Hà Nội
Thứ 2, 22/12/2025
Nhiều mây
24°C

Lào Cai: Mái ấm yêu thương của người vợ liệt sỹ

06/11/2025 21:26
3:12
Chiều ngày 6 tháng 11 năm 2025, tại phố Phúc Sơn, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, một lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa đầy xúc động đã diễn ra, mang lại niềm vui lớn cho bà Cao Thị Sáng, 84 tuổi, vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Ty. Sự kiện do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Yên Bái và tổ dân phố Phúc Sơn tổ chức. Tới dự buổi lễ có đại diện cán bộ, đông đảo nhân dân khu phố, người thân trong gia đình bà Sáng, cùng một số cán bộ đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn phường Yên Bái, và đặc biệt là sự góp mặt của hội đồng học cấp ba khoá 1970-1973.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai trao tặng kinh phí và quà cho bà Cao Thị Sáng vợ liệt sĩ nhân ngày khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa.

Cuộc đời bà Cao Thị Sáng là một minh chứng cho sự thủy chung và đức hy sinh. Bà sống độc thân trong nhiều năm để thờ chồng và nuôi con, dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn phải ở trong một căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đủ khả năng che nắng che mưa, khiến nơi thờ cúng người đã khuất cũng không được chu đáo, trang trọng. Bà hiện đang trực tiếp thờ người chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Ty và người em ruột là liệt sĩ Cao Văn Áng. Cả hai đều là chiến sĩ quân đội đã tham gia chiến đấu giải phóng quê hương đất nước thời kỳ chống Mỹ cứu nước, ông Ty hy sinh năm 1969 và ông Áng hy sinh năm 1971, cả hai đều tại chiến trường phía Nam. Trước khi chồng ngã xuống, vợ chồng bà đã kịp sinh ra ba người con gái. Bà Sáng ở vậy thờ chồng, nuôi các con khôn lớn, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, các con bà lớn lên rồi lần lượt làm dâu nhà chồng, mỗi đứa một nơi, và không ai có cuộc sống khá giả nên không thể giúp đỡ mẹ lúc về già.

Trước hoàn cảnh đặc biệt này, sau khi nhận được thông tin và đề nghị từ tổ dân phố cùng phòng Lao động Thương binh Xã hội phường Yên Bái, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã khẩn trương phát động quyên góp. Công trình đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu về kinh phí, vật liệu từ Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, bà Nguyễn Thu Hằng, giám đốc Công ty Đại An tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cùng Hội Doanh nghiệp Yên Bái và Hội đồng học cấp 3 khóa 1970-1973. Sau hai tháng thi công tích cực và khẩn trương, công trình đã hoàn thành. Chiều ngày 6 tháng 11 năm 2025, ngôi nhà tình nghĩa khang trang, kiên cố chính thức được bàn giao cho bà Cao Thị Sáng trong niềm vui chung của chính quyền địa phương, bà con dân phố và toàn thể gia đình.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân phường Yên Bái và các nhà tài trợ cắt băng khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ Cao Thị Sáng.

Phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch phường Yên Bái, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công trình này: “Trường hợp của bà Sáng là một trường hợp rất đặc biệt sau khi rà soát những gia đình có công còn đang ở nhà tạm. Ủy ban nhân dân phường đã kịp thời đề nghị và nhận được sự đồng hành giúp đỡ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ, cùng tấm lòng hảo tâm của bà Nguyễn Thu Hằng, giám đốc công ty Đại An tỉnh Bắc Ninh, Hội Doanh nghiệp và Hội đồng học cấp 3 khóa 1970-1973. Sự chung tay này đã giúp xây dựng nên một ngôi nhà tình nghĩa cho người vợ liệt sĩ.” Ngôi nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn là sự tri ân sâu sắc của cộng đồng dành cho những người đã cống hiến tuổi xuân vì độc lập, tự do của dân tộc. Từ nay, bà Sáng có thể yên tâm sống vui, sống khỏe trong căn nhà kiên cố của mình, thờ cúng người chồng, người em được chu đáo, trang trọng. Nguyện cầu bà luôn mạnh khỏe để mái ấm yêu thương này mãi là nơi đoàn tụ ấm cúng của con cháu mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...