Hà Nội
Thứ 3, 30/12/2025
Nhiều mây
24°C

Lắng nghe mùa xuân về

3:12
Dưới nắng sớm chan hòa là những cánh Mai vàng khoe sắc, Hồng nhung kiêu sa, hé nở. Đó chính là thông điệp báo hiệu mùa xuân về. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, đến với mọi người, mọi nhà. Xuân khiến tâm hồn ta thêm phấn chấn và náo nức. Trước sự bừng sáng của vạn vật, mỗi người đều có cách cảm nhận về mùa xuân theo cách riêng của mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huế, trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Hải Phòng

Tôi rất tự hào vì mình là công dân đất Cảng, đã và đang cố gắng, đóng góp một phần công sức, trí tuệ vào thành tựu chung của thành phố. Tôi nhớ 10 năm về trước, thành phố còn im lìm như say trong giấc ngủ và hôm nay, tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự bừng tỉnh cả về diện mạo và chất lượng cuộc sống. Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng cây cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện; Các dự án đô thị mới, hiện đại được hoàn thành và thay thế hoàn toàn những công trình cũ; Khách sạn năm sao, khu nhà ở liền kề như  Vinhomes Imperia nguy nga…thể hiện đẳng cấp đã sớm xuất hiện; nhiều con đường được mở rộng hơn; Sự hình thành của các trung tâm thương mại lớn…. đã thật sự tạo được điểm nhấn và nét đặc trưng riêng của thành phố Cảng. Cá nhân tôi là một đảng viên Đảng cộng sản, tôi rất tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự ủng hộ, nỗ lực của nhân dân vì một Hải Phòng hiện đại, xứng tầm đô thị cấp quốc gia.  

Ông Nguyễn Văn Huệ, một cán bộ hưu trí tại khu Tập thể lương thực, Hải Phòng

Tôi không phải người địa phương nhưng có tới 30 năm công tác tại Hải Phòng với tư cách là một một quân nhân. Nhờ đó, tôi có thời gian chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng của thành phố. Đặc biệt, chỉ trong vòng 05 năm trở lại đây, ngoài các cảng biển, cảng hàng không, hệ thống giao thông thủy - bộ thuận tiện, Hải Phòng lại nằm trong “tam giác kinh tế”, tự hào là thành phố trẻ, hiện đại với tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, giữ vững… Đó chính là sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Mùa xuân này, thành phố đẹp hơn bao giờ hết.

Cháu Phạm Thị Lưu Hà, học sinh lớp 10 trường THPT Marie Curie Hải Phòng

Cháu được sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố. Mùa xuân nào cũng vậy, thành phố như được mới hơn, trang hoàng hơn nhưng dường như cũng sâu lắng hơn. Đi giữa phố phường những ngày này, cháu cảm nhận được sự ấm áp của thành phố biển quê hương. Cháu đã một lần được chạm chân đến cây cầu vượt biển, được chiêm ngưỡng những khu đô thị đẳng cấp và tới những trung tâm thương mại hiện đại, đặc biệt là được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất với thầy, cô, bạn bè yêu mến. Mong ước của cháu là thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, cá nhân cháu sẽ cố gắng, không ngừng học tập để đóng góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng thành phố thêm giàu đẹp.

Chị Nguyễn Thị Nhàn, một công dân tại quận Kiến An, Hải Phòng

Khác với mọi năm, dường như không khí đón xuân năm nay diễn ra sớm hơn. Khắp phố phường, cờ hoa mừng Đảng, mừng xuân được treo trên những vị trí rất trang trọng. Mặc dù công việc bán hàng của tôi khá bận rộn nhưng tôi vẫn dành đủ thời gian cảm nhận sự đổi thay của thành phố mình. Đặc biệt, những cây cầu vượt sông, vượt biển, những tòa tháp cao tầng, những trung tâm thương mại đầy đủ tiện ích, những con đường mới, mở rộng, dải vườn hoa trung tâm được chỉnh trang… chính là những hình ảnh đã tô thắm sắc xuân thành phố. Tôi mong thành phố Hải Phòng sẽ không ngừng phát triển, riêng quận Kiến An sẽ tiếp tục được quan tâm và đầu tư hơn nữa, tạo cảnh quan và diện mạo mới, đời sống của bà con không ngừng được nâng lên. Được biết, mùa xuân này, Hải Phòng bừng sáng thêm nhiều công trình trọng điểm, đặc biệt sẽ có thêm thành phố trong lòng thành phố.

Chị Nguyễn Thị Thu Hoài, làm việc tại doanh nghiệp Kế toán – kiểm toán.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại một trường học khá danh giá ở Hà Nội, nhưng tôi chọn Hải Phòng là nơi gây dựng sự nghiệp của mình. Tôi đã tự tìm cho mình được một công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo và hoàn toàn thấy yên tâm khi được làm việc tại đây. Xuân nào cũng vậy, trước sự đổi thay nhanh chóng về diện mạo của thành phố, tôi có những cảm nhận rất riêng theo cách của mình. Với tôi, Hải Phòng là quê hương thứ hai và đã cho tôi nhiều ấp ủ, dự định, đặc biệt là về cơ chế việc làm, về môi trường sống lý tưởng. Dạo quanh một vòng thành phố, ngoài những dấu ấn của phố phường xưa, một Hải Phòng hôm nay đã hoàn toàn khác, hiện đại mà thân thuộc và lung linh trong nắng mới.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...