24 20:18:00

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Phong Doanh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng ngày 24/10, Hội Cựu chiến binh xã Phong Doanh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
2025-10-24 17:45:05

Công an Thành phố Hà Nội chúc mừng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập (23/10/1957 – 23/10/2025)

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Cục Tổ chức cán bộ – Bộ Công an (23/10/1957-23/10/2025), sáng 23/10/2025, Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội do đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn và đồng chí Thượng tá Trần văn Quang – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP, đã đến chúc mừng Cục Tổ chức cán bộ.
2025-10-24 16:30:00

Workshop ngôn ngữ ký hiệu tại flow-ee: “Hãy cho miệng nghỉ ngơi và để đôi tay giao tiếp”

Với các workshop trải nghiệm hoàn toàn miễn phí, quán cafe flow-ee (Số 7 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi có các nhân viên là người điếc, đang mở ra những lớp học ngôn ngữ ký hiệu ý nghĩa, biến sự im lặng thành ngôn ngữ của sự thấu hiểu và hòa nhập.
2025-10-24 14:20:23

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới

Từ ngày 1/7/2025, cả nước ta bước vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là chủ trương, chính sách lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường; bởi vậy, đòi hỏi một bộ máy quản trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
2025-10-24 10:10:05

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình để khai thác trái phép trong vùng cấm

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh (sinh năm 1977, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1980, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” theo quy định tại Điều 287 Bộ luật Hình sự.
2025-10-23 13:45:25
Đang tải...