Lào Cai: Căn nhà tình nghĩa thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và Liệt sỹ
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát mà nó để lại vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm của bao gia đình Việt Nam. Ở những vùng quê của tỉnh Lào Cai, có những thân nhân của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sĩ vẫn đang ngày đêm đối mặt với thiếu thốn, cơ cực trong những ngôi nhà không đủ che nắng, che mưa. Thấu hiểu và sẻ chia với nỗi đau đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã tha thiết kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Lời kêu gọi ấy đã chạm đến trái tim của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Hải Phòng.
Ngôi nhà tình nghĩa được Khánh thành và bàn giao gia đình ông Nguyễn Ngọc hậu tại xã Âu Lâu tỉnh Cào Cai.
Sau nhiều tháng nỗ lực thi công, hai căn nhà tình nghĩa đã được hoàn thành và bàn giao trong niềm vui vỡ òa, trong sự xúc động của chính quyền địa phương, bà con thôn xóm và đặc biệt là hai gia đình được nhận món quà quý giá này.
Những phận đời trĩu nặng nỗi đau và sự hy sinh
Một trong hai mái ấm mới được trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Hậu (78 tuổi) và bà Bùi Thị Liên (75 tuổi), cư trú tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu. Vợ chồng ông bà tuổi đã cao, sức đã yếu, không còn khả năng lao động, kinh tế vô cùng khó khăn. Suốt nhiều năm qua, họ sống trong một căn nhà tạm bợ, con cái ở xa cũng đều có hoàn cảnh riêng. Gánh nặng trên vai ông bà càng thêm trĩu nặng khi là người trực tiếp thờ cúng hai Mẹ Việt Nam Anh hùng là Mẹ Trần Thị An và Mẹ Nguyễn Thị Soạn, đồng thời hương khói cho ba người anh ruột là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chi, Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Ngọc Trúc – những người lính đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cách đó không xa, tại thôn Hán Đà 2, xã Thác Bà, là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thanh (70 tuổi). Gia đình chồng bà có Mẹ Việt Nam Anh hùng là Mẹ Nguyễn Thị Dậu. Mẹ Dậu sinh được bốn người con trai, nhưng chiến tranh đã cướp đi của Mẹ ba người con lớn là liệt sĩ Mai Duy Trinh, Mai Xuân Hương và Mai Hồng Châu. Các anh lần lượt lên đường nhập ngũ và mãi mãi không trở về. Nỗi đau chưa dừng lại khi người con út, anh Mai Đức Ngọc, cũng qua đời vì bạo bệnh vào năm 2005.
Khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Thác Bà tỉnh Lào Cai
Suốt 50 năm, Mẹ Dậu mỏi mòn chờ đợi tin con, bởi ngày các anh hy sinh, gia đình chỉ nhận được giấy báo tử với dòng thông tin ngắn ngủi: "Hy sinh ở mặt trận phía Nam". Mong ước tìm thấy hài cốt các con của người mẹ anh hùng đã không thành hiện thực. Trước lúc về với tổ tiên, Mẹ đã trăng trối lại với người con dâu Nguyễn Thị Thanh: “Con cố gắng tìm các anh để đưa các anh về quê hương”.
Hai gia đình, dù ở hai địa phương khác nhau thuộc tỉnh Lào Cai, nhưng có chung một nỗi đau lớn: cả sáu liệt sĩ mà họ đang thờ cúng đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Nỗi đau tinh thần ấy lại chồng chất thêm gánh nặng vật chất, khi cả hai ngôi nhà đều đã xuống cấp nghiêm trọng, phải chật vật chèo chống, sửa chữa, che chắn qua mỗi mùa mưa bão.
Tấm lòng thơm thảo và những mái ấm nghĩa tình
Với tấm lòng thiện nguyện và tình cảm sâu sắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Hải Phòng đã vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên chung tay quyên góp, đồng thời tiết kiệm các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình 60 triệu đồng.
Số tiền này là nguồn vốn ban đầu vô cùng quan trọng, như một "viên gạch hồng" thu hút thêm sự đóng góp về ngày công lao động của người thân, của bà con thôn xóm. Nhờ sự đồng lòng ấy, hai căn nhà tình nghĩa đã được xây dựng kiên cố, khang trang, giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Quan trọng hơn, đây còn là nơi thờ cúng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ được ấm cúng, trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Được biết, trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Hải Phòng đã dành nguồn kinh phí lớn để thực hiện các chương trình xã hội ý nghĩa như xây dựng hàng trăm "Cây cầu kết nối yêu thương", cùng nhiều công trình trường học, nhà tình nghĩa ở khắp các địa phương trên cả nước.
Trong buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà, ông Nguyễn Văn Hậu và bà Nguyễn Thị Thanh đều không giấu được giọt nước mắt xúc động. Bà Thanh nghẹn ngào chia sẻ: "Nếu không có sự chung tay giúp đỡ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, chẳng biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được một căn nhà đàng hoàng để sinh sống, để thờ cúng những người đã khuất. Chúng tôi vô cùng biết ơn chế độ tốt đẹp này, xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và nhà tài trợ".
Nỗi niềm của bà cũng là lời gan ruột của biết bao thân nhân liệt sĩ: "Ước mong sao tìm được các anh của chúng tôi đang yên nghỉ nơi nào, để chúng tôi đến thắp nén hương và nói rằng: Nơi thờ Mẹ và thờ các anh đã đẹp lắm rồi, từ đây Mẹ và các anh có thể thường xuyên về với quê hương, về với gia đình trong căn nhà tình nghĩa này...".
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.