Hà Nội
Thứ 5, 04/12/2025
Nhiều mây
24°C

Khi Youter đem người khuyết tật ra để câu view

25/04/2021 12:59
3:12
Chuyện của một người khuyết tật và tình yêu giống trong cổ tích của anh Phạm Hữu Thọ đã trở thành "mồi" cho các YouTuber có view trong thời gian qua. Anh Thọ và chị Hoa (kể cả gia đình họ) cũng nổi tiếng bất đắc dĩ khi cộng đồng mạng "tấn công trực diện" vào đời tư, nhân phẩm của anh chị.

 

Phạm Hữu Thọ, sinh năm 1985, khuyết tật tay chân từ bé, lớn lên được học chữ rồi thêm chứng khiếm thính nhưng luôn trăn trở tìm việc làm phù hợp với mình. Năm 2017, anh bắt đầu biết đến công việc bán hàng online. Khi bán được những món hàng đầu tiên, kiếm được khoản tiền nhỏ, Thọ gạt bỏ mọi mặc cảm theo đuổi công việc này vì nó không chê thể trạng của anh.

Nhờ Internet, điện thoại thông minh, từ năm 2018 Thọ có thể kiếm sống bằng công việc này. Năm đầu tiền làm ra gửi nhờ tài khoản người thân. Thọ quen chị Phạm Thanh Hoa năm 2019 cũng từ việc mua bán hàng. Chị Hoa làm công nhân, biết may và thỉnh thoảng có bán hàng thêm trên mạng. Hoa thường mua hàng của Thọ, nói chuyện thường xuyên dần dà nảy sinh tình cảm.

Anh Thọ và Chị Hoa.NVCC

Thọ kể sau lần chị Hoa vào đến nhà anh ở Vũng Tàu thăm, anh quyết định ra Hà Nội sinh sống cùng người yêu. Hai người muốn đăng ký kết hôn nhưng gia đình không cho phép vì nghi ngờ Hoa có ý xấu khi đến với Thọ dù anh cho rằng mình chỉ bán hàng online lặt vặt, kiếm tiền đủ sinh sống là mừng rồi.

Hai người có hoàn cảnh khác biệt đến với nhau, gia đình, người quen biết ngăn cản vốn không phải là chuyện lạ. Mọi chuyện có thể vẫn là những bất đồng trong gia đình, vài người thân quen có ý kiến cho đến khi có khoảng chục kênh YouTube đưa chuyện đời Thọ lên mạng.

Ban đầu có người tìm đến hỏi về tình yêu của Thọ đưa lên mạng. Sau đó, nhiều người khác khai thác sâu hơn những trắc trở của anh.

Họ "tấn công" một người khuyết tật như Thọ từ nhiều hướng, mỗi video chuyện của Thọ có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người xem, tiếp sau đó là hàng ngàn bình luận cứa thêm vào nỗi buồn đau riêng tư.

Ngay sau đó anh phải hứng lấy "búa rìu dư luận" khi nhiều người không quen biết vin vào lời tâm sự này lên mạng phê phán anh bất hiếu, trái lời cha mẹ đi theo người yêu. Họ tìm đến cha mẹ anh và đưa tất cả chuyện nhà Thọ lên mạng, bất chấp Thọ là người khuyết tật và đây là chuyện riêng tư của anh.

Họ lên mạng đặt nghi vấn về chị Hoa, một người lành lặn ai lại đi yêu người khuyết tật nặng như anh Thọ. Họ tự quy kết chị Hoa có động cơ vì... tiền và Thọ thành người mê muội, bất hiếu.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Thọ nhắc đến sự "tôn trọng", điều bạn gái dành cho anh. "Cô ấy trò chuyện, chia sẻ, kể nhiều chuyện vui, đi đâu hay làm gì cô ấy đều nói với tôi. Tôi qua 35 tuổi rồi, cũng có quyền được yêu thương, được chọn lựa...".

Thọ và Hoa sống bên nhau vài tháng qua và cùng bị tấn công, đe dọa trên mạng. Họ cũng được nhiều người bảo vệ, tin tưởng nhưng điều đó chưa đủ so với những tổn thương trên mạng rớt xuống đời họ. Chị Hoa nhiều lần khóc, đau khổ. Gần đây, một số YouTuber còn đăng video với nội dung sẽ mướn giang hồ bắt Thọ về nhà, trả lại cho ba má. Cả hai đều rất áp lực và sợ đi ra ngoài.

Một lần anh Thọ trải lòng trên mạng về những tủi thân trong năm tháng đã qua, về nguyện vọng được yêu thương, tôn trọng, được đi đó đây..."Chúng tôi cầu mong được sống bình yên, bình thường như bao người khác. YouTube và các cơ quan chức năng có thể làm gì cho những trường hợp như chúng tôi?" - Thọ bày tỏ.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...