Hà Nội
Thứ 4, 17/12/2025
Nhiều mây
24°C

Không nên đề cao quá bằng cấp

21/01/2016 16:14
3:12
Ai cũng nghĩ: Đến bằng đại học, có người có đến hai cái còn thất nghiệp thì cao đẳng với trung cấp nghề làm sao “có cửa”? Làm “con buôn” hay làm “tự do” thì làm gì có tương lai? Thế mà nay, những người học trung cấp, cao đẳng ra trường có nghề chuyên môn rồi, được nhiều doanh nghiệp săn đón ngay. Nhiều người đã tìm ra điểm mạnh của mình mà theo đuổi, phát triển nó lên và đã “hái ra tiền”.

 



Nói về thành công của mỗi người, có nhiều người đang đánh đồng thành công với danh tiếng. Chung quy lại cũng là do kết quả của một nền giáo dục thất bại, một quan điểm sai lầm về sự thành công. Nhiều ông bố, bà mẹ đều muốn con em mình “phải” vào đại học mà không nghĩ rằng để thành công thì còn rất nhiều con đường khác, họ bỏ qua những ý tưởng và năng khiếu của con em mình, những bạn nào bày tỏ với cha mẹ những khát vọng của mình thì lập tức bị coi là “lập dị”, “ảo tưởng”. Nhiều bạn học sinh vẫn chưa biết mình thích làm công việc thế nào, mình có khả năng làm gì, nói thẳng là các bạn chưa có mục tiêu của cuộc đời, nên chỉ biết một con đường là vào đại học, mà vào đại học thì đa số các bạn cũng “học đại” chứ chưa phân tích xem trường nào thì phù hợp với sở thích và năng lực của mình. Vậy nên, tình trạng hơn 200.000 cử nhân Việt Nam đang thất nghiệp cũng không có gì lạ, đa số những tấm bằng của họ chỉ là “hữu danh vô thực”.

Quan điểm về thành công của đa số các bạn trẻ ngày nay còn thể hiện qua việc phân biệt những người không có bằng cấp. Những người bạn “trí thức” làm công việc trong văn phòng nhìn đám bạn học cùng ngày nào đang kinh doanh (con buôn), đang làm thợ (chân tay to)… Bằng ánh mắt của người ngồi trên nhìn xuống dưới. Nhưng sự thật là: Bạn kia không có bằng đại học, giờ làm chủ trang web, tháng vài chục triệu. Bạn kia, ngày xưa học kém lắm, giờ là một họa sỹ giỏi, tháng cũng vài chục. Còn bạn kia, học cao lắm, giờ chưa có việc hoặc là ngồi văn phòng điều hòa, mát lạnh, “sang chảnh” gõ bàn phím, nhưng chưa hết tháng đã hết tiền mà cứ nghĩ mình mới xứng đáng là “người thành đạt” .


Họ vẫn thường phân biệt nhau như thế. Nhưng mà, cuộc đời thì chỉ có: kẻ giàu – người nghèo, hạnh phúc và không hạnh phúc. Công việc chỉ có người làm được việc hay không làm được việc, người chăm chỉ hay người lười, người có đam mê hay không đam mê. Chứ đâu có phân ra người học cao và người học trường “top” dưới, thậm chí là không đi học.

Nói tóm lại, đại học vẫn là một hình thức giáo dục không thể thiếu của đất nước, nhưng chúng ta có nhiều con đường để đi tới thành công. Quan trọng là các bạn phải có mục tiêu của cuộc đời. Rằng học trường nào, ngành nào, làm kinh doanh hay làm công sở, làm một vận động viên hay làm một người thợ giỏi … Tất cả phải dựa trên niềm đam mê và khả năng của bản thân bạn, mỗi người chúng ta ai cũng có một tài năng, hãy biết biến nó thành vũ khí trong sự nghiệp của mình.

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                      

 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...