Trong niềm xúc động của buổi lễ bàn giao, những ký ức hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng về sự hy sinh của liệt sĩ Lê Văn Tộ đã được tái hiện qua lời phát biểu của đại diện gia đình. Ngược dòng thời gian về ngày 17/02/1979, khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra, ông Lê Văn Tộ - người chiến sĩ tự vệ đã cùng đồng đội dũng cảm cầm súng ra chiến hào để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và anh dũng hy sinh ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Nén đau thương, bà Nguyễn Thị Phương khi ấy nách mang bốn người con thơ, đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 3 tháng, đã phải băng rừng vượt suối sơ tán về miền xuôi, nương nhờ sự đùm bọc của họ hàng nhà chồng chờ ngày chiến sự yên bình.

Khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa và trao tặng kinh phí, quà cho đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Phương, vợ liệt sĩ Lê Văn Tộ.
Chiến tranh đi qua, nhưng nỗi đau và thử thách vẫn chưa buông tha người vợ liệt sĩ. Người con gái lớn của bà, trụ cột chính giúp mẹ nuôi các em, đã không may tử nạn trong một chuyến đò ngang qua sông Nậm Thi khi đang trên đường mưu sinh. Một lần nữa nuốt nước mắt vào trong, bà Phương gồng gánh nuôi ba người con còn lại khôn lớn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, các con của bà đều phải gác lại việc học hành sau khi tốt nghiệp phổ thông, không có cơ hội tiếp cận những công việc thu nhập cao nên cuộc sống vẫn mãi chật vật. Khó khăn chồng chất khó khăn khi người con dâu hiếu thảo lại mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Ông Lê Văn Bình, con trai liệt sĩ nghẹn ngào chia sẻ tâm nguyện của gia đình là mong mẹ già có một nơi ở ổn định, có nơi thờ cúng bố đàng hoàng, nhưng vì gánh nặng thuốc thang cho vợ nên ước mơ ấy mãi chưa thể thực hiện.

Khung cảnh ngôi nhà vừa được xây dựng và bàn giao.
Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tâm nguyện chính đáng của gia đình bà Phương, sau khi nhận được đơn đề nghị cùng công văn của chính quyền địa phương, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã khẩn trương khảo sát và phát động quyên góp. Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm với tổng kinh phí hỗ trợ huy động được là 113,6 triệu đồng. Trong đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng; Ban Quản lý chợ Cam Đường hỗ trợ 19,6 triệu đồng; Công ty Cổ phần thương mại Thái Bình Minh Lào Cai hỗ trợ 12 triệu đồng (quy đổi thành 10 tấn xi măng); bà Nguyễn Thu Hằng - Giám đốc Công ty Đại An (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Công ty Cổ phần thương mại Tiến Thành Lào Cai mỗi đơn vị hỗ trợ 10 triệu đồng. Đặc biệt, cá nhân đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cũng đã tặng riêng 02 triệu đồng để hỗ trợ gia đình chi trả các khoản phí liên quan đến thủ tục xây dựng.
Cùng với số tiền hỗ trợ trên và khoản kinh phí vay mượn thêm của gia đình, sau 02 tháng thi công khẩn trương, ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành với diện tích 60m², được xây dựng kiên cố bằng tường gạch, mái lợp tôn chống nóng. Ngôi nhà mới khang trang được bàn giao cho bà Nguyễn Thị Phương không chỉ là niềm vui vỡ òa của gia đình mà còn là niềm phấn khởi chung của chính quyền và bà con lối xóm. Từ nay, ước mơ đau đáu bao năm của người vợ liệt sĩ 87 tuổi đã thành hiện thực. Đây sẽ là nơi bà an hưởng tuổi già và là nơi thờ cúng liệt sĩ Lê Văn Tộ trang trọng, ấm cúng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.