Chuẩn bị tháng 8 âm lịch cận kề. Những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, những hộp bánh Trung thu được bày bán khắp nơi, tiếng trống lân rộn ràng báo hiệu một mùa trăng đoàn viên đang đến gần.
Với trẻ em, Trung thu luôn là một trong những dịp được mong chờ nhất trong năm. Đó là lúc các em được vui chơi, được nhận quà, được thưởng thức những chiếc bánh ngọt ngào và háo hức chờ đợi khoảnh khắc được ngắm trăng, rước đèn, nhưng không phải em nhỏ nào cũng có điều kiện để tận hưởng một mùa Trung thu trọn vẹn.
Tại các trung tâm nuôi dưỡng, dạy nghề và chăm sóc trẻ khuyết tật, nhiều em đang lớn lên trong những mái nhà chung, nơi các cán bộ, nhân viên và người chăm sóc thay gia đình đồng hành cùng các em mỗi ngày. Với các em, một món quà nhỏ hay một chuyến thăm hỏi động viên đúng dịp Trung thu là mang đến niềm vui rất lớn.
Hiểu được điều đó, ngày 7/9, những phần quà Trung thu đã được Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội tất bật chuẩn bị và trao gửi sớm đến các em. Trong đó hơn 500 xuất quà được ông Nguyễn Quang Đức, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội xin từ các Doanh nghiệp, bạn đồng niên, thân hữu, gồm bánh Trung Thu, kẹo, rong biển … và nhiều sản phẩm thiết yếu khác đã được trao sớm đến các Trung tâm có trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP. Hà Nội, với mong muốn mang không khí của mùa trăng đến gần hơn với những em nhỏ còn nhiều khó khăn, những người yếu thế khiếm khuyết.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội - Dương Minh Đỗ cùng các Hội viên đến thăm động viên và tặng quà các cháu tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật TP. Hà Nội.
Đến thăm và động viên cán bộ nhân viên cùng các em tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật TP. Hà Nội, Phường Chương Mỹ, TP. Hà Nội có: Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội, ông Dương Minh Đỗ; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội, ông Trần Thanh Bình; Chánh văn phòng Hội Vũ Văn Bình, Hội viên Nguyễn Quang Đức và ông Hoàng Văn Thảo, Gián đốc Công ty Cổ phần Thương binh 19 – 8, Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội
Đại diện Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật TP. Hà Nội, ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm cảm ơn tình cảm của Hội cũng như đơn vị Doanh nghiệp đã quan tâm chia sẻ, những món quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên lớn đến các em khuyết tật tại đây. Trung tâm hiện nay đang nuôi dưỡng 131 cháu khuyết tật, Trung tâm cũng sẽ luôn cố gắng vượt mọi khó khăn chăm sóc, để các em khuyết tật tại trung tâm cảm nhận được đó là ngôi nhà thứ hai của các em, tràn đầy yêu thương và ấm áp.

Hoàng Văn Thảo, Hội viên, Gián đốc Công ty Cổ phần Thương binh 19 – 8 tặng quà các em tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật TP. Hà Nội.
Tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội, Dương Minh Đỗ, động viên cán bộ công nhân viên luôn cố gắng tạo mọi điều kiện cho các em khuyết tật được vui chơi, học tập, dần hoà nhập là một phần của xã hội. Động viên các em luôn cố gắng vượt qua mọi rào cản khiếm khuyết của bản thân hoà nhập cùng cộng đồng đóng góp công sức phát triển Đất nước.
Những phần quà được trao tặng gồm bánh Trung thu, sữa, bánh kẹo, đồ dùng thiết yếu ...

Đoàn của Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội đến thăm và tặng quà Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa.
Cùng ngày, đoàn đến thăm và tặng quà Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa xã Đại Thanh, TP. Hà Nội. Tại đây đang chăm sóc và dạy nghề cho hơn 60 em khuyết tật, Hội cũng động viên cán bộ, công nhân viên cố gắng, chăm sóc hướng dẫn các em tận tình học nghề để được góp một phần công sức nhỏ bé vào xã hội, tự mình vươn lên thành những công dân có ích.

Chủ tịch Hội trao từng món quà nhỏ đến tay các em khuyết tật tại Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa.
Đó là sự quan tâm, những lời hỏi thăm, những cái nắm tay, là những nụ cười được trao nhau trong một buổi gặp gỡ, và hơn hết, đó là thông điệp rằng các em luôn được cộng đồng quan tâm, yêu thương và đồng hành.
Bên cạnh đó Hội cũng đến thăm và tặng quà Công ty Cổ phần Thương binh Thành Luân, là một trong những công ty có nhiều Thương Bệnh binh trên địa bàn TP. Hà Nội, những gói quà Trung thu là tấm lòng gửi đến các Thương Bệnh binh của công ty, những Thương Bệnh binh đã hiến xương máu chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc, luôn là tấm gương cho các thế hệ trẻ.

Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội đến thăm tặng quà và động viên các Thương Bệnh binh Công ty Cổ phần Thương binh Thành Luân.
Đến với Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Dậy nghề và Tổ chức Sản xuất cho Thanh Thiếu niên Khuyết tật Vì Ngày Mai, Chủ tịch Hội Dương Minh Đỗ xúc động mong rằng những món quà nhỏ là tấm lòng của Hội cùng các nhà hảo tâm góp phần động viên cho các cháu cố gắng vượt qua mọi khiếm khuyết của bản thân hoà nhập với cộng đồng, xã hội.
Đối với người lớn, một hộp bánh Trung thu có thể chỉ là một món quà giản dị. Nhưng với trẻ nhỏ, niềm vui đôi khi lại bắt đầu từ những điều rất đơn sơ, những ánh mắt háo hức, những nụ cười hồn nhiên của các em khi nhận quà chính là khoảnh khắc khiến những người trao tặng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia, đặc biệt với các em khiếm khuyết đang sinh sống, học tập tại các Trung tâm nuôi dậy nghề của người khuyết tật.

Đại diện Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật TP. Hà Nội đến thăm và tặng quà Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Dậy nghề và Tổ chức Sản xuất cho Thanh Thiếu niên Khuyết tật Vì Ngày Mai.
Trong một xã hội ngày càng phát triển, việc quan tâm đến những nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt càng cần được duy trì và lan tỏa. Bởi một cộng đồng văn minh không chỉ được đo bằng sự phát triển về vật chất, mà còn được thể hiện qua cách đối xử với những người yếu thế và cách tạo cơ hội để mọi trẻ em đều được sống trong sự yêu thương, để mỗi em nhỏ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đều được đón một mùa Trung thu ấm áp, được vui chơi, được yêu thương và có những ký ức đẹp.
Bình luận bài viết