Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Mùa cỏ lau thơ mộng dưới chân cầu Long Biên

31/10/2015 22:39
3:12
Cuối tháng 10, dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) sáng bừng những vạt lau trắng tuyệt đẹp. Đứng trên cầu có thể thấy cỏ lau trải ra ngút tầm mắt.


Cuối tháng 10 là lúc hoa lau nở rộ, đứng trên cầu Long Biên hay cầu Chương Dương, có thể thấy những bãi lau trải ra ngút tầm mắt.


Khung cảnh hoang sơ ở bãi giữa sông Hồng


Tuy chỉ là một loài cỏ dại nhưng hoa lau lại mang một vẻ đẹp cuốn hút lạ kỳ


Bông lau tinh khôi trong nắng sớm


Những mái nhà lúp xúp ở "xóm phao" thấp thoáng dưới cánh đồng lau


Doi cát ở giữa sông cũng được tô điểm bằng những nhánh lau trắng


Khung cảnh yên bình tách biệt hẳn với những ồn ào phố thị


Bến thuyền tĩnh lặng như hàng trăm năm trước


Bóng áo dài khiến khung cảnh cầu Long Biên cuối thu trở nên thơ mộng hơn

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang